█ Papa Feige's Children █ Wonder Man (27/01/2026)

đoạn scott đm cười đau ruột =))
 
Phim này mỗi khi có phân cảnh gia đình Stark đều rất cảm động.
1. Tony có con.
Lúc xem phim mình vẫn nghĩ Tony đã bị vô sinh do nhiễm phóng xạ từ IM3, ngay cả IW anh cũng nói đi nói lại với chị Tiêu là anh mơ có con nhưng chị Tiêu đều gạt đi. Lucs đó mình nghĩ anh ấy gọi xong sẽ là một con pet ra tấu hài nhưng không ngờ Morgan đi ra làm mình rất xúc động (mình cũng có con gái).
2. Chị Tiêu khuyên Tony tiếp tục nghiên cứu time machine, và khoảnh khắc ở bên Tony lúc lâm chung.
Không nói nhiều, nữ lưu anh hùng. Thậm chí còn vác giáp ra trận cùng chồng. Phân cảnh chị Tiêu xuất hiện trong chiến trường phần lớn cả rạp mình ngồi vỗ tay và reo hò. Nếu nói về nữ quyền thì chị Tiêu trong phim này mới xứng đáng là biểu tượng hoàn hảo nhất.
3. Di thư của Tony.
Cảm động, lúc anh nói với Morgan: Love you 3000 times mình đã ứa lệ (xin nhắc lại mình có con gái).
Sau phim này mình có mong muốn Morgan sẽ là Iron Woman nối nghiệp cha, có lẽ không phải không có khả năng.

cộng nhận mấy nữ phàm nhân như cửa sổ hay hạt tiêu mới đáng mặt nắm spotline nữ quyền… trao cho chị mâm nói thiệt ko thấy tí charisma nào sất...
 
Mình nghĩ cũng như với Nat
Mn bảo đoạn đó lựa chọn mien cưỡng, nhưng với mình Nat ra đi là đúng rồi ,cơ bản Nat cũng không còn gì ,không như Clint ,mặc dù Clint giành nhưng vẫn luôn nghĩ về gia đình,trong khoảnh khắc đó tuy Clint không muốn Nat hy sinh,nhưng gia đình vẫn quan trong hơn đối với Clint.Chưa kể sau đoạn chat đầu thanos,lúc nc với những người khác thấy Nat mệt mỏi vl,nên cho dù kết quả thế nào đi nữa, Nat cũng như Tony không thể dừng lại, không thể ngưng lo.:((



để lấy được soul cần hi sinh thứ quan trọng nhất với mình tại thời điểm đó
clint: mất hết gia đình vợ con
Nat: không có gì để mất, những gì nat còn là Avenger
2 người đã vào sinh ra tử với nhau, 2 con người trong tập hợp những superhuman
đây hoàn toàn là sự hi sinh vì đồng đội
không thấy có chút tình cảm trai gái nào trong này
 
Ta biết chắc là Nat tèo lúc ở vực. Đơn giản vì anh Hawk còn phải đoàn tụ gia đình nữa. Typical reunion scene ;))
 
qủa Hail hydra thấy ảnh hưởng về sau vcl, có khi hint nhẹ secret empire về sau không ta. Cap cũ bị đâm bằng cái gậy lớ ngớ tẩy mẹ não anh thành tay chân Hydra như con cubic làm thì bỏ mẹ ;;)
 
Mình nghĩ cũng như với Nat
Mn bảo đoạn đó lựa chọn mien cưỡng, nhưng với mình Nat ra đi là đúng rồi ,cơ bản Nat cũng không còn gì ,không như Clint ,mặc dù Clint giành nhưng vẫn luôn nghĩ về gia đình,trong khoảnh khắc đó tuy Clint không muốn Nat hy sinh,nhưng gia đình vẫn quan trong hơn đối với Clint.Chưa kể sau đoạn chat đầu thanos,lúc nc với những người khác thấy Nat mệt mỏi vl,nên cho dù kết quả thế nào đi nữa, Nat cũng như Tony không thể dừng lại, không thể ngưng lo.:((

Bởi ta nói 1 tiếng đầu phim ai chê dài dòng chứ ta rất thích, vì nó thể hiện chủ yếu là A6, mỗi ng 1 tính cách, mỗi ng có 1 cách đối diện với nỗi đau khác nhau. Clint là giận dữ, Cap là quá quen rồi, Bruce/Hulk là move on, Tony là thỏa hiệp, Thor là tuyệt vọng và Nat, ta nghĩ là sự bất lực của 1 ng cảm thấy mình Ko làm dc gì cả, ko thể làm gì để bảo vệ thứ duy nhất mình mình trân quý, cái gia đình này. Nên quyết định của Nat rất dứt khoát, vì cô ấy ko có quá khứ, ko có ràng buộc, chỉ có sinh mạng, và cô ấy chỉ muốn bảo vệ tương lai và cái gia đình mình yêu quý. Đúng kiểu Whatever it takes
 
Cảnh Tiêu nói với Tony "anh đã được yên nghỉ rồi" mà xúc động quá, quá nhiều trách nhiệm, quá nhiều lo toan, quá nhiều gánh vác trên vai, đối với Tiêu khi Tony ra đi đó cũng là lúc TIêu biết Tony đã được yên nghỉ thật sự.
 
2^
Đang thắc mắc là trả lại Soul stone thế nào nhỉ ... Không lẽ ném xuống cái hồ nước ... Thế thì ai đến sau lượm lên là xong, cần quái gì hi sinh 1 xác Y_Y
Nó như cái Altar ấy, dùng xong nó lại tan biến vào hành tinh ấy thôi, đến khi người khác đến dùng thì lại phải làm ritual từ đầu.
uhm, mình thấy hợp lý
Còn một vấn đề nữa quên chưa viết nốt, Cap sau khi trả xong hết đá thì nhảy về năm 1945 sống ẩn dật với Peggy, rõ ràng là không đủ lớn để bẻ nhánh thời gian vì lúc ấy ông chỉ là một công dân bình thường, không tham gia vào bất kỳ sự kiện nào của thời đại về sau nữa.
 
Đang nói việc Tony làm cái time travel machine cực nhanh mà, công trình nghiên cứu cả đời của Hank Pym không bằng Tony test trong vài ngày. Ông kia kêu phải test 5 năm rồi nên tôi phản bác thôi.
Thật tình mà nói nếu theo dõi cả bộ phim thì sẽ thấy Iron Man là siêu siêu thiên tài, ngay từ Iron Man 1 đã thể hiện khi mà nó đã thu nhỏ thành công cái lò phản ứng (đ nhớ chính xác gọi là gì nên tạm gọi thế) trong khi trước đó cái công trình đó được xem là đang thử nghiệm và chưa khả thi. Sau đó đến Iron Man 2 hay gì đó (phần mà có thằng xài roi điện) có thằng nó mô phỏng cái lò tương tự nhưng không đỉnh được như phiên bản của Tony, mà thằng này cũng thuộc dạng siêu thiên tài. Rồi còn đoạn nó chế ra vật chất mới dựa theo công trình nghiên cứu cả đời của bố nó (cả đời bố nó chưa thành công mà nó chỉ nhìn phát là làm được). Nói Tony là thằng thông minh nhất trái đất cũng không ngoa đâu. Tại sao ông kia phải bỏ cả đời ra nghiên cứu trong khi Tony nó làm được trong thời gian ngắn thì đơn giản là vì trước đó nó chưa nghĩ tới vấn đề time travel/dimension travel thôi.
Nên cũng đừng thắc mắc tại sao nó chế được cái găng trong khi Thanos phải nhờ bọn người lùn làm (mà phải người lùn không?)
 
Nó như cái Altar ấy, dùng xong nó lại tan biến vào hành tinh ấy thôi, đến khi người khác đến dùng thì lại phải làm ritual từ đầu.

Còn một vấn đề nữa quên chưa viết nốt, Cap sau khi trả xong hết đá thì nhảy về năm 1945 sống ẩn dật với Peggy, rõ ràng là không đủ lớn để bẻ nhánh thời gian vì lúc ấy ông chỉ là một công dân bình thường, không tham gia vào bất kỳ sự kiện nào của thời đại về sau nữa.

Thế này là con cháu ko ra đời à
 
Thế này là con cháu ko ra đời à
peggy là dì aron chứ có phải mẹ đâu :|

qủa Hail hydra thấy ảnh hưởng về sau vcl, có khi hint nhẹ secret empire về sau không ta. Cap cũ bị đâm bằng cái gậy lớ ngớ tẩy mẹ não anh thành tay chân Hydra như con cubic làm thì bỏ mẹ ;;)

tất cả là do loki giả dạng :))
 
Chỉnh sửa cuối:
mà cái
máy thời gian có thể chọn đcc địa điểm đến luôn hả ? tiện ghê
 
cộng nhận mấy nữ phàm nhân như cửa sổ hay hạt tiêu mới đáng mặt nắm spotline nữ quyền… trao cho chị mâm nói thiệt ko thấy tí charisma nào sất...

Mỗi cái mỗi khác để chiều nhiều đối tượng.
Mâm là buff lên để cho bọn teen và metoo phong trào hô hào với sướng theo phong cách đàn bà dập đàn ông.
Còn như Tiêu thì thâm trầm với sâu lắng hơn, ý vị thâm trường đàn ông thành công được là nhờ cánh phụ nữ.
Ý kiến cá nhân là nhà M build nữ phụ hay hơn build nữ chính. Dàn Tiêu, Shuri, Nakia ăn đứt nhóm Mâm, BW, Wanda.
 
cộng nhận mấy nữ phàm nhân như cửa sổ hay hạt tiêu mới đáng mặt nắm spotline nữ quyền… trao cho chị mâm nói thiệt ko thấy tí charisma nào sất...
Đồng ý!
 
Còn một vấn đề nữa quên chưa viết nốt, Cap sau khi trả xong hết đá thì nhảy về năm 1945 sống ẩn dật với Peggy, rõ ràng là không đủ lớn để bẻ nhánh thời gian vì lúc ấy ông chỉ là một công dân bình thường, không tham gia vào bất kỳ sự kiện nào của thời đại về sau nữa.

Đúng thế, nhưng kể cả như thế cái kết của Cap cũng chỉ dc coi là 1/2 hạnh phúc. Bởi vì chọn sống như vậy, cũng có nghĩa là chọn nhắm mắt bịt tai với những chuyện sẽ xảy ra, với thằng bạn làm sát thủ Hydra, với chuyện nhà Stark chết hay Tony bị bắt cóc...., nhưng ta nghĩ đó là 1 bước phát triển của nv. Bởi vì Cap ở CW nói với Tony rằng, "bất cứ khi nào thấy việc bất bình xảy ra, ko thể làm ngơ dc", lúc đó hắn nghĩ mọi thứ hắn làm xoay quanh nhận định của hắn là dc rồi, kệ mẹ xung quanh. Còn giờ, hắn buộc phải thỏa hiệp, phải chấp nhận, bởi vì cái lớn hơn, vì bảo vệ thành quả mà Tony đã hy sinh để đánh đổi. Đó chính là Whatever it takes của Cap.
 
Mỗi cái mỗi khác để chiều nhiều đối tượng.
Mâm là buff lên để cho bọn teen và metoo phong trào hô hào với sướng theo phong cách đàn bà dập đàn ông.
Còn như Tiêu thì thâm trầm với sâu lắng hơn, ý vị thâm trường đàn ông thành công được là nhờ cánh phụ nữ.
Ý kiến cá nhân là nhà M build nữ phụ hay hơn build nữ chính. Dàn Tiêu, Shuri, Nakia ăn đứt nhóm Mâm, BW, Wanda.
đoạn hội phụ nữ team up phê lòi :))
 
Có ai thấy sự liên tưởng của time travel trong EG với cách build Story line của phim kg?
Trò chuyện giữa Hiền nhân và Banner về Timeline chính và rẽ nhánh khiến mình liên tliên đến cốt truyện chính Avengers và các phin lẻ các nhân vật : việc vay mượn các dữ liệu của phim lẻ trong quá khứ để làm EG : không phá vỡ các phim lẻ cũ . chỉ có 1 storyline đồng nhất "
 
Cái ta thấy rõ nhất là sự cay cú đến tội nghiệp mà thôi :(.
 
Thật tình mà nói nếu theo dõi cả bộ phim thì sẽ thấy Iron Man là siêu siêu thiên tài, ngay từ Iron Man 1 đã thể hiện khi mà nó đã thu nhỏ thành công cái lò phản ứng (đ nhớ chính xác gọi là gì nên tạm gọi thế) trong khi trước đó cái công trình đó được xem là đang thử nghiệm và chưa khả thi. Sau đó đến Iron Man 2 hay gì đó (phần mà có thằng xài roi điện) có thằng nó mô phỏng cái lò tương tự nhưng không đỉnh được như phiên bản của Tony, mà thằng này cũng thuộc dạng siêu thiên tài. Rồi còn đoạn nó chế ra vật chất mới dựa theo công trình nghiên cứu cả đời của bố nó (cả đời bố nó chưa thành công mà nó chỉ nhìn phát là làm được). Nói Tony là thằng thông minh nhất trái đất cũng không ngoa đâu. Tại sao ông kia phải bỏ cả đời ra nghiên cứu trong khi Tony nó làm được trong thời gian ngắn thì đơn giản là vì trước đó nó chưa nghĩ tới vấn đề time travel/dimension travel thôi.
Nên cũng đừng thắc mắc tại sao nó chế được cái găng trong khi Thanos phải nhờ bọn người lùn làm (mà phải người lùn không?)
Đời bố nó chưa có trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ tính toán, và thực ra nếu thằng bucky ko giết ông thì cũng chưa chắc howard ko chế ra dc nguyên tố mới
 
Back
Top