Nhớ hồi nhỏ đạp xe đạp ra tiệm đĩa kiếm phần 4 5 6 về coi, lại còn thắc mắc là sao kĩ xảo 1 2 lại đẹp hơn 5 6 nữa

Ghiền Obi Wan, Jedi, lightsaber các thứ.. Cuốn báo lại rồi đánh với thằng em như obi đánh darth maul vậy

H nhớ tuổi thơ quá...
Hồi ra ep 8 thật sự là vui lắm, ra rạp coi mấy lần. JJ đã set up một cái nền hoàn hảo, để huyền thoại Skywalker được tiếp diễn, để 3 ông bà lại đc tái hợp nhau... Vậy mà giao hoan đất trời mẹ thằng cờ hó Rian Johnson với con mụ Kathleen Kennedy nó quẩy nát mẹ cái phim, nữ quyền cái cc. Làm plot ngu hồ bách thảo xong đổ tại khán giả kỳ thị giới tính. Force is female nghe thối ko tả đc. Bị chửi sml xong Solo flop h phải kêu lại JJ về làm nốt phần này

Chừng nào con mụ này còn nắm trịch thì Star Wars éo h khá lên nổi. Phần 9 này thọt nữa thì mấy chị em ôm nhau khóc nhé