Tập đoàn tài chính Manchester United

Dân chủ đặc sản chim trước trận Chè

  • Tế

    Votes: 45 90.0%
  • Tha

    Votes: 5 10.0%

  • Total voters
    50
  • Poll closed .
Cầu thủ MU cảm giác đá bóng cơ bản còn k biết thì đá đấm méo j. 1 lũ đéo biết đá bóng nhận lương cao, sự sỉ nhục của môn thể thao vua khi có lũ cầu thủ rác rưởi này :))
 
Thôi đm chửi vừa vừa thôi, chửi toàn tào lao, thua MC mà làm như thua HAGL ko bằng =))
 
Thôi đm chửi vừa vừa thôi, chửi toàn tào lao, thua MC mà làm như thua HAGL ko bằng =))
Thua từ Wolve đến Eve như thế rồi chứ thua MC k thì ai chửi nhiều làm j đâu =))
 
Thua từ Wolve đến Eve như thế rồi chứ thua MC k thì ai chửi nhiều làm j đâu =))
Đúng là có thua cả 3 thằng cũng ko sao vì hai thằng kia cũng ko dễ ăn. Nhưng thua như thế thì ko chấp nhận đc
 
Đúng là có thua cả 3 thằng cũng ko sao vì hai thằng kia cũng ko dễ ăn. Nhưng thua như thế thì ko chấp nhận đc

Đúng là mạt vận, bây giờ MU thua mấy đội top dưới như Eve, Wolves là không sao. :(
 
Vẫn còn cơ hội top 4. Cuối tuần phải thắng Chel đã. Các vòng còn lại thì Chel phải ít nhất 1 trận hòa, chú 4 phải thua 1 hoặc hòa 2 còn mình thắng hết thì mới lọt top dc
 
Vẫn còn cơ hội top 4. Cuối tuần phải thắng Chel đã. Các vòng còn lại thì Chel phải ít nhất 1 trận hòa, chú 4 phải thua 1 hoặc hòa 2 còn mình thắng hết thì mới lọt top dc
Tinh thần lạc quan thật đáng khâm phục :-(||>Còn mình đang ngẫm từ giờ đến cuối mùa có ghi được 1 bàn thắng không =)) 5 trận trắng chả có bàn cmnr...
 
Tinh thần lạc quan thật đáng khâm phục :-(||>Còn mình đang ngẫm từ giờ đến cuối mùa có ghi được 1 bàn thắng không =)) 5 trận trắng chả có bàn cmnr...

Công cùn thủ phế... =))
Tuyến giữa thì nát, ai chửi Pogba chứ nó vẫn là thằng thể hiện đúng đẳng cấp trong chuỗi trận ăn hành, tuy nhiên 10 thằng đồng đội phế thì Messi cũng nát.
 
Cơ bản là tinh thần đang xuống, Ole mà ko có cách nào buff morale lên lại thì lại theo vét xe cảu Mou thôi...
 
Cơ bản là tinh thần đang xuống, Ole mà ko có cách nào buff morale lên lại thì lại theo vét xe cảu Mou thôi...

HLV buff 20%, đội trưởng 20% thôi.

Đây éo có đội trưởng, thì HLV buff cỡ nào cũng vậy thôi, quan trọng là cầu thủ phải tự có bản lĩnh chứ. Tâm lý nguyên 20 con người đâu phải trông chờ mỗi vô 1 người.
 
Cơ bản là tinh thần đang xuống, Ole mà ko có cách nào buff morale lên lại thì lại theo vét xe cảu Mou thôi...
Đuổi hết build lại team mới,
 
HLV buff 20%, đội trưởng 20% thôi.

Đây éo có đội trưởng, thì HLV buff cỡ nào cũng vậy thôi, quan trọng là cầu thủ phải tự có bản lĩnh chứ. Tâm lý nguyên 20 con người đâu phải trông chờ mỗi vô 1 người.
Hlv 80% ấy chứ, thằng nào cảm thấy no hope thì cứ cho ra ngoài ngồi chơi xơi nước thôi. Thi đấu bất kể cái j tâm lý nó quan trọng lắm, tất nhiên là mỗi ng mỗi khác chính vì thế mới cần hlv biết khích lệ tất cả cầu thủ.

Như Sir với LvG là theo kiểu thiết quân luật, ko theo dc thì ngồi ngoài. Mou là theo kiểu khích tướng, mày giỏi nhưng tao vẫn chê để này phải giỏi hơn nữa, kiểu này gặp thằng nào tính cách hiền hiền là đéo theo dc. Ole h chưa biết là kiểu j, nếu tâm lý dc như Anche thì tốt, chứ nửa nọ nửa kia thì sợ lại éo ra j
 
Hlv 80% ấy chứ, thằng nào cảm thấy no hope thì cứ cho ra ngoài ngồi chơi xơi nước thôi. Thi đấu bất kể cái j tâm lý nó quan trọng lắm, tất nhiên là mỗi ng mỗi khác chính vì thế mới cần hlv biết khích lệ tất cả cầu thủ.

Agree to disagree. :v
 
Đúng là mạt vận, bây giờ MU thua mấy đội top dưới như Eve, Wolves là không sao. :(
Đội hình này thì vậy là đúng rồi còn gì? Hơn nữa Wolves năm nay là giant killer, và trong một ngaỳ đẹp trời Everton có thể khiến bất kì đội nào ở PL ôm hận. Chúng nó chẳng phải bọn tôm tép dễ bắt nạt đâu. Everton bao năm nay người người xuống rồi lên hạng nó vẫn trụ lại, chưa kể mùa này HLV là Marco Silva, tướng trẻ mới nổi mấy mùa gần đây ở PL. MU bây giờ đã qua cái thời mà bất cứ đội naò thứ hạng dưới 4 thì đều coi như “top dưới” rồi.
 
Cầu thủ MU tâm lý yếu đuối vl, và đang bị tâm lý chắc luôn !!!

Giống như đầu mùa dưới thời Mou, sau 1 vài trận thua vớ vẩn thì 1 số cầu thủ bị Mou chửi sát rạt trên truyền thông, cầu thủ càng mất tinh thần , mỗi lần ra sân thi đấu là luôn lo sợ bị thua này nọ là lại sợ bị chửi và kết quả cuối cùng ... Mou bay ghế . Giờ tình hình tâm lý cầu thủ có vẻ đang manh nha trở lại sau chuỗi trận thất bại muối mặt vừa rồi, càng thua càng mất tinh thần, càng thất bại là lại thi đấu bế tắc, lúng túng, đến nỗi không ghi nổi 1 bàn thắng để giải tỏa tâm lý luôn ...

Hôm trước, mình cũng nói rồi, MU đang thiếu 1 thủ lĩnh trên sân, không những biết động viên tinh thần toàn đôi lúc khó khăn mà còn có thể ghi bàn để giải tỏa tâm lý cho toàn đôi nữa !

Btw, chừng nào thằng Fred còn thi đấu trên hàng tiền vệ 3 người là MU còn thi đấu chệch choạc khó đỡ, dễ dẫn tới thất bại chừng đó. Trận hôm qua, từ pha mất bóng của Fred mà MC phản công dẫn tới bàn thứ 2 của Sané đó, đến nỗi trên mạng đăng cả tấm ảnh cầu thủ MU "dàn hàng dọc thẳng tắp" để chống phản công đó !?!?! :6onion17:
 
Chỉnh sửa cuối:
Thằng Fred éo thấy có gì hay ho cả, cho nó vào đội hình nửa nạc nữa mỡ vãi, éo thấy unlock Pogba như một số tên trong này từng mơ mộng j cả :1cool_look_down:
 
còn các trận còn lại thua hết, ko ghi bàn nào
Mơ với mộng top 4
 
Hom qua ole muối mặt lúc bi ghi bàn nhìn nản thiệt
 
Hom qua ole muối mặt lúc bi ghi bàn nhìn nản thiệt

Chắc ole cay lắm rồi. Muốn đuổi hết mấy thằng vớ vẩn đi nhưng phải chờ đến hè. Fred là thằng đéo có não. Nó vào đá tranh vị trí của pogba chứ chả đc gì.
 
Khả năng cao là bye bye đc Lukachim mùa hè này roài:)):))
 
Back
Top