ShinKaiju
Mr & Ms Pac-Man
- 14/4/19
- 139
- 258
Ra mua Bắp và Nước Xong đến quầy vé:
- anh chị cho em xin mã đặt chỗ
+ giờ anh mới mua nè em, em cho anh suất gần nhất
- dạ hết vé
+ vậy sau đó
- dạ hết vé
+ vậy sau đó nữa
- cũng hết vé
+ vậy thôi em lấy cho anh suất xa nhất hôm nay cũng dc.
- dạ cũng hết vé luôn
+ sao hôm nay em nhây vậy ko sợ mấy đứa phía sau chửi em nhây à.
- dạ nếu mấy bạn sau mà có vé thì thể nào cũng lại máy lấy, còn mấy thằng xếp hàng giống anh dù nhanh hay chậm gì thì cũng ko có vé đâu nên ko sao, em thấy anh tốn tiền mua bắp nên em lịch sự trò chuyện cho anh có tương tác thôi, nhanh chậm gì rồi cũng ra về thôi, từ từ lịch sự trả lời đỡ bị bóc phốt anh ơi, sếp em dạy vậy đó khách hỏi tới đâu trả lời tới đó, rõ ràng mạch lạc, ko hỏi ko cần nhiều chuyện, anh còn quan tâm suất nào nữa ko anh, suất nào cũng hết vé rùi nếu anh quan tâm.
+ vậy giờ sao
- em nghĩ anh cứ ra ghế ngồi ăn bắp uống côca xem trailer đi, rạp em hôm nay có nhiều trailer mới hay lắm, lại miễn phí nữa, anh xem cho lại tiền bắp nước rồi về thôi, nhiều khi mình đến đây cảm nhận trước không khí ra mắt phim cũng hạnh phúc lắm anh, rồi bữa sau rạp vắng mình ghé lại xem phim cũng dc, em thấy anh vậy tính ra hay đỡ chen lấn vào rạp đông.
Nói chung là hết vé, tôi ngồi ăn bắp rang Mix 2 mùi Phô mai Caramen uống cô ca hít một chút không khí End Game thi thoảng xen lẫn mùi hôi nách hôi chân của vài bạn trước khi xem phim còn bày đặt tập gym trễ giờ éo tắm đi xem luôn.
- anh chị cho em xin mã đặt chỗ
+ giờ anh mới mua nè em, em cho anh suất gần nhất
- dạ hết vé
+ vậy sau đó
- dạ hết vé
+ vậy sau đó nữa
- cũng hết vé
+ vậy thôi em lấy cho anh suất xa nhất hôm nay cũng dc.
- dạ cũng hết vé luôn
+ sao hôm nay em nhây vậy ko sợ mấy đứa phía sau chửi em nhây à.
- dạ nếu mấy bạn sau mà có vé thì thể nào cũng lại máy lấy, còn mấy thằng xếp hàng giống anh dù nhanh hay chậm gì thì cũng ko có vé đâu nên ko sao, em thấy anh tốn tiền mua bắp nên em lịch sự trò chuyện cho anh có tương tác thôi, nhanh chậm gì rồi cũng ra về thôi, từ từ lịch sự trả lời đỡ bị bóc phốt anh ơi, sếp em dạy vậy đó khách hỏi tới đâu trả lời tới đó, rõ ràng mạch lạc, ko hỏi ko cần nhiều chuyện, anh còn quan tâm suất nào nữa ko anh, suất nào cũng hết vé rùi nếu anh quan tâm.
+ vậy giờ sao
- em nghĩ anh cứ ra ghế ngồi ăn bắp uống côca xem trailer đi, rạp em hôm nay có nhiều trailer mới hay lắm, lại miễn phí nữa, anh xem cho lại tiền bắp nước rồi về thôi, nhiều khi mình đến đây cảm nhận trước không khí ra mắt phim cũng hạnh phúc lắm anh, rồi bữa sau rạp vắng mình ghé lại xem phim cũng dc, em thấy anh vậy tính ra hay đỡ chen lấn vào rạp đông.
Nói chung là hết vé, tôi ngồi ăn bắp rang Mix 2 mùi Phô mai Caramen uống cô ca hít một chút không khí End Game thi thoảng xen lẫn mùi hôi nách hôi chân của vài bạn trước khi xem phim còn bày đặt tập gym trễ giờ éo tắm đi xem luôn.


đạo diễn khôn vl




mà ko phải vì nó hoành tráng (final battle kém hơn cái IW) mà là vì kết quả của 10 năm set up ra cảnh đấy 9/10 
