Once Upon a Time in Hollywood (26/07/2019)

Hôm qua có suất chiếu sớm và YouTube có nhiều review rồi. Nhìn chung thì khen chê cũng lẫn lộn, chê chủ yếu là ko phải dở, mà là ko như hype, nên cũng chưa biết đường nào mà lần
Kiểu gì chắc có giải Oscar rồi:
1/ Phim này hướng về mặt tối Hollywood --> Hàn Lâm chắc chắn sẽ thích nó hơn
2/ Tarantino --> Nhiều khi ai cũng khoái phim của lão về độ bạo lực máu me nhưng thật ra lý do tui thích là phần thoại vs lại tâm lý nhân vật khi nói về nội dung phim (và đa phần main chìm hơn so vs nv phụ hoặc phản diện, điển hình là Pulp Fiction, Reseviour Dogs, Inglorious Basterds)
3/ Nếu theo review mà thớt nói thì đồng nghĩa là phim này chắc sẽ có khá nhiều người khó nuốt (vì thời đại ngày nay phim thị trường phổ biến rồi, hiếm khi theo phim nghệ thuật), nói chung khẩu vị khác nhau nên nếu đúng thật thì chắc 100% tui đặt vé coi
 
Kiểu gì chắc có giải Oscar rồi:
1/ Phim này hướng về mặt tối Hollywood --> Hàn Lâm chắc chắn sẽ thích nó hơn
2/ Tarantino --> Nhiều khi ai cũng khoái phim của lão về độ bạo lực máu me nhưng thật ra lý do tui thích là phần thoại vs lại tâm lý nhân vật khi nói về nội dung phim (và đa phần main chìm hơn so vs nv phụ hoặc phản diện, điển hình là Pulp Fiction, Reseviour Dogs, Inglorious Basterds)
3/ Nếu theo review mà thớt nói thì đồng nghĩa là phim này chắc sẽ có khá nhiều người khó nuốt (vì thời đại ngày nay phim thị trường phổ biến rồi, hiếm khi theo phim nghệ thuật), nói chung khẩu vị khác nhau nên nếu đúng thật thì chắc 100% tui đặt vé coi
Phim mới chiếu sáng nay (giờ VN), dự là từ giờ tới tối sẽ tràn ngập review bởi khán giả. Lets see
 
Đã xem review, tạm hiểu là
- too much time spent for Leo's scenes (very boring parts)
- Brad has fewer scenes but awesome the whole movie
- The end: Mansion didnt try to kill Sharon, instead, they chose Rick Dalton
 
Đã xem review, tạm hiểu là
- too much time spent for Leo's scenes (very boring parts)
- Brad has fewer scenes but awesome the whole movie
- The end: Mansion didnt try to kill Sharon, instead, they chose Rick Dalton
plot-twist-ahead-sign.jpg

Biết ngay mà, trước đó cũng dự đoán kiểu gì cũng bóp méo lịch sử thôi =)) Hay đấy

- Có người xem trước sneak show là Brad có quả lật kèo lụa nhất sau Fight Club mấy năm trước
- Tội Leo, mới đạt giải Oscar xong bị lão giao vai cho lên bảng tiếp
 
Chỉnh sửa cuối:
Nữ chính phàn nàn bị đạo diễn bắt khoe bàn chân quá nhiều =))
 
Qua đi coi, kết luận là ngồi hun nhau cả buổi, nửa phim về happy ending :">
 
Cũng vừa coi xong phim này, nói chung coi cũng bình bình thôi, cao trào nằm ở 20 phút cuối phim, lúc đó mới thấy đậm chất Tarantino. Story của anh Pitt trong phim này cũng hay hơn so với Leo, nhân vật của Pitt có quá khứ bí ẩn, và từ đầu tới cuối phim mình ko biết tiếp theo ảnh sẽ làm gì. Thấy comment trên reddit miêu tả khá đúng cảm xúc mình khi xem phim:

I found it a little boring but I appreciated the authenticate feel of that period in time. It wasn't very Tarantinoesque until the end. The Al Pacino part didn't really add any value to the film. It was like what is this? Like he was just a throw in to add another big name to the credits. I personally wasn't left with a feeling like this was Tarantino's best work. Nothing real memorable although I did find some things funny. It was a long ass movie (2.45) so don't drink a lot before the show.
 
Phim này đã từng được hype như 1 Pulp Fiction mới, nhưng có lẽ không được như kỳ vọng

Người thì nói đoạn đầu rất slow burn rồi bùng ở phát cuối theo kiểu Death Proof, Hateful 8

Người thì nói phim chẳng có point nào rõ ràng cả như kiểu Big Lebowski (nhưng ko hay bằng)

Nhận xét chung là phim ok nhưng not the best
 
Cinema Score điểm B, không ổn lắm.
 
Cinema Score điểm B, không ổn lắm.
In comparison to Tarantino's movies:

- *Pulp Fiction:* B+

- *Jackie Brown:* B

- *Kill Bill Vol. 1:* B+

- *Kill Bill Vol. 2:* A-

- *Grindhouse:* B+

- *Django Unchained:* A-

- *The Hateful Eight:* B

- *Inglourious Basterds:* A-

*Reservoir Dogs* wasn't polled, so no rating.
 
Chỉnh sửa cuối:
Cinema Score chấm điểm ngu vcc
Pulp Fiction , kill bill 1 phải A+ mới đúng
*Pulp Fiction:* B+ ,- *Kill Bill Vol. 1:* B+
 
Pulp Fiction mà chấm B+ cái mả cha nó chứ. :))
 
Không liên quan nhưng cuộc đời của Roman Polanski, chồng của Sharon ly kỳ như phim

Danh mục phim toàn thứ dữ Oscar: Rosemary's Baby, Chinatown...

Nhưng cũng là tội phạm (ấu dâm)

Trốn sang Pháp hơn 30 năm để Mỹ ko dẫn độ về xét xử được

Mặc dù nạn nhân đã lên tiếng tha thứ và hy vọng ông về Mỹ nhận giải Oscars, ông vẫn k về vì sợ bị bắt

Cuối cùng vẫn bị bắt ở 1 nước thứ ba (Thụy Sĩ)

https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Roman_Polanski
 
Pulp Fiction còn hiểu được vì hồi đó phim kiểu không tuyến tính còn mới lạ, chứ Kill Bill giải trí đánh nhau đã vậy mà cũng không được yêu thích
 
Đang hot: soundtrack Once upon a time in Hollywood (vừa ngồi xe hơi vừa nghe nhạc quá hợp)

 
Cuốn phim éo thấy nhân vật ở đâu ,chỉ thấy Leonardo doing himself thôi ,anh giờ diễn có một màu
 
Tối qua xem cái trailer ở rạp có cảnh Bruce Lee đang song phi vào 1 tay da trắng thì cắt cảnh. Thế là cái chi tiết "Bruce Lee sang Mỹ chém gió bị đánh" là có trong phim luôn à :-?
 
Cuốn phim éo thấy nhân vật ở đâu ,chỉ thấy Leonardo doing himself thôi ,anh giờ diễn có một màu

Leo 1 màu lâu rồi mà, chọn nhiều vai na ná nên nét diễn giống nhau, mà vai khác nhau thì nét diễn cũng vậy nốt, nên đợi mãi mới ăn Oscar nó có lý do cả
 
Kill bill mà ko thích chắc do máu me dữ quá, mà hồi đó sao éo ai bảo nữ quyền nhễ =)
 
Tối qua xem cái trailer ở rạp có cảnh Bruce Lee đang song phi vào 1 tay da trắng thì cắt cảnh. Thế là cái chi tiết "Bruce Lee sang Mỹ chém gió bị đánh" là có trong phim luôn à :-?
Cảnh đó là Bruce Lee chảnh chó v Brad Pitt và bị phản dame

Gia đình Bruce Lee upset vì cảnh này

Mục đích cảnh này ngoài việc gây hài, còn có ý foreshadow là

Nhân vật của Brad super badass at the end
 
Back
Top