Pokémon: Detective Pikachu (2019) - Ryan Reynolds, Ken Watanabe

cho hỏi tên pkm Tiếng Anh hay tiếng Nhật vậy, thấy trên fb mấy người kêu ca vụ này, phim Mỹ mà vì bản quyền Pkm ở VN nên dùng tên Nhật :-<
 
cho hỏi tên pkm Tiếng Anh hay tiếng Nhật vậy, thấy trên fb mấy người kêu ca vụ này, phim Mỹ mà vì bản quyền Pkm ở VN nên dùng tên Nhật :-<
Miệng nói tên tiếng Anh, nhưng sub ghi tên tiếng Nhật. Thề, khó chịu vl. Thà chiếu 2 bản gốc tiếng Anh với bản dub tiếng Nhật cho rồi.
 
Trinh thám.
Chắc cỡ 30%.

Twist dễ đoán. Con Mewtwo render giả vl, chắc tới cuối thì hết tiền. Nói chung là xem ổn, chứ chẳng cần đi xem lần 2 lần 3 nữa. Nhạc ko có gì ấn tượng, mấy bài dùng trong trailer sao ko đem vô phim xài nhỉ?

PS: "Mother of Arceus"
Ơ dm, tính xem chỉ vì ai đồ mà lại dính quả hết tiền nên cẩu thả à
Phim này là phim sẽ nổi vì thương hiệu chứ làm gì có ai mong nó sẽ hay đâu :5cool_sweat:
 
nói thỉ tiếng Anh, nhưng phụ đền tên con PKM thì lại là tiếng Nhật phiên âm- chẳng hạn Charizard thì là Lizardon, tương tự
 
Pokemon ko phổ biến hay đông fan tại vn, trước đây từng chiếu hoạt hình tại VN trong khoảng có 4 năm (từ 2004 thì phải) tức là chỉ các con pokemon thế hệ 1,2 thôi. Sau này vtv ko chiếu nữa nên sự phố biến ở vn ko nhiều sau với nước ngoài.
 
Cám ơn nhé, thế thì anh quyết dành tiền coi JW3 và Godz tháng này cho lành.
 
Mình dự film này fail ai dè fail thật ah :-(||>
 
nói thì nói chứ cũng đi coi 1 vé 2D ủng hộ, dù sao cũng thích pokemon nào giờ :(
 
mấy đoạn hay nó show trong trailer rồi
 
Sẽ dẫn gấu đi xem vì con pikachu :)))
Đọc review thấy chán vl :))
 
Mới coi xong, 3D không nên xem, hình ảnh không trong và rõ như End Game.
Tạo hình Pokemon có con đẹp, con xấu, nhưng dĩ nhiên đỉnh nhất vẫn là Pikachu. Nếu không có pikachu thì phim mất hay 1/2.
Ai thích Pokemon thì nên đi xem, vì để tạo ra thế giới mà có pokemon sống cùng là một ý tưởng hay, có nhiều cái lạ. Mình chỉ nghe và đọc sơ sơ về Pokemon nên không thấy hết cái hay về TG Pokemon này, nhưng công nhận nó đẹp và ngưỡng mộ trí tưởng tượng của những người làm phim này.
Cốt truyện tàm tạm, cũng có bất ngờ, nhưng không hay lắm và dễ buồn ngủ với non-fan. Mình cũng chả hiểu ý nghĩa nó muốn nói gì, nhưng lần đầu tiên đưa pokemon lên màn ảnh rộng như vầy là ok rồi.
Đánh giá 7/10 (đã +1 cho con Pikachu, và một số con Pokemon khác)
P/S:
- phim này rốt cuộc yếu tố trinh thám nhiều hơn hay pokemon đánh nhau/show skill nhiều hơn ?
yếu tố trinh thám thì chỉ có duy nhất một cái là truy tìm tại sao ba nó mất tích và lại xuất hiện con Pikachu, nhưng cách giải quyết hơi miễn cưỡng, nhưng nếu không quá khắt khe với đa số các tập phim Marvel thì bạn cũng nên bao dung vì, ít ra cốt truyện cũng có tính bất ngờ.
có một đoạn ngắn có đánh nhau pokemon, nhưng không trọn vẹn lắm.
- em gái tóc vàng xinh xắn có xuất hiện nhiều k hay 99% thời gian tập trung vào thằng main ?
em tóc vàng làm cảnh cho đẹp, chứ nếu có mình thằng main thì chán thiệt. đóng góp khá ít, nhưng con vịt của em ấy thì được việc.
 
Mới coi xong, 3D không nên xem, hình ảnh không trong và rõ như End Game.
Tạo hình Pokemon có con đẹp, con xấu, nhưng dĩ nhiên đỉnh nhất vẫn là Pikachu. Nếu không có pikachu thì phim mất hay 1/2.
Ai thích Pokemon thì nên đi xem, vì để tạo ra thế giới mà có pokemon sống cùng là một ý tưởng hay, có nhiều cái lạ. Mình chỉ nghe và đọc sơ sơ về Pokemon nên không thấy hết cái hay về TG Pokemon này, nhưng công nhận nó đẹp.
Cốt truyện tàm tạm, cũng có bất ngờ, nhưng không hay lắm và dễ buồn ngủ với non-fan. Mình cũng chả hiểu ý nghĩa nó muốn nói gì, nhưng lần đầu tiên đưa pokemon lên màn ảnh rộng như vầy là ok rồi.
Đánh giá 7/10 (đã +1 cho con Pikachu, và một số con Pokemon khác)
P/S:
- phim này rốt cuộc yếu tố trinh thám nhiều hơn hay pokemon đánh nhau/show skill nhiều hơn ?
yếu tố trinh thám thì chỉ có duy nhất một cái là truy tìm tại sao ba nó mất tích và lại xuất hiện con Pikachu, nhưng cách giải quyết hơi miễn cưỡng, nhưng nếu không quá khắt khe với đa số các tập phim Marvel thì bạn cũng nên bao dung vì, ít ra cốt truyện cũng có tính bất ngờ.
- em gái tóc vàng xinh xắn có xuất hiện nhiều k hay 99% thời gian tập trung vào thằng main ?
em tóc vàng làm cảnh cho đẹp, chứ nếu có mình thằng main thì chán thiệt. đóng góp khá ít, nhưng con vịt của em ấy thì được việc.
pokemon fight ít
trinh thám ít
vậy film nói về cái gì :-(||>:-(||>:-(||>
 
Dựng thế giới, tương tác này nọ dựa pokemon và người rất ổn và vui nhộn.

Còn về plot, hội thoại, pacing, conflict, phát triển nhân vật thì như 1 cục shit

Action, CGI ổn

Nói chung là 1 bộ phim bỏ vé vào ngắm pokemon chấm hết, còn thực sự là bộ phim thì còn rất dài, mong vẫn có phần 2

Nếu là

Fan pokem không quan tâm tới khía cạnh "cine" : nên xem, k tiếc vé đâu
Fan pokemon quan tâm tới khía cạnh "cine": Tùy mức độ hype và tùy khẩu vị "cine", 50/50
Fan "cine" k fan pokemon: Đợi HD
 
Thấy phim đc mà, 7.5/10 :)) + thêm 0,5 khoản xây dựng thế giới Pokemon nữa :x
8/10
Đoạn cuối đúng vl thật =)) Éo ngờ đc luôn :-(||>
Khá thích trận cuối phim, nhưng ít quá, làm lâu hơn thì hay hơn
 
Chỉnh sửa cuối:
thấy ko đến nỗi dở phát khóc như 1 số ông trong này chê, mình coi thấy khá enjoy. Vài cái ko hài lòng như thằng main vẫn kiểu diễn annoy, đấu boss chưa ra trò lắm (kiểu mới từ A đến X chứ chưa đến Z được) nhưng tổng thể coi giải trí (mình non fan pokemon)
btw, đoạn ông bố ở cuối mới đúng là twist, ko hiểu sao cười riết :))
 
vậy tóm lại là coi cho vui đc đúng ko a e?
 
Phim xem ổn ko vấn đề gì cả (Fan Pokemon)
Xem xong đoạn trong Blastoise vs Gengar chỉ mong bỏ mie thằng Ash Ketchum đi :3cool_angry:
Thằng BW nên đầu tư cho cái PCU này, ngon vkl, battle làm phối hợp human + Pokemon + environment như manga thì quá tuyệt
PCU: Red of Masara -> Yellow de Tokiwa -> Blue -> Mew -> Tokiwa -> Champion of Kanto -> Gold & Silver -> Mysterious man ..... :4cool_beauty:
 
có mewtwo ko
 
Back
Top