Đm, chưa bao giờ xem phim mà ức chế thế này
Đầu tiên là bọn bọn cao (cái này hơi chủ quan), ngồi nguyên cái đầu nó che mẹ 1 khoảng màn hình, nhắc ngồi dựa lưng xuống cho người sau xem với, được 1 lúc lại nhỏm dậy thế là lại bị che, fukkk

Thứ 2 là lũ xem trước, đcm đã xem rồi thì câm mẹ mồm vào, hơi 1 tý lại spoil cho mấy đứa đi cùng tiếp theo sẽ thế nào, bực vãi ra

Thứ 3 là lũ đi wc, vào cửa nào thì ra bằng cửa đó đi, nhưng không, anh phải đi bằng lối thoát hiểm cơ, mỗi lần có đứa qua đó là lại sáng loá cả 1 góc phòng, xem mà điên tiết, chưa kể lại đc mấy bố xem trước rủ bạn đi wc, trước khi đi còn cố nói "chỗ này nhạt lắm, tranh thủ đi nhanh kẻo tý đến đoạn hay" dkmmmmmmmm



BTW: có mấy đứa lúc xem định tạo hiệu ứng vỗ tay hay sao mà thi thoảng nghe tiếng vỗ tay rồi im bặt (chắc cả rạp k ai hưởng ứng nên thôi)