- 3/8/05
- 7,728
- 1,917
1. Truyện mắt biếc là thời chiến, dù trong tác phẩm không nói tới. Ngạn học sư phạm, thời đó là top tier. Chưa kể thời đấy thì bao nhiêu người đi học. Đến ba thằng dũng rất nể ngạn, khi về quê thấy ngạn ai cũng vui mừng. Thì tự hiểu sư phạm khi đó danh giá như thế nào.
2. Ngạn được trà long yêu là thật, là rõ ràng. Rõ ràng ngạn không phải là loại otaku suốt ngày tự thủ dâm ở nhà.
3. Ngạn đàn hay, hát giỏi.
Chỉ cần 3 cái trên, học giỏi, gái đẹp thích, có tài lẻ. Không biết mấy vị winner trên kia có gì hơn không? Hay chỉ nói loser cho sướng miệng mà óc vứt đi.
Nói chung, ngạn chỉ là người suy tình. Cái mà thằng nhóc 16 17 này chắc cũng có.
TRường thằng MC học ko phải đại học, chỉ tầm trung cấp hay cao đẳng, học 2 năm đủ trình độ về làm giáo làng. Ba thằng Dũng thì đi học cấp 3 là ổng cũng coi là kẻ sĩ, về làng ai cũng mừng chả liên quan gì trình độ.
Xét học vấn, tôi hơn MC Ngạn, học đh chính quy 5 năm.
Xét thu thập, lg tôi phải gấp 4, 5 lần mức lg giáo viên tiểu học ở quê.
Xét ngoại hình, do là fiction character nên hơi khó xét mặt, nhưng chắc chắn body tôi ngon cơm hơn cái thằng tối ngày cầm đàn thơ thẩn.
Xét chuyện đuơng, tôi chỉ mất 1 tuần để tán xong vợ tôi, chắc cũng bằng tg thàng Dũng hốt Hà Lan khỏi tay MC Ngạn...
Chắc mỗi vụ làm thơ đánh đàn là tôi ko biết làm... còn lại chú Ngạn ko có cửa so sánh với tôi...
Chè rồng chỉ như từ cổ tích bước ra, nếu có thật ngoài đời chắc ẻm cũng ko ngó ngàng đến beta male thất bại...
ko thấy phụ giúp gia đình thì auto khá giả... chả biết bao lần nó nhắc là cái quê nó là cái làng nghèo...
)