XXxxxXX
Legend of Zelda
- 28/1/11
- 914
- 371
Ko muốn bị ghét thì đừng bao giờ gây war, lưu bị chỉ số trust dương thì chắc chắn thằng nào cũng xanh ngoại giao, chỉ số này quan trọng nhất game luôn.Thằng đấy CA làm đéo tới nơi tới chốn gì cả. Bị đánh sml còn 2 cái thành ghẻ mà suốt ngày cứ đòi mình ủng hộ nó lên làm hoàng đế. Thằng anh thì mạnh vl còn thằng em phế vật
Mà các bác chơi Lưu Bị theo kiểu gì mà làm hoà với mọi nhà được vậy? Mình thích mở lãnh thổ nên đánh tới đánh lui kiểu gì lên Duchy cũng bị gần cả map nó ghét.
Tui thì mới vào ráng chiếm hết đoạn phía đồng lai, gia lăng do han empire chiếm để có lương đi trade, phải nhanh ko thằng khổng dung nó lượn hết. Tới event đào khiêm thì ủng hộ nó, war với tào, rồi cố dí chết thằng hoàng thiệu. Đợi vài turn thì xin hòa với tào rồi xin liên minh với nó, đào khiêm chết có đông hải, xong ngồi làm kinh tế, thằng nào war thì chiến nó, sẵn bao vây thằng tào luôn, đoạn đầu đừng đánh viên thiệu, kệ cha nó, bảo vệ tào cho cân bằng lại đừng để nó vass là khỏe re, lên duke thì vass hết rồi chiến viên thiệu xong game.
Mà game ngoại giao break vkl, chơi 2 lần, thằng tôn kiên lúc nào cũng cầm 19-20 thành, global rank 2-3 mà mình vass nó được luôn, cắt đất cho tiền cúng hết để vass nó, sau bí quá thì bắt nó hàng luôn.
Chỉnh sửa cuối:

, cứ làm vassal rồi phá, nuôi vui phết, hết tiền thì bơm cho 10k, hết gạo thì bắn cho 10 gạo cứ thế mà nghịch.
Đợi lâu quá cho Bị cưới luôn con nữ tướng cướp, mà thằng nào trong Family cũng già khú hết gả đại cho Triệu Vân 48 tuổi, mấy năm rồi không có con chắc lại tuyệt tự.
, trong khi thành của nó ở tận phía dưới Đông Ngô, ko đánh được !

gặp Thiệu giết Thiệu gặp Tào giết Tào