- 1/1/11
- 10,454
- 6,425
Cái thằng da đen bao gầu luôn ý chứ có hài đâu- Nhân vật thì đúng là kém hơn, người phán xử với trưởng lão không chất bằng chị em nhà D'antonio. Boss Nhật không hay và hài kém so với anh đen Cassian phần 2.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Cái thằng da đen bao gầu luôn ý chứ có hài đâu- Nhân vật thì đúng là kém hơn, người phán xử với trưởng lão không chất bằng chị em nhà D'antonio. Boss Nhật không hay và hài kém so với anh đen Cassian phần 2.
Chứng tỏ không phải loại mồm mép lượn lẹo , trân quý .
Đấng ở ngoài giao tiếp ngơ ngơ như bò đeo nơ trông awkward vl![]()
Cái thằng da đen bao gầu luôn ý chứ có hài đâu


Có nhiều phim ổng đóng còn ko lấy tiền cát xê nữa màCơ mà xem cái sự nghiệp của Keanu nhiều phim hạng B nhỉ
Giống kiểu anh thích thì anh đóng ấy![]()

the lake houseKeanu là action star hoàn hảo vì độ trâu bò và chịu khó luyện gun fu võ thuật nhưng anh lại thích đóng phim tình cảm, hài nhẹ nhàng hơn mặc dù biểu cảm anh đụt đụt đơ đơ. Với lại toàn đóng vì bạn bè đồng nghiệp là chính
![]()

- Về quy mô và mở rộng thế giới, phần này có thêm người phán xử và lệnh cấm vận đối với continental là thực sự còn giữ bản sắc. Còn anh đúc tiền với thằng trưởng lão thì bắt đầu xàm xàm vì bí rồi.
- Plot thì không khá hơn phần 1 với phần 2 nhưng được cái twist cuối phim khá ấn tượng.
- Action thì chuyển qua cận chiến nhiều hơn, có hay có dở, có người thích có người không. Được cái màn đấu súng ở khách sạn thú vị hơn ở chỗ mấy phần trước anh chơi easy với normal nên 1 hit 1 kill. Giờ bắt đầu chuyển sang hard rồi nên phải lựa đúng cổ mà phang mới chết.
- Nhân vật thì đúng là kém hơn, người phán xử với trưởng lão không chất bằng chị em nhà D'antonio. Boss Nhật không hay và hài kém so với anh đen Cassian phần 2.
chị em nhà D'antonio thì có gì mà chất, chả khác gì boss p1, cùng một kiểu nhà giàu, tài sản tởm, đệ tử đông, hơn nữa với gia đình tài phiệt có ghế trong high table thì thế là quá lởm, xem phần 2 mà không xem phần 3 thì còn tưởng WT thích bóp chết là bóp chết được nữa cơ.
lão trưởng lão với lão in tiền casablanca thì cũng tởm đi vì sống ẩn dật. lúc quay đến elder mấy em gái ngồi quanh mình còn cười bảo: tưởng giàu có thế nào, cơ mà nó ko hiểu là quyền lực mới ghê chứ lối sống của nó nó sống đéo ai quan tâm, thằng elder còn để JW cầm súng đứng trước mặt chắc nó cũng đéo sợ JW giết đâu, hoặc nó biết JW giết nó chả làm mẹ được gì vì cái truy sát vẫn còn thôi
Boss nhật gì chứ, chắc tay sai riêng cho bọn High table thôi, chả thấy quy mô bỏ mẹ gì. Nên nhớ WT ko lập team bên ngoài thì cũng chỉ là người làm công cho hội đó thôi nhé, phục vụ 40 năm rồi đấy. Mà cũng chỉ là thường thôi đấy
chị em nhà D'antonio thì có gì mà chất, chả khác gì boss p1, cùng một kiểu nhà giàu, tài sản tởm, đệ tử đông, hơn nữa với gia đình tài phiệt có ghế trong high table thì thế là quá lởm, xem phần 2 mà không xem phần 3 thì còn tưởng WT thích bóp chết là bóp chết được nữa cơ.
lão trưởng lão với lão in tiền casablanca thì cũng tởm đi vì sống ẩn dật. lúc quay đến elder mấy em gái ngồi quanh mình còn cười bảo: tưởng giàu có thế nào, cơ mà nó ko hiểu là quyền lực mới ghê chứ lối sống của nó nó sống đéo ai quan tâm, thằng elder còn để JW cầm súng đứng trước mặt chắc nó cũng đéo sợ JW giết đâu, hoặc nó biết JW giết nó chả làm mẹ được gì vì cái truy sát vẫn còn thôi
Boss nhật gì chứ, chắc tay sai riêng cho bọn High table thôi, chả thấy quy mô bỏ mẹ gì. Nên nhớ WT ko lập team bên ngoài thì cũng chỉ là người làm công cho hội đó thôi nhé, phục vụ 40 năm rồi đấy. Mà cũng chỉ là thường thôi đấy



Chị em D'Antonio ăn đứt boss phần 1. Hơn thua nhau ở chỗ khí chất.
Con chị thấy anh Wick là xác định chấp nhận số phận. Còn anh boss tập 1 nghe tới JW là té đái vãi phân thể hiện đẳng cấp nó khác.
Thằng D'Antonio thì không bằng con chị, nhưng thủ đoạn của nó chứng tỏ nó không phải loại lằng nhằng, lên kế hoạch xử con chị mình với Wick trong cùng 1 lượt, có A-B-C rõ ràng. Cho con đệ thanh trừng, giết không được thì treo giải, treo giải không được thì chui vô khách sạn ở.
Thằng Nhật nó có phải tay sai hay không thì nó cũng có cả 1 thế lực ở New York, đủ để chơi và xử những nhóm kia, không nhìn thấy quy mô nhưng thế lực của nó của nó cũng chả phải loại lôm côm
Đoạn gặp trưởng lão cũng có mấy em gái phía trên mình quay sang nói sao ko bắn mẹ thằng Elder luôn đi.
Nếu chỉ đơn giản giết vua là kết thúc cuộc chiến thì cái tổ chức này chắc tàn từ mấy ngàn năm trước rồi
Có chỗ lúc JW quyết định theo W ở cái nhà kính thì mình thấy nên bắn bỏ con người phán xét cho rồi, nhìn con nhỏ đó chướng mắt quá. Cho đến đoạn cuối thì con nhỏ đó chỉ mang giá trị cung cấp 1 số thông tin nữa thôi mà.
ngoài chém giết ra thì mấy thằng nhật thể hiện thế lực chỗ nào vậy, đi chém giết cũng là đi mở đường cho adjudicator, chém cũng theo yêu cầu của adjudicator, cũng khác gì wick cho cam.
Kế hoạch thằng ấy vớ vẩn thì có, có lượng sức mình đâu. Lý do giết wick để bịt đầu mối là vớ vẩn, nó yêu cầu wick bằng huyết ấn mà huyết ấn đó thì tổ chức biết hết, sau khi giết được chị nó thì WT đến gặp nó yêu cầu kí huyết ấn. chả nhẽ nó sợ mấy kẻ lôm côm phía dưới dị nghị à. nó chui vô khách sạn là nó hết lực cmnr. Hơn nữa đoạn bị cut cũng thể hiện nó là thằng thích phá luật với có vấn đề về truyền thống. cái loại đấy là cái loại vớ vẩn trong tổ chức, kể cả có là high table đi nữa
boss phần 1 cũng thuộc dạng có võ, lúc nghe danh wick thì sợ chứ lúc đối mặt đấm bốc với bắn súng vẫn cười tươi vui mà, kiểu có chết thì cũng là chuyện thường. còn giana thì phụ nữ, gặp thế thì tự tử chịu chết thôi chứ làm được gì. nói chung là môi trường làm nên 2 con người thế rồi, căn bản là high table mà cứ trường mặt ra với phải tự đi vào công việc tranh giành dăm ba cái địa bàn với mấy đứa ghẻ là thấy mafia Ý thế là hơi cùi rồi, được cả chị lẫn em
tất cả đều biết bắn judicator chả thay đổi được gì cả, mọi chuyện vẫn sẽ xảy ra như vậy, lại còn đéo còn đường lui cơ, không phải loại bỗ bã mà cứ thấy người bất kể giết được là giết. cả WT lẫn JW đều là người hiểu luật, hiểu chuyện. nếu thích bắn thì bắn hẳn elder cho nó máu. bắn dăm ba thằng sứ giả làm gì
Chưa kịp sử dụng quyền lực của gia tộc và cái ghế đã bị jw thịt rồi chắc vì vậy nên tên kia mới kêu cùiwtf? thằng Antonio nó thịt đc chị nó xong là nó nắm địa bàn + thế lực hoàn toàn của chị nó + chân ở HT luôn đấy chứ gì mà địa bản với mấy đứa ghẻ? dưới chị nó còn cả 1 mớ các nhà khác phục tùng cơ mà? quyền lực thì từ địa bàn mà ra chứ ở đâu? thế còn cùi cái nỗi gì?


ngoài chém giết ra thì mấy thằng nhật thể hiện thế lực chỗ nào vậy, đi chém giết cũng là đi mở đường cho adjudicator, chém cũng theo yêu cầu của adjudicator, cũng khác gì wick cho cam.
Kế hoạch thằng ấy vớ vẩn thì có, có lượng sức mình đâu. Lý do giết wick để bịt đầu mối là vớ vẩn, nó yêu cầu wick bằng huyết ấn mà huyết ấn đó thì tổ chức biết hết, sau khi giết được chị nó thì WT đến gặp nó yêu cầu kí huyết ấn. chả nhẽ nó sợ mấy kẻ lôm côm phía dưới dị nghị à. nó chui vô khách sạn là nó hết lực cmnr. Hơn nữa đoạn bị cut cũng thể hiện nó là thằng thích phá luật với có vấn đề về truyền thống. cái loại đấy là cái loại vớ vẩn trong tổ chức, kể cả có là high table đi nữa
boss phần 1 cũng thuộc dạng có võ, lúc nghe danh wick thì sợ chứ lúc đối mặt đấm bốc với bắn súng vẫn cười tươi vui mà, kiểu có chết thì cũng là chuyện thường. còn giana thì phụ nữ, gặp thế thì tự tử chịu chết thôi chứ làm được gì. nói chung là môi trường làm nên 2 con người thế rồi, căn bản là high table mà cứ trường mặt ra với phải tự đi vào công việc tranh giành dăm ba cái địa bàn với mấy đứa ghẻ là thấy mafia Ý thế là hơi cùi rồi, được cả chị lẫn em
wtf? thằng Antonio nó thịt đc chị nó xong là nó nắm địa bàn + thế lực hoàn toàn của chị nó + chân ở HT luôn đấy chứ gì mà địa bản với mấy đứa ghẻ? dưới chị nó còn cả 1 mớ các nhà khác phục tùng cơ mà? quyền lực thì từ địa bàn mà ra chứ ở đâu? thế còn cùi cái nỗi gì?
Xử tội 2 phái nhà hát và cái bang đều là lính của anh Nhật. Làm gọn đến nỗi chính người trong cuộc cũng không biết là nó đến xử. Thế lực không to có khỉ mà làm được.
Lý do D'Antonio giết Wick chả có gì là vớ vẩn cả. Nó đốt nhà, ép Wick thi hành huyết ấn giết chị nó. Wick nó làm xong thì hết ân, sẽ xử tiếp qua oán, nên đi trước chặn đầu thì D'antonio nó xử Wick trước là hợp lý.
Trùm không cần phải có võ với gun skill mới lên làm được, cấp càng cao càng không cần thiết. Chủ yếu là bản lĩnh và trình quản lý địa bàn, đừng có lậm game quá. Xem lại Bố già để thấy ổng làm trùm vì ngồi nhà thương thuyết hay xách dao đi cắt trim mấy thằng chống đối.
Nghĩ lại thì Santino chỉ cần bốc máy gọi Winston báo thằng này ko chịu nhận huyết ấn là John Wick hết cãi. Nhưng đúng là như lẽ thường thì làm gì có phim mà xem.