Sau khi xem 1 đêm và đọc từng binh luận của ae, tạm review như vầy:
- Nếu xem end games là 1 phim độc lập : khá bình thường và lộn xộn vì quá nhiều nhân vật và dài, combat bình thường. Thua cả IW nếu xem xét độc lập. Còn nếu bóc tách tiếp nữa là so sánh combat với Aquaman, Lotr thì lại càng khập khiễng. So sánh bóc tách kiểu này giống như tui Oscar: Endgame chắc chắn kg được cái giải nào: cgi, diễn xuất, kịch bản v.v..
- Nhưng nếu đặt nó vào bối cảnh: tập cuối của 1 series 22 tập đơn lẻ trong 10 năm, với hàng trăm sự kiện lớn nhỏ và nhân vật nhiều tuyến ...EG làm quá tốt cho sứ mạng: kết nối lại toàn bộ series, tri ân toàn bộ dàn diễn viên cũng như toàn bộ lực lượng fan hùng hậu của mình. Đặc biệt các fan đã trưởng thành cùng MV 10 năm qua. Cảm xúc là cái EG làm được, chắc chắn 1 thằng fan xem 10 năm, nhớ từng tập, từng chi tiết, biết từng nhân vật của phim cảm giác nó khác đứa mới xem EG lần đầu...và so sánh với Aquaman hay TDK, Atila: 1 bộ phim độc lập.
- EG nó tập trung chính vào các nhân vật và dẫn truyện, yếu tố combat thành phụ. Với nhiệm vụ lời chia tay: đây là sự lựa chọn đúng đắn: đánh thẳng vào cảm xúc của người xem. Fan film đã thế , nói gì fan comics. Nếu chú trọng đến màn combat, thì phần tâm lý sẽ bị hụt. Đúng là 90% thời lượng phim là tâm lý, phiêu lưu, ôn ky niệm cũ.