█ Papa Feige's Children █ Spider-Noir (27/05/2026)

mới đi coi imax suất 10h30, vẫn đc 1/3 rạp. lần 2 coi lại thì khúc đầu buồn ngủ thật, đợi mỗi đoạn dàn quân vẫn cảm xúc ngút trời. Lần này coi mới để ý khúc iron chết, pep cứng thật, đéo có khóc lóc ỉ ôi gì cả, kiểu cũng chuẩn bị tinh thần trước rồi. Anh cứ an nghỉ đi, em và con sẽ ổn thôi. Xây dựng cá tính nhân vật tốt thật
 
Vừa đi coi lần 3. Vẫn phê pha như lần đầu.
Mặc dù coi lần 3 nhưng ta vẫn không thấy khúc đầu với giữa phim dài lê thê. Tuy nhiên đúng là 1 số khúc như joke chụp hình ant man, đoạn Banner-Hulk giả bộ đập phá thì cắt đi cho ngắn cũng ok.
Phim coi tính ra 2 đoạn xúc động nhất là: antman gặp con gái sau 5 năm; Clint-BW (hai lần đầu ta nghĩ nên setup BW-Hulk, nhưng đến lần này coi thì thấy tình cảm của HE với BW ngoài tình cảm đồng đội ra còn có tình cảm người thân trong gia đình nữa (coi lại AOU nhé));
Ngoài ra lần này rạp đa phần là khán giả phổ thông (trừ 1 thằng hồ bách thảo có hiểu biết mà cứ tía lia mồm spoil sau lưng ta), có đứa còn bảo Cap M là Supergirl, rồi đoạn Thanos búng tay có vài đứa còn tía lia có cái lolz búng được bị cướp 1 viên rồi...ủa cướp hết đá hả...miệng huyên thuyên với nhai bắp suốt cả phim nhưng đoạn IM chết tuyệt nhiên trong rạp im thin thít không 1 tiếng động :7cool_waaaht:
Đoạn hội chị em team up thì quá phê, Cap M thì vẫn bá đạo và ngạo nghễ nhưng tính ra team-work phim này làm tốt không có kiểu 1 đám đánh boss không được xong có 1 thằng nhảy vào đập boss như con.
Ngoài ra phim có vẻ hết hot nên suất trể vầy mà có tầm 80/28x ghế, rõ là trash phim :2cool_sexy_girl:
upload_2019-5-10_2-37-47.png
 
Chỉnh sửa cuối:
Khán giả thì mỗi người một ý thích, có người thì thấy thêm cái này hay, cái kia dở, nhưng người khác lại thấy cái kia hay, cái này dở, không thể chiều theo hết sở thích của khán giả được. Cá nhân tôi thấy đoạn Hulk giả đập phá cũng hài, còn đoạn Kiến thì nhây nên ban đầu thì hài nhưng về sau thì lố (đáng lẽ mấy đứa nhỏ chỉ cần hỏi cho cháu chụp hình với chú nhé rồi Kiến bảo thôi khỏi là đủ hiểu rồi, cố bôi ra kiểu nài nải chụp hình với cố gắng từ chối cho bằng được thành ra nhạt). Mà trong loạt phim Avenger thì tôi thấy không ưa phim của Kiến lắm (ý kiến cá nhân, là không thích phong cách phim chứ không phải không thích nhân vật).
Trong phim có 4 cảnh khiến tôi xúc động nhất:
-Cảnh gia đình Mắt Chim bay màu (tuy đ thích thằng này vì nó nhạt bỏ mẹ, nhưng vẫn thấy quá tội).
-Cảnh Kiến gặp lại con gái (đang lo lắng con mình bay màu, phát hiện ra mình mới là người mất tích, con gái tưởng bố đã chết tự nhiên 5 năm sau gặp lại mừng khôn tả).
-Cảnh Chim Nhện giành chết.
-Khỏi bàn, cảnh Bàn Là hi sinh.
Phải nói Marvel xây dựng nhân vật quá hay, một thằng từ đ biết gì về Marvel như tôi, sau khi xem xong Civil War, chuẩn bị xem Infinity War nên tò mò xem lại hết 19 phim chỉ để biết thằng nào là thằng nào mà đến End Game còn thấy xúc động. :9cool_too_sad:
 
Chỉnh sửa cuối:
Tối qua vừa làm một nháy nữa, xuất 7h10 ở Landmark. Rạp IMAX vẫn đông gần kín và coi phim vẫn rất có không khí các ông ạ. Đến đoạn Cap cầm combo khiên búa, cả rạp ồ lên, xong vỗ tay, đoạn mở cổng cũng vỗ tay. Đến khi phim kết thúc, mọi ng cũng vỗ tay lần nữa. Chỉ vỗ tay thôi, ko có hò hét hú hét đâu, nhưng kiểu cho cảm giác là ai cũng phấn khích ấy. Đến hôm nay rồi mà đoạn IM chết vẫn rất nhiều tiếng thút thít .

Ai mà vẫn bảo làm cảnh này dở, đám tang sơ sài quay cho có gì đó nữa thì thôi vậy, ko đáp ứng dc yêu cầu hàn lâm của mấy ng ấy dc đâu.

Vẫn thấy phim nhanh nhấp nháy, ko có cảm giác 3 tiếng. Coi lần thứ nhiên ko nhớ rồi, hiểu rõ hết các khái niệm du hành... nên coi thấy trơn tru, hợp lý và thích lắm.
 
Chỉnh sửa cuối:
Đám ma thì tùy vào tình cảm thôi, vd chó nhà ai chết thì người đó buồn chứ người khác không buồn và ngược lại.

Mục đích của marvel chỉ là phút tưởng niệm, ai buồn thì buồn ko buồn thì thôi, chứ ko phải làm phóng sự đám ma.

Còn với bọn đòi hỏi thì làm phim 6 tiếng chúng nó cũng vẫn đòi thêm cảnh như thường =))
 
ít ra cái đám ma này thì 99% là nằm dưới đó luôn, không hint hồi sinh không gì hết. Chứ cái kiểu giết nhân vật một cách epic rồi 15' sau hint hồi sinh, sau đó 1 2 phim là sống dậy luôn thì nó lố bịch vl 8-|, đến con Jean trên comic chuyên gia hồi sinh nhưng lần cuối nó chết phải tận 11 năm sau mới sống lại (thời gian thực)
 
sao chang nhìn thấy ghê vậy, có hút chích gì ko
 
Vừa đi coi lần 3. Vẫn phê pha như lần đầu.
Mặc dù coi lần 3 nhưng ta vẫn không thấy khúc đầu với giữa phim dài lê thê. Tuy nhiên đúng là 1 số khúc như joke chụp hình ant man, đoạn Banner-Hulk giả bộ đập phá thì cắt đi cho ngắn cũng ok.
Phim coi tính ra 2 đoạn xúc động nhất là: antman gặp con gái sau 5 năm; Clint-BW (hai lần đầu ta nghĩ nên setup BW-Hulk, nhưng đến lần này coi thì thấy tình cảm của HE với BW ngoài tình cảm đồng đội ra còn có tình cảm người thân trong gia đình nữa (coi lại AOU nhé));
Ngoài ra lần này rạp đa phần là khán giả phổ thông (trừ 1 thằng hồ bách thảo có hiểu biết mà cứ tía lia mồm spoil sau lưng ta), có đứa còn bảo Cap M là Supergirl, rồi đoạn Thanos búng tay có vài đứa còn tía lia có cái lolz búng được bị cướp 1 viên rồi...ủa cướp hết đá hả...miệng huyên thuyên với nhai bắp suốt cả phim nhưng đoạn IM chết tuyệt nhiên trong rạp im thin thít không 1 tiếng động :7cool_waaaht:
Đoạn hội chị em team up thì quá phê, Cap M thì vẫn bá đạo và ngạo nghễ nhưng tính ra team-work phim này làm tốt không có kiểu 1 đám đánh boss không được xong có 1 thằng nhảy vào đập boss như con.
Ngoài ra phim có vẻ hết hot nên suất trể vầy mà có tầm 80/28x ghế, rõ là trash phim :2cool_sexy_girl:
View attachment 261396
#khinhbi
 
Tối qua vừa làm một nháy nữa, xuất 7h10 ở Landmark. Rạp IMAX vẫn đông gần kín và coi phim vẫn rất có không khí các ông ạ. Đến đoạn Cap cầm khiên, cả rạp ồ lên, xong vỗ tay, đoạn mở cổng cũng vỗ tay. Đến khi phim kết thúc, mọi ng cũng vỗ tay lần nữa. Chỉ vỗ tay thôi, ko có hò hét hú hét đâu, nhưng kiểu cho cảm giác là ai cũng phấn khích ấy. Đến hôm nay rồi mà đoạn IM chết vẫn rất nhiều tiếng thút thít .

Ai mà vẫn bảo làm cảnh này dở, đám tang sơ sài quay cho có gì đó nữa thì thôi vậy, ko đáp ứng dc yêu cầu hàn lâm của mấy ng ấy dc đâu.

Vẫn thấy phim nhanh nhấp nháy, ko có cảm giác 3 tiếng. Coi lần thứ nhiên ko nhớ rồi, hiểu rõ hết các khái niệm du hành... nên coi thấy trơn tru, hợp lý và thích lắm.
cap lúc nào chả cầm khiên:5cool_ops:
tumblr_pr769uib341tsq9w6o1_r2_1280.jpg
 
Nhìn con Chang giống đang bị cancer vậy :-ss
 
Hậu quả của lấy vợ xong làm 1 lèo 2 (hay 3 nhỉ) thằng cu đó . Tã vl

Mà đùa thôi chứ ông Ben ổng đang giảm cân đóng phim
 
1 trong số hiếm cảnh thừa trong phim, coi thằng kiến nó từ chối chụp ảnh cũng hơi khó chịu ( với mình ), cơ mà cắt cũng chỉ tiết kiệm 1 phút phim
mà nói chứ phim này hay ghê , lần đầu coi tâm lí sợ mất khúc hay nên từ đoan cả hội quay về tương lai là thấy hơi măc đái rồi, nhưng mà lần cuối coi dù có mang thêm ly coca vào rạp mà coi xong rất thoải mái chả buồn gì =))

tổng kết thì mình coi 4 lần ( 1 gold class, 1 imax, 1 superlex và 1 rạp thường, lần này tính coi thử starium mà đm xa quá nên thôi ), chắc coi ít nhất trong số anh em =)). Cảm thấy cũng đủ rồi, chắc lúc sắp hết công chiếu ra làm thêm nháy nữa kỉ niệm
 
1 trong số hiếm cảnh thừa trong phim, coi thằng kiến nó từ chối chụp ảnh cũng hơi khó chịu ( với mình ), cơ mà cắt cũng chỉ tiết kiệm 1 phút phim
mà nói chứ phim này hay ghê , lần đầu coi tâm lí sợ mất khúc hay nên từ đoan cả hội quay về tương lai là thấy hơi măc đái rồi, nhưng mà lần cuối coi dù có mang thêm ly coca vào rạp mà coi xong rất thoải mái chả buồn gì =))

tổng kết thì mình coi 4 lần ( 1 gold class, 1 imax, 1 superlex và 1 rạp thường, lần này tính coi thử starium mà đm xa quá nên thôi ), chắc coi ít nhất trong số anh em =)). Cảm thấy cũng đủ rồi, chắc lúc sắp hết công chiếu ra làm thêm nháy nữa kỉ niệm
khoảng 20-30s thôi
thêm được mấy đoạn slowwmotion :3cool_shame:
 
đoạn hulk đưa bánh cho kiến có gì buồn cười mà rạp cười ồ thế nhỉ
 
đoạn hulk đưa bánh cho kiến có gì buồn cười mà rạp cười ồ thế nhỉ
nhìn cái mặt buồn cười

sao bằng đoạn rocket tát thor =))
mặt 2 thằng nghiêm túc vkl
lời nói, hành động cũng nghiêm túc luôn
mà ai cũng cười =))
 
Back
Top