Tập đoàn tài chính Manchester United

Dân chủ đặc sản chim trước trận Chè

  • Tế

    Votes: 45 90.0%
  • Tha

    Votes: 5 10.0%

  • Total voters
    50
  • Poll closed .
Nhưng mà mấy trận như hôm qua tại sao lại chỉ chửi mỗi Pogba, trong khi 10 thằng còn lại đá cũng như l`?

This. 10 thằng còn lại đá cũng như cc =), nhưng Pogba là ngôi sao hưởng lương cao nhiều đội nên thôi chịu khó ăn chửi nhìu hơn xíu đi. =)
 
Nhưng mà mấy trận như hôm qua tại sao lại chỉ chửi mỗi Pogba, trong khi 10 thằng còn lại đá cũng như l`?
Bậy. Ta chửi thằng Martial mạnh nhất nhé :4cool_doubt:
Chửi kế tiếp là lão già Matic.
 
Từ ngày anh đến Man Utd đại loạn. Một đội bóng đang chơi khá ổn, các cá nhân đều có nhận thức được vị trí của mình trong đội cũng như trên bảng lương. Pogba, nhà vô địch thế giới và là cầu thủ trung tâm đội bóng nhận mức lương cứng 290k bảng chẳng ai phàn nàn vì anh ta xứng đáng. Các cầu thủ trẻ đang có phong độ tốt như Rashford, Lingard và Martial bỗng chốc thấy bó hẹp vị trí vì chắc chắn Sanchez về không phải để dự bị. Bắt đầu màn ra mắt là trận thua muối mặt trước Tot khiến Man Utd chính thức giương cờ trắng trước City.
Sau đó là tấn bi kịch tại UCL trước Sevilla. Một ông hoàng lương bổng với số 7 trên lưng áo khiến Pogba hậm hực vì vị trí số 2. Khiến những kẻ đi đến những năm cuối hợp đồng như De Gea hay Martial đưa ra những con số trên trời thì gia hạn. Rồi sắp tới Man Utd cũng sẽ tiếp tục nâng mức lương bằng với Harry Kane cho ông nhõi Rashford. Tiền bạc là một lẽ nhưng phải nói Sanchez có công rất lớn phá vỡ mối liên kết đang được hình thành khá rõ thời Mourinho giữa Martial(Rashford)-Lukaku-Lingard và Pogba. Ai cũng thấy rõ mối liên kết đó nếu đúng ý Mou sẽ rất hay qua trận thắng 3-1 vào tháng 12, khi ấy Sanchez còn ở Arsenal.
Ngày ấy suýt chút nữa Sanchez đã là người của City nếu Man Utd không đưa ra lời đề nghị trên trời khiến cầu thủ người Chile đổi ý. Liều doping mà Ed Gỗ muốn để dành cho mặt trận C1( đang hí hửng khi đối thủ chỉ là Sevilla) và EPL bỗng chốc thành sao quả tạ. Hè này lại là Ed Gỗ với chiêu trò ghen ăn tức ở khi trả một cái giá trên trời cho Fred để ngáng bạc City.
 
Từ ngày anh đến Man Utd đại loạn. Một đội bóng đang chơi khá ổn, các cá nhân đều có nhận thức được vị trí của mình trong đội cũng như trên bảng lương. Pogba, nhà vô địch thế giới và là cầu thủ trung tâm đội bóng nhận mức lương cứng 290k bảng chẳng ai phàn nàn vì anh ta xứng đáng. Các cầu thủ trẻ đang có phong độ tốt như Rashford, Lingard và Martial bỗng chốc thấy bó hẹp vị trí vì chắc chắn Sanchez về không phải để dự bị. Bắt đầu màn ra mắt là trận thua muối mặt trước Tot khiến Man Utd chính thức giương cờ trắng trước City.
Sau đó là tấn bi kịch tại UCL trước Sevilla. Một ông hoàng lương bổng với số 7 trên lưng áo khiến Pogba hậm hực vì vị trí số 2. Khiến những kẻ đi đến những năm cuối hợp đồng như De Gea hay Martial đưa ra những con số trên trời thì gia hạn. Rồi sắp tới Man Utd cũng sẽ tiếp tục nâng mức lương bằng với Harry Kane cho ông nhõi Rashford. Tiền bạc là một lẽ nhưng phải nói Sanchez có công rất lớn phá vỡ mối liên kết đang được hình thành khá rõ thời Mourinho giữa Martial(Rashford)-Lukaku-Lingard và Pogba. Ai cũng thấy rõ mối liên kết đó nếu đúng ý Mou sẽ rất hay qua trận thắng 3-1 vào tháng 12, khi ấy Sanchez còn ở Arsenal.
Ngày ấy suýt chút nữa Sanchez đã là người của City nếu Man Utd không đưa ra lời đề nghị trên trời khiến cầu thủ người Chile đổi ý. Liều doping mà Ed Gỗ muốn để dành cho mặt trận C1( đang hí hửng khi đối thủ chỉ là Sevilla) và EPL bỗng chốc thành sao quả tạ. Hè này lại là Ed Gỗ với chiêu trò ghen ăn tức ở khi trả một cái giá trên trời cho Fred để ngáng bạc City.
Chuẩn bị Sanchez và Fred nổ súng vào lưới City giữa tuần này nhé. :)>-
 
Thì cũng giống hồi xưa hói ăn 300k 1 tuần xong đá như bìu thì cũng toàn bị ae trong này chửi đó thôi :))
 
hình như Mou k muốn mua Hưng Chez và Fred nhưng con chó Ed gỗ ghen ăn tức ở Man xì tin nên mới đập tiền hốt về =))
 
hình như Mou k muốn mua Hưng Chez và Fred nhưng con chó Ed gỗ ghen ăn tức ở Man xì tin nên mới đập tiền hốt về =))

Cái này sai, vụ Sanchez thì Mou trực tiếp trả lời pv "tôi không thể bỏ qua cơ hội được làm việc với 1 cầu thủ như Chez"
Fred thì chính tay Mou yêu cầu mua đó.
 
Cái này sai, vụ Sanchez thì Mou trực tiếp trả lời pv "tôi không thể bỏ qua cơ hội được làm việc với 1 cầu thủ như Chez"
Fred thì chính tay Mou yêu cầu mua đó.
Mourinho khi dẫn dắt Real khen Rodi là cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh. Sau khi rời Real thì ko dưới một lần nói Messi mới là cầu thủ xuất sắc nhất. Chứ chả nhẽ hồi đấy lại nói:”Tôi éo muốn mua nhưng Ed nó đòi?”. Giờ nào còn tin mấy cái câu trả lời ngoại giao này hả ông. Mới đây Ed đã đích thân thừa nhận sai lầm khi mua Chez rồi.
Với hơn nữa, câu nói của Mou không hề nói rằng ông là người muốn mua Sanchez?
 
Cái dễ nhận thấy ở đây là MU hiện tại nát từ trên nát xuống. Trước đây thời ông Cụ ông lo tất từ trên xuống dưới nên mọi việc xuông sẽ. Ông cụ nghỉ 1 phát thì lòi ra nguyên 1 hệ thống yếu kém . Từ BLD méo có hướng đi cụ thể cho đội bóng . méo có GDTT hoạch định lối chơi , mua bán. Các cầu thủ méo có thủ lĩnh chỉ huy. Thích thì đá không thích thì chơi. Trước thì thượng tầng ông cụ lo. phòng thay đồ ông cụ nắm . trên sân có Thủ lĩnh chỉ huy . Bố thằng nào dám láo nháo. Giờ sao nhìn vào giống gánh xiếc hài .
 
Nhớ thời Kean làm đội trưởng. Thằng nào đá láo là chửi bởi um xum
Beck chỉ vài lời là ăn giày vào đầu, dự bị mấy trận rồi tống qua Real
Stam là công thần nhưng có 1 số phát ngôn ko chuẩn mực trong tự truyện cũng bị đá đít
Bây giờ HLV ko có tiếng nói, đội trưởng (cức chym) vừa íu chuyên môn vừa ko có thể sóc tinh thần
 
Trên sân mà có một thằng máu chó sẵn sàng hét vào mặt đồng đội là khác ngay, không nhất thiết phải là đội trưởng.
 
Cái này sai, vụ Sanchez thì Mou trực tiếp trả lời pv "tôi không thể bỏ qua cơ hội được làm việc với 1 cầu thủ như Chez"
Fred thì chính tay Mou yêu cầu mua đó.
Sanchez hồi mới về chả ngon vl ra. Cùng Ozil gánh Arsenal, cảm giác chả khác gì Hazard CR7. Lại đổi ngang với Mki thì ai mà không ham. Mua Sanchez không sai. Cái sai là trả lương quá cao.
 
Cantona, Stam, Keano, Scholes, Vidic, Rio, Rooney.

Thời nào ông cụ cũng có ít nhất 1 người máu chó cả. Sẵn sàng lao vào ăn thua với đối phương, chơi đá banh mà gặp mấy thằng này thì rét chân, nhưng là đồng đội thì yên tâm hơn hẳn.
 
Cantona, Stam, Keano, Scholes, Vidic, Rio, Rooney.

Thời nào ông cụ cũng có ít nhất 1 người máu chó cả. Sẵn sàng lao vào ăn thua với đối phương, chơi đá banh mà gặp mấy thằng này thì rét chân, nhưng là đồng đội thì yên tâm hơn hẳn.
Lứa trẻ hồi đấy như Ando, nhất là Rafael cũng máu chó, nhưng đá phá sức quá
 
Back
Top