Đến tối đỡ ức rồi thì lại muốn quay ra bênh phim
1- kế sách dàn binh là của Cô Long, nên chửi ngu thì chửi Cô Long thôi, đạo diễn không cốt truyện gốc thì mặc định ngu từ lâu nên không chửi thêm nữa.
2- Cô Long dàn quân thì do chú lùn Tyrion bầy chiến thuật. Tyrion thực ra quý nhất chị mình, mùa trước lừa giết cả Dorne lẫn Tyrell lẫn quân Yara và tí là cả Jon Snow rồi, mùa này bầy mưu cho quân Dothraky lẫn toàn quân phương Bắc tèo sạch, Tyrion chấp nhận hy sinh thân mình cho Cersei thắng sau cùng nên bầy chiến thuật ngu hơn lợn không dầu, không hào, không wildfire...
3- Jon Snow là thằng vô dụng, đánh Ramsay thua nhục thì há mồm ra hét và được em gái Sansa cứu, đánh con rồng băng thua nhục há mồm ra hét thì được em gái Arya cứu.
4- Lùn Tyrion không tính được phù thuỷ Lửa gọi dc lửa thật, châm kiếm, đốt hào, không quân người đã chết sạch theo kế hoạch thâm độc của y. Đau nhất là mụ ta cast tàng hình vào Arya, khiến không ai thấy, nghe hay ngửi đc Arya cho tới khi cô này hiện thân tấn công. Night King cũng bất ngờ nên không kịp phản ứng chứ biết trước đã vung kiếm chẻ Arya làm hai.
5- Lẽ ra theo kế hoạch lùn, tất cả team Jon Dany chết sạch, Night King tiến về phía Nam - quân thì bị Wild Fire nổ bùm bùm, Night King và các tướng bị Cersei thuê 100 sát thủ Faceless từ Braavos chém sạch. Arya chỉ là loại tầm thường mới vào nghề đã giết ngon Night King, các sát thủ lâu năm + Qyburn và tin tình báo của Tyrion thừa đủ để loài người chiến thắng.
6- Kết lại, thằng lùn Tyrion lại 1 lần nữa thất bại trong việc làm hại quân ta, tuy có mất quân nhưng chỉ cần giương cờ chém Night King, bảo vệ loài người, công nhận hết về Dany thì ai chả quỳ rạp xuống mà vội theo. Hãy chờ xem tên lùn Tyrion lại nghĩ ra chiến thuật bóp team gì để giúp team địch thắng
