█ Papa Feige's Children █ Spider-Noir (27/05/2026)

Coi EG xong coi lại AoU thấy nó hay hơn bao nhiêu các ông ạ. Hầu như mọi thứ đều đã dc set up trong AoU, đặc biệt là đoạn Wanda hack não cả bọn.
Tony là nỗi sợ mình ko làm hết sức, mọi ng chết là tại mình
Cap là hối tiếc điệu nhảy, hối tiếc 1 mái nhà, nghi hoặc vị trí của mình ở đâu khi chiến tranh ko còn.
Nat là câu nói "ko có chỗ cho cô trong cuộc đời này"

Với riêng thằng Thỏ, mấy câu Heimdall nói với nó, câu nào cũng ứng nghiệm hết.
"Is it him? Is that the first 'son' of Odin." - Cái này set up cho Ragnarok nè. First son chứ ko phải 1st born.
"We are all dead. Can you not see? You are a destroyer, Odinson, see where your power leads." - Cái này là viễn cảnh trong EG nè. mọi ng đều chết, và Thor là kẻ trực tiếp có lỗi trong chuyện đó. Thần sấm, thần búa gì thì mày chỉ là thằng phá hoại. Chả trách Thỏ nó sụp đổ luôn.
You are a destroyer chắc ám chỉ thor summon surtur đập nát asgard chứ
 
Thực ra thỏ là nạn nhân của số mệnh thôi,như mẹ thỏ nói đó hãy đi con đường mà tương lai đã vạch sẵn cho con
 
Tony lâý đâu dữ liệu đá mà chế 2 cái găng chuẩn bị sẵn mọi tình huống
Cái găng hulk đeo ko tính, cái găng trong bộ giáp còn xịn hơn
photo-1-1556851584641816473018.gif
 
Chắc bay đến chỗ thợ rèn hỏi thôi,thỏ có búa xin mà bay phát là đến
 
Tony lâý đâu dữ liệu đá mà chế 2 cái găng chuẩn bị sẵn mọi tình huống
Cái găng hulk đeo ko tính, cái găng trong bộ giáp còn xịn hơn
photo-1-1556851584641816473018.gif

film Mà bạn, bắt bẻ như cc thế bạn
 
Tony lâý đâu dữ liệu đá mà chế 2 cái găng chuẩn bị sẵn mọi tình huống
Cái găng hulk đeo ko tính, cái găng trong bộ giáp còn xịn hơn
photo-1-1556851584641816473018.gif
Găng trong bộ giáp hình như nó tự thu nhỏ ngọc lại thì phải 8-}, còn vụ chế găng này thì có thể trong 5 năm thì ổng đã nghiên cứu rồi. Nếu chiếu quá trình nghiên cứu cái găng này thì phim mất đi sự bất ngờ :))
 
Còn cái găng hàng mẫu đó nghiên cứu chế cái 1 =))
 
Mang cái găng chặt tay Thanos về nghiên cứu. Có bản mẫu đó. Rồi Tony, Hulk, Rocket mà còn ko làm dc à
 
Ta đã có góc nhìn khác về cảnh này =))
 
Từ lúc quay lại bản doanh mới nghiên cứu. Chứ 5 năm thì lão Tony chỉ có chơi với con thôi, có kẹc mà đụng vào những thứ gợi lên nỗi đau mất mát. Mà cá là chặt tay xong chả thằng éo nào xách về đâu.
 
Một tuần hơn rồi mà tình hình bán vé vẫn khả quan ghê, chắc khi rời rạp ở Việt Nam phải gần 400 tỷ nhỉ '@^@|||
 
Từ lúc quay lại bản doanh mới nghiên cứu. Chứ 5 năm thì lão Tony chỉ có chơi với con thôi, có kẹc mà đụng vào những thứ gợi lên nỗi đau mất mát. Mà cá là chặt tay xong chả thằng éo nào xách về đâu.

Tony vẫn nghiên cứu bình thường ấy chứ, đơn cử là đoạn vừa nghe về thuyết lượng tử thì đã test thành công liền, lão mà không làm gì trong vòng 5 năm thì sao một phát ăn ngay như vậy được.
 
Từ lúc quay lại bản doanh mới nghiên cứu. Chứ 5 năm thì lão Tony chỉ có chơi với con thôi, có kẹc mà đụng vào những thứ gợi lên nỗi đau mất mát. Mà cá là chặt tay xong chả thằng éo nào xách về đâu.
Có xem kỹ không vậy ông? ngoài mặt thì nói ko quan tâm đến chuyện avenge nhưng mà bản tính tony mà chi để yên vậy thôi à? Như đoạn trong nhà riêng ổng cũng đã tự nghiên cứu cách du hành, ai biết được là ổng nghiên cứu được lúc nào. Trước đây có cái concept A4 ổng đứng nghiên cứu mấy bộ giáp nữa mà méo có lên phim. Còn vụ chặt tay có mang về hay ko là offscreen rồi
 
Tony vẫn nghiên cứu bình thường ấy chứ, đơn cử là đoạn vừa nghe về thuyết lượng tử thì đã test thành công liền, lão mà không làm gì trong vòng 5 năm thì sao một phát ăn ngay như vậy được.
Nghiên cứu mấy thứ như bộ giáp cho con vợ thôi. Còn lượng tử thì bảo đảm là nghe thằng Kiến nói xong mới kêu con AI chạy phân tích tới chiều phát xong (hào quang nhân vật chính có khác)
 
Như đoạn trong nhà riêng ổng cũng đã tự nghiên cứu cách du hành, ai biết được là ổng nghiên cứu được lúc nào.
Đoạn trong nhà riêng là sau khi nghe thằng Kiến nói xong phân tích nha. Có mứt mà 5 năm nghiên cứu xong đùng phát nghe Kiến nói buổi sáng buổi chiều ra kết quả.
Chính xác là thiên tài như Tony một ngày là ra kết quả, làm gì có chuyện 5 năm.
 
Đoạn trò chuyện với pepper nghe là biết 5 năm qua ảnh ko có ở ko rồi
 
Đoạn trong nhà riêng là sau khi nghe thằng Kiến nói xong phân tích nha. Có mứt mà 5 năm nghiên cứu xong đùng phát nghe Kiến nói buổi sáng buổi chiều ra kết quả.
Chính xác là thiên tài như Tony một ngày là ra kết quả, làm gì có chuyện 5 năm.
Ta lại nghĩ khác, lúc cả lũ tới thuyết phục tony, antman giải thích lượng tử cc gì đó thì tony phản bác lại tức thì, tức là có nghiên cứu qua rồi. Cũng có thể nói là tony đủ thông minh để tìm ra những cách có thể khắc phục được trong 5 năm, tới khi nhóm kia tới thì chỉ là khẳng định hướng nghiên cứu của ổng là đúng thôi
 
Theo tôi thì trong 5 năm Bàn Là có nghiên cứu về du hành thời gian nhưng toàn thất bại, càng thử càng thất bại nên mới nản chí, đến lúc nghe thằng Kiến nói mới vỡ lẽ ra à thì ra còn có thể dùng cách đó.
Sau khi mang đá về mới bắt tay nghiên cứu chế tạo găng, cái Aether từ thể lỏng mà nó còn nghiên cứu để chuyển sang thể rắn được mà.
 
Back
Top