Có vẻ qua hơi lâu rồi nhưng giải thích cho bạn nào nói fan D tại sao cứ thích xem phim M rồi dìm hàng film M. Nguyên nhân thật sự rất đơn giản, mà thậm chí nhiều ông fan D cũng chưa chắc nhận ra mặc dù mình nói khá nhiều, trong này ban đầu ko có fan D hay fan M thực thụ mà chỉ có fan của phim siêu anh hùng. Iron Man và Hulk (hay cả Punisher đã bị quên lãng) ở phase 1 là tuổi thơ, tuổi trẻ của một mớ thành viên trong đây. Như bản thân ta coi phim rạp gần như ko sót phần nào của MCU, trừ The Incredible Hulk, mặc dù trong giai đoạn 2012-2013 thì cái rạp gần chỗ ta nhất nó cách... 130km. Vậy nên phim MCU nó vẫn có giá trị trong lòng của fan D hay fan M cả thôi. Có chê trách gì thì cũng là vì bản thân là fan thôi. Từ trc BvS dẫn đến phân chia fan M với fan D, chẳng hề có cái vụ tâng phim lên quá đà hay fan M cấm cản chửi bới lỗi phim M mà thậm chí còn phụ họa theo. Hận thù làm cả 2 bên mờ mết, dở vãi.
Sáng nay vừa coi End Game (EG) về... well... khá nhiều cảm xúc lẫn lộn.
Robert Downey Jr., méo phải Iron Man, gánh phim. Diễn xuất của Robert thì tuyệt vời rồi, là linh hồn của MCU suốt 11 năm nay. Cái kết của Tony đã được đoán trước từ trước Infinity War, nhưng dù sao vẫn là khoảnh khắc xúc động.
Ngoài ra cũng rất khoái các cảnh liên quan đến gia đình của Scott Lang và Clint Barton. Nếu ai hay thấy ta lải nhải về vấn đề gia đình trong phim D sẽ hiểu tại sao ta thích thế. Cả việc Hawkeye thành Ronin thì ta cũng có thể hiểu được. Các giá trị gia đình khác trong phim cũng khá tốt, trừ "gia đình" của củ khoai môn kém xa IW. Thêm vào đó,...
Ta nghĩ MCU phần này nên thuê cây kéo vàng của WB kẻ-đã-cắt-phim-BVS, chứ 3 tiếng của phim EG xem cực kỳ mệt mỏi. Biết là đạo diễn muốn tri ân khán giá muốn đưa câu chuyện của từng nhân vật anh hùng lên màn ảnh rộng và kết nối với các phần trước, nhưng từ sau đoạn opening làm khá ổn thì các phân cảnh sau đó cực kỳ lắt nhắt và lắm đoạn thừa thãi.Nói cho vui chứ tất cả những đoạn đấy làm đều ko bằng một lắt cắt trong Age of Ultron khi Scarlet Witch dùng mind trick khơi gợi nỗi sợ của từng Avenger.
Nebula tưởng là plot twist chứ thực ra là 1 cái plot hole to tổ bố. Ôi toàn các bộ óc thiên tài...
Thor mập lên cũng vui. Nhưng sét của Thor thì còn thảm hại hơn cả IW hay The Avengers 1. Méo phải về quy mô mà CGI trong phần này như mấy cái que thẳng đuột. Nhìn mà ngán ngẩm.
Và về trận chiến. Thực tình ko hiểu nổi là anh em Russo ko bỏ nổi 1 ngày để lên Discovery xem lại tư liệu các trận chiến với đội hình như thế nào à? Nếu IW bị coi là sử dụng chiến thuật ngu độn thì trong EG thậm chí còn... ko có chiến thuật gì. Những nhân vật biết bay, có khả năng công kích diện rộng hay tầm xa đều... ào lên chạy bộ trừ những nhân vật đã ở trên bầu trời sẵn. Rồi việc xử lý cái găng tay và viên ngọc cũng ba ngơ ko kém. Mà mọi người đã nói rồi nên ko nói nữa. Riêng vụ xử lý của IM thì làm mình nhớ đến cảnh này
Và điểm cuối cùng trong phim là đ.m Steve Rogers. Nói ko phải khen chứ mấy cái plot hole trong phim có sự đóng góp ko nhỏ từ Cap.