Tập đoàn tài chính Manchester United

Dân chủ đặc sản chim trước trận Chè

  • Tế

    Votes: 45 90.0%
  • Tha

    Votes: 5 10.0%

  • Total voters
    50
  • Poll closed .
Hôm nay ngồi máy mới trả lời được. Bực lâu ngày ko xả.
MU giờ thay chắc cả đội hình.
Phòng ngự: Các bàn thắng của Eve do hậu về ko áp sát tranh chấp bóng. Chọn vị trí ngu.
Tấn công: đéo thằng nào chạy chỗ, xử lý ngu, chuyền bóng như đấm vào mặt đồng đội
Tình hình chung: nguyên đội mât61 não, đội hình kết tủa, ko chủ động di chuyển,...
@cức chym: các bình luận của ông đa số xỉa xói Ole và hả hê khi đội thất bại. Tui thấy vậy là ko đúng. Ole mua được gì?? cầm đội hình như vậy ai huấn luyện được?? Đề thời gian cho Ole xem sao
 
Sai lầm của Ole là trả lời báo chí quá nhiều, chưa hết mùa đã lớn tiếng nói sẽ thanh lọc này nọ ở cấp độ lớn thì mấy thằng chó cầu thủ biết mình sắp bay nó chả phá hôi :))
 
Sai lầm của Ole là trả lời báo chí quá nhiều, chưa hết mùa đã lớn tiếng nói sẽ thanh lọc này nọ ở cấp độ lớn thì mấy thằng chó cầu thủ biết mình sắp bay nó chả phá hôi :))
Năm sau đá C2 đi, tập trung PL xem ăn đc ko chứ tình hình này đá C1 cũng bị loại ko ăn thua đâu. Tiếc gì cái C1 cho bọn Glazer nó ít tiền lại 1 xíu đi. Quan trọng là định hướng bọn chủ sao thôi, có dám thay máu hay ko, hay mua đc 1 2 thằng tào lao về để xoa dịu Fan trong cái Đh hiện tại này thì xong. Bọn đó nó cũng tiền thôi khi nào ko kiếm đc tiền nữa nó mới bán lại cho thằng khác kìa.
 
@cức chym: các bình luận của ông đa số xỉa xói Ole và hả hê khi đội thất bại. Tui thấy vậy là ko đúng. Ole mua được gì?? cầm đội hình như vậy ai huấn luyện được?? Đề thời gian cho Ole xem sao
Wot? '@^@|||
Ole xứng đáng có ít nhất 1 mùa hè này. Nhưng board và Ed Gỗ éo xứng đáng có thêm một giờ nào nữa ở đây. Vote đám Ả Rập cử sát thủ hành thích ngay đêm nay.
 
Đúng hôm ARS nát thì MU còn nát hơn. =))
 
Rớt thử 2 mùa đéo được dự C2 xem? cổ phiếu nó xuống dốc là xoắn đít. Lúc ấy thì thay luôn thằng Ed là vừa.
Ko biết nên vui hay buồn chứ giờ có 3 năm uống C2 thì giá trị thương hiệu của MU cũng éo xuống đc, mấy đội top giá trị như MU lại là cty gia đình thì qua mỗi năm giá nó lại lên chứ chả xuống đâu, trừ phi Ed tự đi hoặc nhà Glazer hất cùn sa thải thôi
 
Trận tới vs MC thì xác định là sấp mặt rồi, Ole cần tính toán giành sức cho trận cầu quyết định với Chelsea ấy. Nếu thắng thì mình sẽ có quyền tự quyết, Arsenal 3/4 trận cuối phải đá sân khách kiểu gì cũng mất điểm thôi.
 
Trận tới vs MC thì xác định là sấp mặt rồi, Ole cần tính toán giành sức cho trận cầu quyết định với Chelsea ấy. Nếu thắng thì mình sẽ có quyền tự quyết, Arsenal 3/4 trận cuối phải đá sân khách kiểu gì cũng mất điểm thôi.
Vẫn được tự quyết nếu thắng Chelsea à.
 
Vẫn được tự quyết nếu thắng Chelsea à.

2 trận cuối gặp 2 thằng yếu nhớt có thể ăn trọn 6 điểm, Ars hay Che thì ko dc như vậy.
 
Ko biết nên vui hay buồn chứ giờ có 3 năm uống C2 thì giá trị thương hiệu của MU cũng éo xuống đc, mấy đội top giá trị như MU lại là cty gia đình thì qua mỗi năm giá nó lại lên chứ chả xuống đâu, trừ phi Ed tự đi hoặc nhà Glazer hất cùn sa thải thôi
Bọn tài trợ nó còn xem xét cả thành tích thi đấu rồi đánh giá triển vọng hợp đồng chứ ông. MU có niêm yết nữa nên cái giá cp tui nghĩ khá quan trọng. Mà bài tui nói là không được đá C2 cơ mà:2cool_sad:
PS: Không biết sao chớ mình nhìn MU rớt rồi thay HLV cứ liên tưởng tới CK rớt vậy, thi nhau bắt đáy rồi cháy tk hết, khả năng là điều tồi tệ nhất chưa xảy ra đâu.:4cool_cold:
 
Lên fb thấy nhiều thằng k cho chửi cầu thủ, ai chửi cầu thủ thì chúng nó chửi lại rồi kêu k bên họ lúc thua cũng đừng bên họ lúc thắng mà chỉ muốn chốt vào mõm tụi này :)) , chắc đặc sản lũ cầu thủ sản xuất ra cũng thấy thơm quá =))
 
sáng xem lại highlight vẫn thấy bực éo tả nổi
Nhìn bất lực vkl .
 
Ai tin giữa tuần đám chó má này đá chết bỏ với xì tin và kiếm dc ít nhất trận hòa k =)) . Bọn này mà thắng dc xì tin chắc fan dọa giết luôn =))
 
Các bạn đỗ lỗi Ole chứ mình vẫn đỗ lỗi cái cơ cấu lương như lone là chính :)

Một thằng có công việc chính là chơi piano, dắt chó đi dạo mà lãnh 400k/ tuần. Còn 1 người cống hiến hết mình cho clb, màu áo MU, khi hết hợp đồng đề nghị đc lãnh 200k thì bị từ chối. Thế là anh ta ra đi tự do...

Đặt các bạn vào tình cảnh đó mà ở môi trường là cty tư nhân thì các bạn có tức ko? Có muốn cống hiến nữa ko?

Ở đó mà bày đặt chỉ trích chiến thuật Ole yếu kém này nọ, trong khi tôi đoán quá nửa thành viên trong này chưa từng xỏ giày chơi sân 11 người bao h, toàn đọc báo mạng hay chơi game rồi vào chém gió =))

Bây h vác bao tải tiền đi rước siêu sao về mà ko điều chỉnh mức lương thì đâu cũng vào đó thôi.
 
Các bạn đỗ lỗi Ole chứ mình vẫn đỗ lỗi cái cơ cấu lương như lone là chính :)

Một thằng có công việc chính là chơi piano, dắt chó đi dạo mà lãnh 400k/ tuần. Còn 1 người cống hiến hết mình cho clb, màu áo MU, khi hết hợp đồng đề nghị đc lãnh 200k thì bị từ chối. Thế là anh ta ra đi tự do...

Đặt các bạn vào tình cảnh đó mà ở môi trường là cty tư nhân thì các bạn có tức ko? Có muốn cống hiến nữa ko?

Ở đó mà bày đặt chỉ trích chiến thuật Ole yếu kém này nọ, trong khi tôi đoán quá nửa thành viên trong này chưa từng xỏ giày chơi sân 11 người bao h, toàn đọc báo mạng hay chơi game rồi vào chém gió =))

Bây h vác bao tải tiền đi rước siêu sao về mà ko điều chỉnh mức lương thì đâu cũng vào đó thôi.
Quỹ lương như l` thành ra những thằng đá như l` nó cũng đòi lương cao, cho thì quỹ lương càng nát, éo cho thì nó đi, bảo sao chả nát =)) Thôi giờ hi sinh 2 3 mùa tống hết bọn lương cao đi, làm lại cái cơ cấu luơng như bên nhà chú 4 thì mới mong ngóc đầu lên dc :))
 
chán vkl,trận ăn Tot làm mọi người mờ mắt tưởng Ole ngon hơn Pochettino,h thấy sai lầm vcl,Ole chưa có kinh nghiệm thành tích gì h trao quyền cho xây lại MU mà mấy ông danh tiếng ko làm dc,càng nghĩ càng nản

Mình thấy vấn đề éo phải Ole, mà là bọn cầu thủ. Hết hạn hợp đồng, muốn tăng lương cao mà ko dc đáp ứng nên đá kiểu thái độ vớ vẩn vkl ra. Thêm hàng hậu vệ éo được gia cố mà cứ xài 2 cha ngáo ngơ, đá biết bao nhiêu mùa éo khá nổi.
 
Các bạn đỗ lỗi Ole chứ mình vẫn đỗ lỗi cái cơ cấu lương như lone là chính :)

Một thằng có công việc chính là chơi piano, dắt chó đi dạo mà lãnh 400k/ tuần. Còn 1 người cống hiến hết mình cho clb, màu áo MU, khi hết hợp đồng đề nghị đc lãnh 200k thì bị từ chối. Thế là anh ta ra đi tự do...

Đặt các bạn vào tình cảnh đó mà ở môi trường là cty tư nhân thì các bạn có tức ko? Có muốn cống hiến nữa ko?

Ở đó mà bày đặt chỉ trích chiến thuật Ole yếu kém này nọ, trong khi tôi đoán quá nửa thành viên trong này chưa từng xỏ giày chơi sân 11 người bao h, toàn đọc báo mạng hay chơi game rồi vào chém gió =))

Bây h vác bao tải tiền đi rước siêu sao về mà ko điều chỉnh mức lương thì đâu cũng vào đó thôi.
Thằng nào đòi 200k vậy bạn?
 
Back
Top