Tân Tác Long Hổ Môn ► Ngoại truyện [ComicVN.Net]

đúng là vậy, còn phải tuỳ vào loại võ công nữa đâu phải cứ luyện max là mạnh đâu
trong LHM-verse này thì các loại võ công top chưa tới 10 bộ quá
 
đúng là vậy, còn phải tuỳ vào loại võ công nữa đâu phải cứ luyện max là mạnh đâu
trong LHM-verse này thì các loại võ công top chưa tới 10 bộ quá
thằng Ưng nhọ nhất truyện rồi nhỉ, toàn chém lý luận võ học cấp tông sư nhưng thực lực vẫn nằm cỡ lót đường=))
 
vi đà cũng có khá hơn gì =))
Đà khác, ăn quả buff xong bị đì làm đéo bao giờ vượt đc mốc đấy, cháu nó cũng dạng trâu bò ăn buff mà lên thôi, và cháu nó cũng đủ sức thịt bọn làng nhàng, chứ cháu ưng toàn nâng bi kiểu tự ngộ, trình chém gió đủ để hầu truyện các lão thanh TKT, đạt ma, ko té... nhưng thực lực thì lần gần nhất đỡ 1 đấm của thằng cùi ghẻ đang bị thương cũng vỡ mẹ nó xương chân.
 
mà tụi LHM cứu Tà Thần chi vậy mấy bác nhở, tớ ko hiểu khúc này :8onion74:

trong LHM ngoài Big 4 đc buff liên tọi ra thì có Vi Đà trình hồi xưa ăn đc Dũng 2 gian (còn 1 nấc Cửu Tiêu chưa luyện), tuy nhiên sau đó bá quá bị đì xuống mất công lực, luyện lại đc thì hình như đang dừng ở mức ngang với Hắc cấp 3 gian (cái bộ 9 Tiêu ở tầng 10 tên dài quá ko nhớ đc, nhưng có 3 cấp tương tự như 3 cấp của DCK Hắc cấp, thì hồi xưa Đà ở cấp 2 và ăn chặt Dũng 2 gian).
 
mà tụi LHM cứu Tà Thần chi vậy mấy bác nhở, tớ ko hiểu khúc này :8onion74:

trong LHM ngoài Big 4 đc buff liên tọi ra thì có Vi Đà trình hồi xưa ăn đc Dũng 2 gian (còn 1 nấc Cửu Tiêu chưa luyện), tuy nhiên sau đó bá quá bị đì xuống mất công lực, luyện lại đc thì hình như đang dừng ở mức ngang với Hắc cấp 3 gian (cái bộ 9 Tiêu ở tầng 10 tên dài quá ko nhớ đc, nhưng có 3 cấp tương tự như 3 cấp của DCK Hắc cấp, thì hồi xưa Đà ở cấp 2 và ăn chặt Dũng 2 gian).
thằng long sẹo nhảy vào cứu Vưu rồi, nếu không có ai bảo kê thì 2 thằng 5 lang với Địch nó đập hổ với long sẹo ra bã, bây giờ cơ hội duy nhất là cứu Dũng để Dũng đánh phụ chứ sao nữa:))
 
thằng long sẹo nhảy vào cứu Vưu rồi, nếu không có ai bảo kê thì 2 thằng 5 lang với Địch nó đập hổ với long sẹo ra bã, bây giờ cơ hội duy nhất là cứu Dũng để Dũng đánh phụ chứ sao nữa:))
lý do hơi khiên cưỡng nhở, Lang ben tào lao vl, trước giờ Dũng là thằng đòi luộc đám LHM nhiều nhất, mà cứu xong quay qua phang nhau thì tuổi lol ăn đc Dũng. Thật ra Địch mới là boss ít đụng vào LHM nhất, nhìn qua thì lúc đánh Địch cũng toàn đẩy tụi nó ra chứ ko tung sát chiêu
 
lý do hơi khiên cưỡng nhở, Lang ben tào lao vl, trước giờ Dũng là thằng đòi luộc đám LHM nhiều nhất, mà cứu xong quay qua phang nhau thì tuổi lol ăn đc Dũng. Thật ra Địch mới là boss ít đụng vào LHM nhất, nhìn qua thì lúc đánh Địch cũng toàn đẩy tụi nó ra chứ ko tung sát chiêu
Dũng đánh ngang với 2 thằng trong big 4 hợp lực thôi, 4 thằng nó đập thì Dũng sml ngay và luôn, so aura bảo kê thì Dũng cũng không có tuổi =))

Thực ra chửi bọn LHM cùi bắp xàm lol chứ nếu tính chiến lực thì cả cái long hổ võ quán cũng đéo xoàng đâu:))
 
tà thần sau vụ này gia nhập team LHM luôn giờ :3cool_shame:
 
Cả bộ truyện này chả ai giết nổi 2 thằng hổ với sẹo, tụi này chơi hack hp đánh mãi ko chết (tác giả xác nhận). Khúc long thiên hạ xuất hiện 2 đứa nó đánh với tà thần mấy chục chap mà chỉ rách quần rách áo chứ chả hề hấn gì cả. Doume cao thủ ăn vài chiêu thôi là ngủm mẹ rồi, như dũng với địch cắn lắc vô còn hiểu được còn 2 thằng này có trứng khoái lạc song châu không boss đánh mãi chả bị mẹ gì, qua vài khung tranh giống như chưa ăn đòn phát nào vậy nên coi truyện đéo muốn coi tụi LHM làm gì, cực chán. Chỉ chờ tụi boss xuất hiện để coi thôi, LHM vô chỉ nát truyện
 
Đù, tà thần unlock nhất gian cân 4 rồi bỏ chạy hả :2cool_confident:
 
Cả bộ truyện này chả ai giết nổi 2 thằng hổ với sẹo, tụi này chơi hack hp đánh mãi ko chết (tác giả xác nhận). Khúc long thiên hạ xuất hiện 2 đứa nó đánh với tà thần mấy chục chap mà chỉ rách quần rách áo chứ chả hề hấn gì cả. Doume cao thủ ăn vài chiêu thôi là ngủm mẹ rồi, như dũng với địch cắn lắc vô còn hiểu được còn 2 thằng này có trứng khoái lạc song châu không boss đánh mãi chả bị mẹ gì, qua vài khung tranh giống như chưa ăn đòn phát nào vậy nên coi truyện đéo muốn coi tụi LHM làm gì, cực chán. Chỉ chờ tụi boss xuất hiện để coi thôi, LHM vô chỉ nát truyện

thằng hổ bị di hồn fail còn có 2 thành công lực mà vẫn giết đc trần ngạo vân vừa hút full công lực võ thánh nữa 8-} buff kinh vcl
 
thằng hổ bị di hồn fail còn có 2 thành công lực mà vẫn giết đc trần ngạo vân vừa hút full công lực võ thánh nữa 8-} buff kinh vcl
người khác bị thương thì tụt công lực 1 hay vài cấp, riêng cháu hổ thương cỡ nào cũng không tụt, chỉ có là cháu nó đá đc mấy phát rồi lại tạo dáng tiếp thôi=))
 
Đây là trận thứ mấy Dũng solo cân tất rồi nhỉ? Nhiều quá nhớ đéo nổi luôn =)) =)) =))
 
bộ này theo dõi vài tháng lại drop, đọc thấy mệt vcl, thiệt, mệt vl luôn
 
vì thằng tà thần nói nó bị thịt xong là tới LHM, môi hở răng lạnh =))
đến lạy cái logic của lão Lang luôn

Dũng đánh ngang với 2 thằng trong big 4 hợp lực thôi, 4 thằng nó đập thì Dũng sml ngay và luôn, so aura bảo kê thì Dũng cũng không có tuổi =))

Thực ra chửi bọn LHM cùi bắp xàm lol chứ nếu tính chiến lực thì cả cái long hổ võ quán cũng đéo xoàng đâu:))
Nhớ có mấy lần Dũng cân 3 rùi mà bác, có lần cân Hổ + Long + Địch luôn thì phải (Arc Thiên Võ), thấy toàn là Dũng ăn chặt, giờ còn đc buff cái thiên lệnh tào lao gì nữa còn quá cha mấy cái buff khác. Mà để ý là chưa thấy lần nào cả Big 4 hợp lực đánh Dũng
 
Đợt đó Dũng đang đc buff để quay lại :)) cơ mà riêng quả cho thằng ml Vưu đấm chết Võ Tạng đéo thể đỡ đc...
 
Vấn đề là cái môn võ nó luyện phải còn ko gian để phát triển nữa, như DCK thì còn mức nhất gian. Chứ Lão yêu phi yêu luyện max cmnr thì sao tăng đc nữa?
Thế sao a Địch 9 Dương, Hổ 8 dương cũng bị mấy quả xém die mà không up lên 10 dương đi, Long sẹo thời 8-9-10 quan bị đập cho sml cả chục lần không thấy up level? Cơ bản là ý muốn chủ quan của tác giả thôi chứ cái trò sắp die up level rồi công lực hồi phục 200% là cái nhảm shit nhất có thể dùng để buff cho một nhân vật.
 
Back
Top