- 23/10/05
- 25,468
- 18,754
rút kn, sau này muốn làm gì bạn nên trói đối tượng nam lại
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Có lẽ thằng bạn trai còn trinh đó chưa chơi gái lần nào chứ mấy thằng có kn nó biết cách làm con gái suớng và nỗi dậy ham mún. Nghe bạn miu tả thấy có điều gì đó ko thoải mái lúc táy máy nhao, gụơng ép sao sao ấy. Thằng ng eo nó nói mấy câu ko phù hợp, vì lúc đàn ông nó nứng thì del care gì cả cứ suớng trc đi hơi đâu xem da mặt xem môi.
Thiết nghĩ bạn bơ cmn vài ngày xem, vừa có time cho bạn đánh giá tình cảm vừa có time cho thằng kia thể hiện với bạn.
Chòi má ai cũng uớc có bạn gái dâm mà sau đời ko như mơ vậy nè. Thằng đó còn trinh chắc luôn đó, thoi bạn cố kiếm mối khác.Ờ em xin thông báo là mối quan hệ này đã đi theo một hướng không giống ai dự đoán hết.
Hôm nọ em qua nhà nó, có táy máy có nằm cạnh nhau mà chưa đi quá.
- thứ nhất là nó nhạy cảm vl, người như tờ giấy, hôn thì kêu son em làm đau môi nó rồi môi em khô bảo em về dưỡng, không cho sờ ti vì kêu đau, hj thì bảo khô không ok xong bắt e bj. Em lần đầu lỡ dại cũng có lên gối vào 2 thằng em, nó đau quá mất 15' mới hồi phục được. Tuy vậy cụ thể là em có bj và nó ra trong vòng 1' :)
- có vẻ em có nhu cầu khá là cao. Nhìn chung là em hùng hục hơn nó rất nhiều, có đòi hỏi nó chạm vào ng em liên tục nhưng chỗ kín thì chưa cho. Nó cũng khá chiều em nếu em đòi. Nhưng nó có vẻ không thoải mái và có bảo em nên nhỏ tiếng đi vì rên to quá và bớt nói lại. Nó kêu em nói luôn mồm làm nó cụt hứng :) .
Lúc rời khỏi nhà nó thì cũng ok, nhưng từ lúc đấy tới giờ thì em thấy nó khá lạnh nhạt, nhắn tin nhát gừng, rồi nó bảo thẳng em là nó cần thời gian. Nên em nghĩ là chắc sau vụ đấy nó sợ, cũng tan rồi. Em cũng buồn với khóc một tí, nhưng nghĩ lại qua vụ tối hôm trc thực sự nó nhận ra bọn em không hợp. Em cũng lấy sẵn tinh thần nó sẽ trốn rịt đi và cũng xác định sẽ chủ động gọi nó ra nói chuyện để chia tay hẳn cho đỡ quyến luyến.
Nhìn chung cũng hơi nhục nhã vì quen nhau chính thức chưa lâu đã bị đá vì nhu cầu cao và quá hùng hục. Cơ mà em cũng học thêm được nhiều cái để rút kinh nghiệm và sẵn sàng cho mối quan hệ sau. Có lẽ em phải kiềm lại và không quá nhiệt nữa. Bên cạnh việc buồn vì không còn ny thì còn 1 chuyện đấy là lỡ thử rồi giờ em nu vl đ biết phải đợi đến bao h mới tìm đc đứa tiếp theo. Đm các bác em xem phim ảnh thấy các bác nhiệt tình lắm mà sao làm thật mong manh yếu đuối như tờ giấy vậy.
T cũng còn trinh nên t đồng cảm okvãi lol bítch đi tư vấn cho người khác
@ thằng chủ topic nghe bít nó nói ntn làm ngược lại ắt hẳn nên đại sự

Trời giao hoan đất trời mẹỜ em xin thông báo là mối quan hệ này đã đi theo một hướng không giống ai dự đoán hết.
Hôm nọ em qua nhà nó, có táy máy có nằm cạnh nhau mà chưa đi quá.
- thứ nhất là nó nhạy cảm vl, người như tờ giấy, hôn thì kêu son em làm đau môi nó rồi môi em khô bảo em về dưỡng, không cho sờ ti vì kêu đau, hj thì bảo khô không ok xong bắt e bj. Em lần đầu lỡ dại cũng có lên gối vào 2 thằng em, nó đau quá mất 15' mới hồi phục được. Tuy vậy cụ thể là em có bj và nó ra trong vòng 1' :)
- có vẻ em có nhu cầu khá là cao. Nhìn chung là em hùng hục hơn nó rất nhiều, có đòi hỏi nó chạm vào ng em liên tục nhưng chỗ kín thì chưa cho. Nó cũng khá chiều em nếu em đòi. Nhưng nó có vẻ không thoải mái và có bảo em nên nhỏ tiếng đi vì rên to quá và bớt nói lại. Nó kêu em nói luôn mồm làm nó cụt hứng :) .
Lúc rời khỏi nhà nó thì cũng ok, nhưng từ lúc đấy tới giờ thì em thấy nó khá lạnh nhạt, nhắn tin nhát gừng, rồi nó bảo thẳng em là nó cần thời gian. Nên em nghĩ là chắc sau vụ đấy nó sợ, cũng tan rồi. Em cũng buồn với khóc một tí, nhưng nghĩ lại qua vụ tối hôm trc thực sự nó nhận ra bọn em không hợp. Em cũng lấy sẵn tinh thần nó sẽ trốn rịt đi và cũng xác định sẽ chủ động gọi nó ra nói chuyện để chia tay hẳn cho đỡ quyến luyến.
Nhìn chung cũng hơi nhục nhã vì quen nhau chính thức chưa lâu đã bị đá vì nhu cầu cao và quá hùng hục. Cơ mà em cũng học thêm được nhiều cái để rút kinh nghiệm và sẵn sàng cho mối quan hệ sau. Có lẽ em phải kiềm lại và không quá nhiệt nữa. Bên cạnh việc buồn vì không còn ny thì còn 1 chuyện đấy là lỡ thử rồi giờ em nu vl đ biết phải đợi đến bao h mới tìm đc đứa tiếp theo. Đm các bác em xem phim ảnh thấy các bác nhiệt tình lắm mà sao làm thật mong manh yếu đuối như tờ giấy vậy.

Chắc ông kia thế nào ấy chứchắc lần đầu mà hùng hục thế làm nó sợ
à mà đệt câu này thường đối tượng sợ là mấy đứa con gái![]()

Ta thấy bj phải có kỹ thuật thì mới ra nhanh đượcSao bạn trai của chủ thớt giống thiếu nữ e thẹn ngây ngô ngại ngùng lần đầu làm chuyện ấy quá vậy :v. Thằng này yếu sinh lý chắc luôn, tiến về lâu dài mà không thỏa mãn được mình thì càng bất mãn thêm thôi. Chia tay sớm bớt đau khổ.
Ps: bj mới 1 phút mà ra thì có thể do lần đầu còn không chắc chắn yếu sinh lý.
Ps2: lâm trận bạn gái rên to nhỏ không quan trọng chủ yếu không gian phải phù hợp, thậm chí dirty talk còn thêm kích thích. Thằng yếu sinh lý chắc luôn.

hôm nào bj thử trao đổi kinh nghiệm nhéTa thấy bj phải có kỹ thuật thì mới ra nhanh được
Còn ko thì bj mỏi mồm cũng đếch ra đc![]()
Mình nghĩ mình đoán được 80% qua câu này...Chắc có mỗi mình là đc bạn nữ chính tin tưởng và inbox hình ảnh, nói chung là mình hiểu cảm giác của mọi người
Gadiz lộ liễu quá bạn ay.Trời giao hoan đất trời mẹ
Xin lỗi nói bậy nhưng vẫn phải giao hoan đất trời mẹ bồ bạn phát
Bạn vào tay mình mình đập cho rên la khắp nhà khi hết trứng thì thôi.
Mà hỏi khí ko phải, bạn hay td bằng tay qua quần lót hoặc tựa tựa vậy?
Buồn quá cứ pm nói chuyện riêng gì chứ khoản này mình hơi siêu

Ý của mi là....Mình nghĩ mình đoán được 80% qua câu này...
Moon version 2Ý của mi là....
