EPL 2018/2019 - Cạnh tranh hấp dẫn

Nhìn City đá dạo này mà nhiều bác vẫn còn nghĩ chưa ngã ngũ à. Sân nhà nó thắng hết sạch có mỗi 1 trận thua Palace tai nạn thôi :|
 
Oh khả năng sau ngày mai top 3-6 sẽ có điểm số là 71 70 69 68. Cuộc đua trụ hạng hấp dẫn đến giây phút cuối cùng o|\~
 
Đù áp lực của man xì tính ra cũng ko nhỏ ha cũng hên là đc thi đấu trên sân nhà xét ra đc chút ít lợi thế.:))
Lầy dưới thời Roger còn đang học lối chơi của MC, lấy cơ sở nào mà ông nghĩ rằng ăn đc Mc.
 
Lầy dưới thời Roger còn đang học lối chơi của MC, lấy cơ sở nào mà ông nghĩ rằng ăn đc Mc.
Cũng khó nói lắm trận này tính chất chả khác gì một trận chung kết các cầu thủ xì tin ra sân phải chịu áp lực ko nhỏ là buộc phải thắng ko còn lựa chọn nào khác trong khi thằng lầy năm nay xét về lực lượng cũng như lối đá cũng khá khó chịu khi lượt đi nó ăn đc xì tin,trên lý thuyết nó vẫn còn cơ hội tranh vé đi europa và vạc đỳ tranh vua phá lưới.Nhưng xì tin cũng có nhiều lợi thế như đc nghỉ dài ngày lại đc thi đấu trên sân nhà nói chung nếu xì tin vượt qua đc áp lực tâm lý thì ko khó vượt qua đc lầy.Trận này nếu xì tin ăn thì 99% là ôm cúp rồi vì thằng brighton đã chắc trụ hạng về lực lại khá yếu.Thêm cái năm nay tôi ủng hộ xì tin vô địch nên góc nhìn có vẻ thận trọng hơn,xì tin phải đá với tâm thế như trận gặp tot gà lượt về c1 ấy.:))
 
Không liên quan tí gì hết mà con Dortmund quitgame rồi =))
 
MC nó đá sân nhà, dự là 10 phút đầu nó làm 1 nháy, nếu Leicester cò cưa được hết H1 thì may ra có bất ngờ, khi đó áp lực là khủng khiếp, thằng nào bản lĩnh yếu dễ nổi nóng rồi ăn thẻ vớ vẩn ngay.
 
Ăn vào mắt, á thần Man xì tin chứ có phải thằng gà nào mà đòi ăn sân á thần :))
 
Pep đua league thì vô đối rồi, năm 2010 Real 96 điểm cũng không vô địch
 
Liv đá cả mùa hiếm trụ cột quan trọng chấn thương, đúng vào lúc quan trọng nhất Firmino và Salah lăn ra chấn thương vkl thật =))

Y hệt thằng Tot, đúng vào lúc cần Kane và Son nhất thì 1 thằng chấn thương 1 thằng treo giò =))
 
Nhìn City đá dạo này mà nhiều bác vẫn còn nghĩ chưa ngã ngũ à. Sân nhà nó thắng hết sạch có mỗi 1 trận thua Palace tai nạn thôi :|
về lý thuyết là chưa ngã ngũ thì còn hóng thôi
 
Cuộc đua nhường top 4 vẫn được tiếp thục, trần đời thấy cái mùa giải PL nào dị như thế này =))
đua top 4 mà như đua trụ hạng, chờ mòn mỏi không có thấy đội nào thắng =))
 
Top4 mùa này khả năng cao là Tot với Chels. Ars với Mu giờ phù hợp với C2 hơn.
 
Trong khoảng mấy trận gần đây kịch bản của xì tin là hiệp một hòa không đều sang hiệp 2 nó tăng tốc là ăn lại,với lại nó có 4 mũi nhọn aauero-bernado-sterling-sane bắn phá liên tục nên khá là khó đỡ,trận trước lầy cầm bóng vượt trội ars ko biết gặp xì tin có chơi cầm bóng như thế ko.
 
đua top 4 mà như đua trụ hạng, chờ mòn mỏi không có thấy đội nào thắng =))
Tôi thì thấy ko giống trụ hạng lắm. Nó theo kiểu quyết liệt ngược :v
 
Thằng MC vô địch surevcl rồi. Chuyển sang theo dõi cuộc đua top4 funny hơn đó =))
 
Thằng fernandinho già khú lại hay chấn thương từ năm ngoái mà lão pep ko có phương án nào dự phờng ngoài gundogan cũng hay chấn thương và thằng delph si đa nhỉ.
 
Thằng fernandinho già khú lại hay chấn thương từ năm ngoái mà lão pep ko có phương án nào dự phờng ngoài gundogan cũng hay chấn thương và thằng delph si đa nhỉ.
Đã vậy đem 2 thằng Douglas Luiz và Aleix Garcia đem cho Griona mượn. =))
 
Mùa sau nó mua thằng Rodri về lại bá liền o|^_^|o
Bọn City lúc nó điên cuồng dồn ép công nhận sợ thật, hàng công toàn những thằng có khả năng xuyên phá cao, éo như Liverpool cũng dồn ép nhưng chủ yếu chỉ chuyền vòng vòng ở ngoài
 
Tối nay Man city thắng hay không thắng là End game hết. Thắng thì 99.9% vô địch mà thua cũng 99.9% ko vô địch.
 
Back
Top