John Wick: Chapter 4 (2023)

thế thì nên hiểu cái high table là cái gì? địa bàn khác do một hội khác không phải hội của nó nắm chắc, hay là mấy con boss ghẻ, mà nếu là boss ghẻ thì cho đàn em đi làm được rồi, phải là đích thân vào việc cơ

bố già cũng một thời đi đâm chém nhé, mà muốn so với bố già thì nó càng thua kém, nên nhớ nó là tầm cỡ high table tầm quốc tế rồi, chả nhẽ dưới trướng không có nổi mấy thằng đệ như bố già à mà phải ra mặt làm việc thế, làm cái việc chả khác gì mấy thằng con bố già nó quản lí cả, bọn nhật làm việc cho judicator, judicator nó đại diện cho cỡ high table ý thì chả kín chả to, chứ bản thân bọn nhật cũng chỉ đi chém giết thôi, lúc sau so với bố già là biết cỡ nào chứ gì. Lý do nó giết wick biết là gì không: "trả thù" cho chị nó. ai ngờ đâu chính nó tự bóp khoái lạc song châu nó

báo lúc đầu không nhận huyết ấn thì không ai đi giết chị nó, còn lúc chị nó bị giết rồi chính WT đến bắt nó điểm chỉ huyết ấn với cuốn sổ nhé, ở đấy mà bịp
anh em ai cắt nghĩa vì sao buwery king bị judicator xử không, nghĩ lại thì bowery king chả vi phạm luật gì của hội cả, xử vì anh thích nghe còn hợp lí
Cái bang bị xử vì đạn và súng để giết thằng atonio “ bên trong khách sạn” là hàng của anh
 
Cái bang bị xử vì đạn và súng để giết thằng atonio “ bên trong khách sạn” là hàng của anh
cái này nhầm nhé. nó cho súng đi giết santoni ở cái bảo tàng, và súng đó bắn xong ở bảo tàng là xong, sau đó thằng santoni chạy đến continental bị giết bằng khẩu khác
 
Soi điều luật thì có những điều nghe thì có vẻ ngầu nhưng ngoằn ngoèo chồng chéo. Kết luận dễ nhất là "anh thích" cho nó nhanh.
 
cái này nhầm nhé. nó cho súng đi giết santoni ở cái bảo tàng, và súng đó bắn xong ở bảo tàng là xong, sau đó thằng santoni chạy đến continental bị giết bằng khẩu khác
Con thẩm phán xác nhận đạn bắn vào người là thuốc loại đạn mà thằng cái bang cung cấp và khẩu súng mà nó cầm đến trước mặt cái bang là khẩu dùng để giết thằng antonio và nó cũng xác nhận luôn khẩu đó do cái bang đưa
 
Con thẩm phán xác nhận đạn bắn vào người là thuốc loại đạn mà thằng cái bang cung cấp và khẩu súng mà nó cầm đến trước mặt cái bang là khẩu dùng để giết thằng antonio và nó cũng xác nhận luôn khẩu đó do cái bang đưa
mình nhớ là judicator nói là thằng bowery king nó cho john 7 viên đạn đi chống lại người của hội đồng, mà mình nhớ p2 khẩu nó dùng để giết màu đen hết cơ
 
anh wick đi cả đoạn đường dài mất 1 ngón tay chĩ để quay về bước vào continental thấy khó hiểu ? nó nhận quest từ elder nhưng về tới mỹ vẫn bị truy sát cho tới tận cổng continental lận mừ
 
thế thì nên hiểu cái high table là cái gì? địa bàn khác do một hội khác không phải hội của nó nắm chắc, hay là mấy con boss ghẻ, mà nếu là boss ghẻ thì cho đàn em đi làm được rồi, phải là đích thân vào việc cơ

bố già cũng một thời đi đâm chém nhé, mà muốn so với bố già thì nó càng thua kém, nên nhớ nó là tầm cỡ high table tầm quốc tế rồi, chả nhẽ dưới trướng không có nổi mấy thằng đệ như bố già à mà phải ra mặt làm việc thế, làm cái việc chả khác gì mấy thằng con bố già nó quản lí cả, bọn nhật làm việc cho judicator, judicator nó đại diện cho cỡ high table ý thì chả kín chả to, chứ bản thân bọn nhật cũng chỉ đi chém giết thôi, lúc sau so với bố già là biết cỡ nào chứ gì. Lý do nó giết wick biết là gì không: "trả thù" cho chị nó. ai ngờ đâu chính nó tự bóp khoái lạc song châu nó

báo lúc đầu không nhận huyết ấn thì không ai đi giết chị nó, còn lúc chị nó bị giết rồi chính WT đến bắt nó điểm chỉ huyết ấn với cuốn sổ nhé, ở đấy mà bịp
anh em ai cắt nghĩa vì sao buwery king bị judicator xử không, nghĩ lại thì bowery king chả vi phạm luật gì của hội cả, xử vì anh thích nghe còn hợp lí

cái bang bị xử là do bố láo dám tiếp tay cho John chơi người của High Table :)) mặc dù éo làm gì sai luật cả.

mình nhớ là judicator nói là thằng bowery king nó cho john 7 viên đạn đi chống lại người của hội đồng, mà mình nhớ p2 khẩu nó dùng để giết màu đen hết cơ

đúng khẩu đó đấy. John dùng chính khẩu đó + đạn từ con bé đàn em của Santino để giết nó.
 
Chỉnh sửa cuối:
Còn vắt Đấng vài năm nữa, max P5 hết nhớt vì Đấng già cmnr, đóng cố nó mất chất. Mà chất của JW là action .. Y như hồi coi Taken 3, Liam già quá nên mất chất vl luôn.

Sau đó thì spin off cái thế giới ngầm. Với doanh thu thế kia thì tỷ lệ lợi nhuận còn hơn cả EG tuần đầu. Ngon lành thế, không làm hơi phí

Mình thấy cái hay của John Wick không phải hànhd động mà là ở Plot đơn giản và thế giới thú vị. Chứ nói về hành động thì còn thua nhiều phim lắm.
 
anh wick đi cả đoạn đường dài mất 1 ngón tay chĩ để quay về bước vào continental thấy khó hiểu ? nó nhận quest từ elder nhưng về tới mỹ vẫn bị truy sát cho tới tận cổng continental lận mừ
"Tôi muốn được sống để nhớ về tình yêu của chúng tôi "

Quan trọng cậu phải sống như thế nào nữa blah blah blah .
Yolo tụi nó đi , rush B !

Mình thấy cái hay của John Wick không phải hànhd động mà là ở Plot đơn giản và thế giới thú vị. Chứ nói về hành động thì còn thua nhiều phim lắm.

Hồi xưa ta tích cực đề cử phim này vì bắn súng và nhạc ngon , cái style mr giôn cầm súng head shot không nói 1 lời , ra đường thằng nào cũng rét khiến cho adrenaline nổi lên .

Sau này coi phim chỉ vì đấng nhé .
 
anh em ai cắt nghĩa vì sao buwery king bị judicator xử không, nghĩ lại thì bowery king chả vi phạm luật gì của hội cả, xử vì anh thích nghe còn hợp lí
\
nếu có luật các thành viên hội bàn là ko đc giết nhau thì a có tội , còn ko nó mượn cớ hạ bệ a thôi =))\\\
 
Phần sau High Table có Trinity nữa thì chac Matrix fan đi xem hết =))
 
Trinity phần sau là bà nội của con Judicator, seems legit
 
Phần sau High Table có Trinity nữa thì chac Matrix fan đi xem hết =))

phần sau có Smith và Trinity nữa chắc cum tại rạp. Cảm giác nghe giọng Hugo Weaving nói câu "I'm going to enjoy watching you die, Mr. Wick." (thay vì Mr. Anderson) thì phê lòi :))
 
Cảnh mô tô với cưỡi ngữa Đấng đóng bao nhiêu % còn bao nhiêu % là cascadeur nhỉ, coi phê vãi :))
 
Phần sau Trinity là sát thủ ngang trình JW, Agent Smith là thành viên High Table. :4cool_beauty:
 
Phần 3 khách quan mà nói thì không tệ nhưng nó thua 2 phần trước nhiều quá, mất đi sự bí ẩn 2 phần đầu bí mật, bật mí ra thì chẳng thấy có gì đặc biệt nữa. Hành động thì dù khen anh Keanu và dàn diễn viên boss và sub boss rất cống hiến cho những màn bắn súng, võ thuật nhưng không còn giữ được sự dứt khoát, lạnh lùng như 2 phần trước nữa, từ đầu đến cuối xem cứ múa may thiếu lực, cảm thấy rất giả, còn không bằng mấy thằng đô vật MMA diễn; riêng mảng này chắc phải chửi thằng nào làm hiệu ứng, chứ như Daredevil TV series phần 3 còn làm tốt hơn thì không có lý gì phim này không làm được. Nhạc cũng không chất như 2 phần trước, phần 1 thì có bài Think trong vũ trường, phần 2 thì có Le Castle Vania ấn tượng và đoạn cuối lúc John chạy đi cùng con chó (bài này được xào lại cả phần 3 mà cũng xào lại không ra hồn).
Nói chung là không được như kỳ vọng.
 
60424556_2981556515195432_4783682278763003904_o.jpg
 
Mình đi xem anh Giôn là để thấy những pha bắn súng dứt khoát, đanh gọn, méo phải đi xem mấy thằng ninja kiêm đóng hề. Phần này thêm màn tay bo cận chiến ở nhà kính đặc biệt là với 2 thằng lùn tóc dài cực dở và mất thời gian, quá dài dòng.

Được cái bắn súng thì vẫn khá chất dù không còn được cảm xúc như phần 1. Mà phần này có 2 con chó tham gia chiến đấu xem thích kinh. Cảm giác lúc 2 con chó núp gió lao lên cắn mà đáng sợ vl. Bồ mình yêu chó mà xem phim xong đoạn đấy bảo tự dưng em sợ bọn bẹc dê quá =))
 
Đấng mất 1 ngón tay rồi p4 chắc sẽ giảm "nhiệt" lại nhỉ :">
(có khi nhận đồ đệ luôn ;)))
 
Back
Top