Chức Điền Tính Trường
Mario & Luigi
- 20/11/18
- 898
- 1,607
Mày ngu thấy rõ rồi thằng trẻ trâuTao cũng def nè thằng già ngu thượng
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Mày ngu thấy rõ rồi thằng trẻ trâuTao cũng def nè thằng già ngu thượng
Thượng ngu vdMày ngu thấy rõ rồi thằng trẻ trâu
Sao bằng mày được .Thượng ngu vd
ko sống với cha mẹ nhưng vẫn có cha mẹ,thằng kia ko có.mi ko có khát khao vì mi vẫn có cha mẹ, chả qua ko sống cùngThật sự thì từ mẫu giáo tôi đã sống với ông bà nội chứ không sống với cha mẹ, tới cấp 3 ông bà mất mới về sống với mẹ, cha thì đã ly dị, cũng chẳng thấy khát khao gì sất.![]()
tại vì cha mẹ mi chưa mất, cái này ta nghĩ nó thuộc phần bản năng, tình cảm, ta từ bé ko có bố, phần lý trí của ta tuy biết là ta vẫn may mắn hơn nhiều người, sau này lớn cũng biết có bố hay ko chưa hẳn là thiệt thòi, thực tế bà già vẫn cố gắng cho ăn học đàng hoàng, nhưng bên trong ta vẫn có 1 cái mặc cảm cực khổng lồ và 1 nỗi khao khát có bố cực lớn mà suốt 20 năm nay ta ko bỏ xuống dc, dù ta nhận thức rất rõ sự mặc cảm này là vớ vẩn và ko tốt nhưng ko hiểu sao vẫn ko nguôi nổi và có lẽ là nó sẽ theo đến suốt đời.Thật sự thì từ mẫu giáo tôi đã sống với ông bà nội chứ không sống với cha mẹ, tới cấp 3 ông bà mất mới về sống với mẹ, cha thì đã ly dị, cũng chẳng thấy khát khao gì sất.![]()

Thế thằng kia có ông bà chăm ko???có cha mẹ để một vài năm nói chuyện chưa tới 10 câu ko???Tôi thì có cha cũng như không luôn, từ nhỏ toàn là ông bà chăm, mẹ thì mỗi năm tết đến mới gặp 1 lần, cấp 2 thì bà mất, cấp 3 ông mất rồi về ở với mẹ được gần 2 năm xong lên đại học lại sống xa nhà. Đến khi tốt nghiệp mới về sống hẳn với mẹ, cha thì vài năm gặp một lần, nói chuyện chưa tới 10 câu.
Tôi thì có cha cũng như không luôn, từ nhỏ toàn là ông bà chăm, mẹ thì mỗi năm tết đến mới gặp 1 lần, cấp 2 thì bà mất, cấp 3 ông mất rồi về ở với mẹ được gần 2 năm xong lên đại học lại sống xa nhà. Đến khi tốt nghiệp mới về sống hẳn với mẹ, cha thì vài năm gặp một lần, nói chuyện chưa tới 10 câu.
Ơ đek, mẹ nó vứt nó thì nó ko được phép hỏi lý do à, ko được đi tìm để chửi thẳng mặt à..thốt được cái câu bôi đậm mà còn cố chửi nó ko hợp lý nữa...có thấy mâu thuẫn ko???Mấy thanh niên trên kia đọc hiểu cái kiểu gì vậy? Ở đây tôi không chê chuyện nó đi tìm mẹ, mà tôi đang nói chuyện nó đ hợp lý khi một thằng đã 14 tuổi mà không hề nhận thức được việc nó bị mẹ nó vứt bỏ. Rõ ràng từ đầu đến cuối phim nó hoàn toàn không mảy may nghi ngờ gì luôn, đến cuối cùng nó còn cố vớt vát chút hy vọng tặng lại cái la bàn nhưng vỡ lẽ ra thật sự mẹ nó đ quan tâm gì đến nó.
Còn đừng bảo nó không có ai quan tâm, nó đã từng được nhận nuôi nhiều lần (khác đ gì việc tôi được ông bà nuôi?), nếu không yêu thương thì nhận nuôi làm đ gì? Người ta vì lý do nào đó không có con cái nên mới phải nhận con nuôi, nên đừng nói chuyện không ai yêu thương, cái chính là nó không chấp nhận họ thôi.
Nhiều ông vẫn cứ bám vào việc nó 14 tuổi còn nhỏ đ biết gì nhỉ? Thấy mấy đứa nhỏ ở cô nhi viện không? Đứa nào bị bố mẹ bỏ rơi chúng nó đều biết hết, thậm chí có những đứa mới lọt lòng đã bị bỏ rơi đến 5-6 tuổi nó cũng biết (xem mấy cái phóng sự về cô nhi viện ấy), đấy là Việt Nam, còn thằng này nó lại là người Mỹ (?), bọn con nít Tây nó trưởng thành sớm hơn con nít Việt nhiều, như thằng main nó từng bỏ trốn nhiều lần chứng tỏ nó đã đủ kinh nghiệm để bản thân tồn tại trong xã hội, trong khi các bác 14 tuổi làm được gì ngoài việc ăn bám gia đình?
Nhắc lại, nó hoàn toàn có quyền đi tìm mẹ nó để question tại sao bỏ rơi nó, nếu thế thì đ có gì để nói, tôi đang nói chuyện đ nhận thức về việc bị bỏ rơi, OK?Ơ đek, mẹ nó vứt nó thì nó ko được phép hỏi lý do à, ko được đi tìm để chửi thẳng mặt à..thốt được cái câu bôi đậm mà còn cố chửi nó ko hợp lý nữa...có thấy mâu thuẫn ko???
Trẫm sống ở Mỹ và Trẫm confirm, con nít mỹ 14 tuổi ngu ngang và ngu hơn chứ ko kém con nit việt ,và thằng main ngu như bòMấy thanh niên trên kia đọc hiểu cái kiểu gì vậy? Ở đây tôi không chê chuyện nó đi tìm mẹ, mà tôi đang nói chuyện nó đ hợp lý khi một thằng đã 14 tuổi mà không hề nhận thức được việc nó bị mẹ nó vứt bỏ. Rõ ràng từ đầu đến cuối phim nó hoàn toàn không mảy may nghi ngờ gì luôn, đến cuối cùng nó còn cố vớt vát chút hy vọng tặng lại cái la bàn nhưng vỡ lẽ ra thật sự mẹ nó đ quan tâm gì đến nó.
Còn đừng bảo nó không có ai quan tâm, nó đã từng được nhận nuôi nhiều lần (khác đ gì việc tôi được ông bà nuôi?), nếu không yêu thương thì nhận nuôi làm đ gì? Người ta vì lý do nào đó không có con cái nên mới phải nhận con nuôi, nên đừng nói chuyện không ai yêu thương, có khi người ngoài họ còn yêu thương hơn chính cha mẹ ruột ấy (như cái gia đình hiện tại), cái chính là nó không chấp nhận họ thôi.
Nhiều ông vẫn cứ bám vào việc nó 14 tuổi còn nhỏ đ biết gì nhỉ? Thấy mấy đứa nhỏ ở cô nhi viện không? Đứa nào bị bố mẹ bỏ rơi chúng nó đều biết hết, thậm chí có những đứa mới lọt lòng đã bị bỏ rơi đến 5-6 tuổi nó cũng biết (xem mấy cái phóng sự về cô nhi viện ấy), đấy là Việt Nam, còn thằng này nó lại là người Mỹ (?), bọn con nít Tây nó trưởng thành sớm hơn con nít Việt nhiều, như thằng main nó từng bỏ trốn nhiều lần chứng tỏ nó đã đủ kinh nghiệm để bản thân tồn tại trong xã hội, trong khi các bác 14 tuổi làm được gì ngoài việc ăn bám gia đình?
.Phim rác