không phải tự dưng HT nó chịu hòa đàm. giết W thì cũng thiệt vì W ko phải như manager khác, lão ở NY quá lâu để có hậu thuẫn cực mạnh từ các băng đảng khác, chưa kể còn đang có JW bảo vệ. thịt lão xong thì cũng trầy da tróc vảy mà lợi lộc thì ko có. thế nên W mới dựng nên cái màn phô diễn sức mạnh ở khách sạn.
sau khi HT xác nhận bỏ qua cho W thì W hoàn toàn có khả năng giữ nguyên excommunicado cho JW mà chả cần phải trực tiếp giết. vì HT phục chức cho trước khi hỏi đến JW thì sao. nên lão ko giết cũng đc, chả vấn đề.
xét thêm 1 điểm nữa là HT bỏ qua 1 lần, liệu có là bỏ qua thật ko, hay lần sau sẽ thừa cơ hội thụt W? tự dưng có thằng dưới trướng thế lực mạnh như thế, mà lại ngang nhiên chống lệnh, ngang nhiên đối kháng trực tiếp và có phần đe dọa ngược lại mình thì liệu HT có để yên ko?
ta nghĩ W tính xa lắm chứ ko chỉ là giữ ghế ko đâu.