nói chung là như vầy, Nanh ko phải dạng mất não, cơ mà cái thói tự cao thái quá vào năng lực tiến hoá là nó mắc phải cái lỗi là ko dùng não nhiều lắm vì quá tự tin vào sức mạnh của mình nên khinh thường địch thủ, cơ bản thấy qua cả 2 trận đầu đều là dùng sở trường của đối phương để đánh, cũng chỉ vì muốn chứng tỏ ta đây hơn người, Okubo thì trình Nanh hơn thật nên chưa sao, gặp Gaolan trình ko bằng mém thua. Cái trò tiến hoá ko phải là ko địch đc với Gaolan vì cơ bản là nó giúp Nanh có cách chiến đấu đa dạng, nhưng việc quá tự tin vào cái trò tiến hoá đó khiến Nanh trở nên tự cao và chỉ dùng sở trường đấu sở trường, đây chính là lý do tại sao lại nói Nanh ko dùng não đó, chả khác Raian là mấy, cậy mạnh nên cứ thế triển, ko thèm nghĩ cách tốt nhất để thắng đối thủ là gì, đến khi Nanh bị đánh cho tỉnh ra mới nghiêm túc đấu