Parasite [Ký Sinh Trùng] (2019) - Bong Joon Ho

  • Thread starter Thread starter battle2
  • Ngày gửi Ngày gửi
Phim này mình coi cay đắng và phân biệt giàu nghèo đỉnh điểm nhất là ở cái tiệc cuối phim.
Bọn này giàu nhưng ko phải kiểu trọc phú sang chảnh, vô cùng tình cảm và văn minh. Bà vợ gọi 1 cái là có nguyên một hội bạn bè tới. Tiệc cũng thanh lịch chứ ko phải xa hoa, người hát thì cũng rất hay, đành cello cũng rất hợp, nhảy cũng duyên dáng. Nhờ vậy nó mới đẩy cái ức chế của ông chồng lên đỉnh điểm.
 
Ta nghĩ gia đình ông Park thật sự tốt và hoàn hảo mới đẩy ông Kim đến tuyệt vọng. Nhiều bài phân tích cố tìm ra chỗ sai của nhà Park nhưng thường là phỏng đoán, và vì thế giới trong phim đen tối nên khó tin được là nhà Park lại sáng.
Nhà giàu nhưng không đập phá ăn chơi. Ông bố thành đạt nhưng vẫn giành thời gian cho con cái, thằng con lên cơn khùng ra lều ngủ thì bố mẹ ngồi trông, không một lời chửi bới quát nạt, lại còn nghĩ cách dàn dựng kịch cho thằng bé vui. Tình cảm hai vợ chồng cũng tốt, xxx đều. Ông Kim cả đêm nghe hai vợ chồng tâm sự chắc cũng thấm. Giả sử ông chồng ngoại tình đánh vợ thì chắc nhà Kim hỉ hả tự sướng và ông Park đã thoát chết rồi :2cool_sad:
 
Bữa tiệc cuối phim cũng là câu trả lời cho thằng con trai rồi còn gì. Nó đã nhận ra, nếu không có chuyện bại lộ kia, mà vẫn tiếp tục trên con đường moi móc nhà giàu. Nó nghĩ làm như vậy, nó có xứng đáng để trở thành một trong những người giàu dưới kia?

Mỉa mai đám bần nông lười biếng, gặp vận may, bay lên cao. Hay vl.
 
Ta nghĩ gia đình ông Park thật sự tốt và hoàn hảo mới đẩy ông Kim đến tuyệt vọng. Nhiều bài phân tích cố tìm ra chỗ sai của nhà Park nhưng thường là phỏng đoán, và vì thế giới trong phim đen tối nên khó tin được là nhà Park lại sáng.
Nhà giàu nhưng không đập phá ăn chơi. Ông bố thành đạt nhưng vẫn giành thời gian cho con cái, thằng con lên cơn khùng ra lều ngủ thì bố mẹ ngồi trông, không một lời chửi bới quát nạt, lại còn nghĩ cách dàn dựng kịch cho thằng bé vui. Tình cảm hai vợ chồng cũng tốt, xxx đều. Ông Kim cả đêm nghe hai vợ chồng tâm sự chắc cũng thấm. Giả sử ông chồng ngoại tình đánh vợ thì chắc nhà Kim hỉ hả tự sướng và ông Park đã thoát chết rồi :2cool_sad:
Lúc đầu tôi cũng nghĩ ông Park ngoại tình thật, nhưng sau này mới hiểu đó là tâm lý kiểu bới lông tìm vết giống với ông Kim, cái kiểu cài cắm về hiểu biết của ông chồng về quần lót ở ghế sau xe nó như kiểu troll định hướng của đạo diễn, giờ mới thấy mình sai lầm. Ông Park này tối nào cũng về nhà chứ ko nhậu, nhìn thì có vẻ hời hợt với vợ con nhưng đầu cuối h ông ấy có kể về điểm yếu của vợ nhưng ko phải là giọng phàn nàn.
Cái cách ông này ý kiến về cái " vượt quá giới hạn " của ông Kim chỉ đơn giản là cái kiểu khó chịu lịch sự của người giàu khi bị người khác tọc mạch.
 
Hôm qua xem xong Mother, thấy khá hụt hẫng hơn sau khi xem xong Memories of Murders với Parasite. Chắc có thể do cái kết chăng ...
 
căng vậy nhỉ
Trong gia đình Park người vợ mới là người giàu thực sự, ông chống chỉ là con ký sinh trình to béo bự chãng mà thôi (kiểu lấy vợ đại gia), thể hiện ở khá khá chi tiết: 1. Trong văn phòng của ông Park, có vẻ khá là xô bồ, trên dưới ko rõ ràng, đến cả chỗ tiếp khách còn ko có cái bàn >> ko giống kiểu 1 ông chủ lớn thế nào 2. Khi phát hiện ra cái quần lót ổng có hành động kê mũi định ngửi, trong khi vợ còn lấy cả găng để cầm 3. Bức trang treo khu phòng ăn, 1 tấm bà vợ chiếm 70% khung hình, 1 tấm vợ ngồi còn tất cả các thành viên khác đứng (thường hình gia đình theo truyền thống á đông là những người có địa vị cao ngồi còn lại đứng), 1 tấm hình con bà vẻ mà bà thường coi khi ăn 4. Bà Park là người thực sự có kiến thức về những thứ người giàu thích (nghệ thuật, đồ Mỹ, tiệc tùng, rượu tây...). Thậm chí 1 món mì gói bà muốn ăn mà cả nhà Ki còn ko biết, trong khi khi ông Park hỏi ông Ki về quán nướng >>> ông biết ngay 5. Bà Park ko những shopping ko nhìn giá, còn sẵn sàng mua 1 loạt rượu như là để bù cho số lượng mà 2 gia đình nghèo ăn nhậu tối qua mà ko có 1 sự nghi ngờ hay giận dữ >>> với bà chai rượu ngoại đắt tiền đó cũng như cái nước suối thui 6. Lúc bà tổ chức tiệc, rõ ràng là trong ngày nghĩ (ông Ki được trả thêm tiền làm ngoài giờ), vậy mà sáng gọi, trưa mọi người có mặt đầy đủ. Khi đi shopping bà liên tục nói: ko cần quà, ko cần mặc đẹp, có tiết mục góp vui thì tốt >>> mọi người hỏi có cần quà ko? có cần mặc theo phong cách nào ko? có cần có tiết mục góp vui ko? >>> mọi người muốn lấy lòng bà 7. Bà thậm chí còn ko biết mùi tàu điện là gì, chỉ là ngại chồng nên nói là mấy năm rồi chưa đi. Chứ nếu đã từng đi, chắc chắn bà biết, như mùi củ cải thối hay mùi ghẻ lau... 8. Khi lên xe ông Ki, bà bịt mũi ngay, trong khi ông Park vẫn bình thản. Nhưng đến khi ông Park lại gần ông chồng trống dưới hầm lại bụi mũi >>> có thể thấy thứ tự giai cấp: ông chồng dưới hầm > ông Ki > ông Park > bà vợ và nếu chỉ hơn nhau 1 giai cấp, người ta có thể chịu đựng được, nhưng 2 giai cấp sẽ thể hiện (bịt mũi) 9. Như mọi người cũng thấy ông Park ko yêu vợ, ông cũng ko lấy bà vì khả năng nội trợ, cũng ko phải vì nhan sắc (vì nếu ko ông đã lấy 1 cô vợ trẻ tuổi) >>> vậy chỉ có thể là tiền tài, danh vọng. Chính ông Ki sau khi hỏi lần thứ 2, nhận được câu trả lời "đây là công việc ngoài giờ, chỉ làm và lãnh tiền thôi" đã nhận ra điều này. Và chính vì thương bà Park (trong cảnh 2 gia đình nghèo xử nhau, ông lên tiếng vì ko muốn người tốt như gia đình Park tổn thương, mình nghĩ đây là sự thật) nên ông đã ra tay giết đi con ký sinh trùng bự nhất của nhà này.
Vớ vẩn vlon
 
bà vợ đầu phim trả tiền cho thằng gia sư còn bớt mấy đồng mà, chắc vẫn là sống kí sinh chồng thôi
 
bà vợ đầu phim trả tiền cho thằng gia sư còn bớt mấy đồng mà, chắc vẫn là sống kí sinh chồng thôi
cho thêm chứ. cộng thêm vì trượt giá.
 
Ủa vậy hả tui tưởng đoạn đó cho hết vào phomg bì xong lại rút ra mấy đồng :v
 
bà vợ đầu phim trả tiền cho thằng gia sư còn bớt mấy đồng mà, chắc vẫn là sống kí sinh chồng thôi
Bả bảo trả thêm cho nó vì tiền trượt giá ))) Tốt vl
 
Giàu vãi hồ bách thảo :(
 
T6xWIru.png


invalid url :4cool_doubt:
 
sẵn topic phim hàn nên cho mình hỏi là có thím nào coi chạy nhanh kẻo chết chưa vậy ?
 
Tải bản đẹp về thì cái cảnh nóng của cặp vợ chồng dài hơn chứ ko bị cắt như ở rạp, cũng thế chẳng ảnh hưởng gì.
 
có sub chuẩn ko nhỉ, sub việt dịch như lờ vậy. xem sub anh điên quá :))
 
Phim hay vl, sub chưa chuẩn nhưng cũng tạm hiểu

- Hình ảnh con gián đầu phim tượng trưng cho gia đình này, ăn bám thức ăn thừa của chủ và chỉ dám ra ngoài khi tắt đèn

- Cái gia đình trong bài chuẩn kiểu đá điểu xã hội, nghèo do lười, đứa nào cũng có tài năng nhưng lười lao động chỉ thích đi lừa đảo

- Phim cày cắm rất hay, đoạn ông bố đang nhậu bị ví như con gián là hất đổ bàn nắm áo bà vợ, mà xui là bà vợ dân ném tạ nên bẻ tay lại đc, quả cuối bị ông Park khinh như con gián nên bộc phát luôn

9/10
- 1 vì mấy cái tình tiết ngượng ép như cả nhà đứng ngóng té xuống lộ tẩy, rớt cục đá
 
Gia đình Park là gần như hoàn hảo rồi. Nhà Kim thì tình cảm gia đình cũng rất tốt. Đối lập ở cái giàu nghèo thôi.

Tuy nhiên xem cảnh cuộc sống bế tắc thì có đoạn đầu phim "ngôi nhà có view biển" gì đó của Hongkong hay hơn, khó chịu hơn.
 
Back
Top