Once Upon a Time in Hollywood (26/07/2019)

Đã xem, biết nói sao đây
Chán =)) đừng kì vọng nhiều thì xem tốt, nhưng mà phong độ giảm quá
 
Leo 1 màu lâu rồi mà, chọn nhiều vai na ná nên nét diễn giống nhau, mà vai khác nhau thì nét diễn cũng vậy nốt, nên đợi mãi mới ăn Oscar nó có lý do cả
Ta thấy Wolf of Wall Street với Gasby diễn 2 tính cách khác nhau mà
 
phim dở quá, chờ irishman đi.
 
Đá lên, hôm nay chiếu rồi :))
 
Nếu mong chờ kiểu điên "như Quentin" thì hơi bị thất vọng, phim chỉ nói và nói. Mà thoại thì cũng ko hẳn là hay như những phim trước đây. Cái Pulp Fiction dịch tựa là "Chuyện tào lao" nhưng còn thấy có cốt truyện tử tế liền mạch, còn cái này thì "tào lao" đúng nghĩa, đẹp như tên phim là truyện cổ tích.
Cái chi tiết "gây tranh cãi" cũng bình thường. Lão ấy đã giải thích trên báo, lại thuộc tuýp người ko tin, nhạy cảm quá thì mới ì xèo lên thế thôi.
Bối cảnh, quay phim đẹp và chất.
Nhạc hay. Trước giờ ít biết về nhạc những năm 60s-70s, sẽ kiếm nghe thử.
Có vài chi tiết khá thú vị, với vài ông quen mặt chỉ diễn vài cảnh ngắn.

Rạp có độ hơn chục người. 2 mụ bên cạnh thì nói với nhau là phim này có Leo nên đi xem. Ngồi trước là một nhóm Tây. Nếu chỉ quảng cáo là phim thứ 9 của Quentin thì chắc chắn là chỉ câu nổi vài khách ở VN là cùng :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Phim này không có leo với brat chắc không ai đi xem quá. Phim kén người xem lắm. Mà tuyến của harley queen là thế nào nhỉ. Cảm giác bỏ đi cũng được
À phim vẫn bị cắt nhé.
Còn dịch thì né né mấy câu vietnam war ra
 
Film có nhiều chi tiết rất thú vị:
- Như góc camera ngồi ghế sau của xe lái cùng Leo và Brad.
- Mỗi lần lên xe là bật nhạc radio của xe lên, khá giống mấy game Need for speed, GTA.
- Âm nhạc cũng gần như dùng từ các xe, radio, hay tivi, đóng cửa tắt nhạc khá smooth.
- Cái cảnh connect giữa 2 nhà nhà Sharon Tate và Rick Dalton, camera kéo lên nóc nhà (hood), rồi chiếu qua nhà bên cạnh (neighbor) khá là hài.
- ....
 
Đoạn cuối có vẻ như bị cắt thật, thảo nào cứ ngẫm nghĩ sao có vẻ thiếu thiếu nhân vật, chẳng lẽ mình xem phim lại lơ đãng đến thế :-? Ko biết là ghê rợn cỡ nào nữa.
Đến nản với kiểu này, đã 18+ thì cứ để nguyên cho người ta xem chứ. 18+ mà còn cắt với cúp, điên thật.

Phim vì khắc hoạ Hollywood nên đá đểu nhiều chiêu trò làm phim phết, như kiểu đẹp trai là có vai, với vai diễn bé tẹo mà cũng đú method acting thành ra kệch cỡm :))
 
Phim này không có leo với brat chắc không ai đi xem quá. Phim kén người xem lắm. Mà tuyến của harley queen là thế nào nhỉ. Cảm giác bỏ đi cũng được
À phim vẫn bị cắt nhé.
Còn dịch thì né né mấy câu vietnam war ra
Tuyến Sharon thì chỉ cần biết qua chút ít lịch sử là biết mà. Theo lịch sử thì cả nhà đó (5 người lớn cùng 1 đứa bé chưa sinh) bị đám 4 đứa trong phim giết chết dã man. Đám đó thuộc "Manson Family", do Charles Manson lãnh đạo :-(||>(nhân vật Charlie trong phim)
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tate_murders

Phim hay phết 8.5/10, dài nhưng cuốn, ko gây nhàm chán :x, nhưng đúng là sự việc trong phim ko lq lắm. Phim ko biết là có cố ý theo hướng hài ko mà sao cứ thấy hài hài, nhất là đoạn cuối phim, khúc anh Leo cười đau cả bụng =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Đoạn cuối có vẻ như bị cắt thật, thảo nào cứ ngẫm nghĩ sao có vẻ thiếu thiếu nhân vật, chẳng lẽ mình xem phim lại lơ đãng đến thế :-? Ko biết là ghê rợn cỡ nào nữa.
Đến nản với kiểu này, đã 18+ thì cứ để nguyên cho người ta xem chứ. 18+ mà còn cắt với cúp, điên thật.

Phim vì khắc hoạ Hollywood nên đá đểu nhiều chiêu trò làm phim phết, như kiểu đẹp trai là có vai, với vai diễn bé tẹo mà cũng đú method acting thành ra kệch cỡm :))
Trong mấy kiểu coi phim thì ghét nhất cắt cảnh hay :-s
Mà kiểu gì phim của lão cũng có giải Óc Cá cho mà xem =))
 
Thất vọng vì cốt truyện không như mình mong đợi hơi giống PF nhưng kém hơn về độ kịch tính, đúng như bạn nào đó dự đoán là như phim IB là sự trả thù ngọt ngào và tri ân Tate. Nhưng diễn xuất đúng đỉnh và đúng chất phim QT.
 
Chỉnh sửa cuối:
Thất vọng vì cốt truyện không như mình mong đợi hơi giống PF nhưng kém hơn về độ kịch tính, đúng như bạn nào đó dự đoán là như phim IB là sự trả thù ngọt ngào và tri ân Tate. Nhưng diễn xuất đúng đỉnh và đúng chất phim QT.
Thật ra dạo này 1 số lão đạo diễn tài ra phim độc lập hầu hết là kén người xem, nhưng mà cái chất thì vẫn còn giữ qua năm tháng, đôi khi nó vẫn còn tồn tại tới giờ
Có một số cảnh vẫn giữ style của Tarantino như giơ chân gái, hành động máu me, thằng nào thằng nấy toàn chém gió không riêng gì PF, điển hình là Resevior Dogs còn chém kinh dị hơn (về Kill Bill thì Beatrix ít nói, toàn chỉ kể) nhưng mà phim nào phim nấy cũng có cái hay riêng cả.
Về cái hay của phim này là kể nguyên câu chuyện giả tưởng để châm biếm những cái éo le đằng sau những câu chuyện có thật, cho nên nếu có ai thiếu kiên nhẫn chỉ xem khúc cuối bạo lực máu me thì chờ bản HD
 
Chỉnh sửa cuối:
So với PF hay IB thì phim này đâu thể nhiều kịch tính bằng, lại còn gánh thoại với tung hứng như Jules hay Hans Landa được.
 
may quá, suýt nữa đã ra rạp =))
 
Phim này cho 8.5/10, lầy kinh khủng, lol.
 
Này coi phải có chút thông tin về các sự kiện và ref mới follow phim dc


Phim này ngay từ tựa Once upon...đã hint rằng đây là 1 câu chuyện cổ tích rồi. Cổ tích thì phe thiện thắng, hoàng tử cứu công chúa. Cảnh cuối phim chính là công chúa hoàn toàn vô sự, living happily forever. Trong khi sự thật hoàn toàn ko phải vậy, thậm chí là rất kinh khủng. Cái kết happy mà gây ngậm ngùi đứng hình là ở chỗ đó, và nó khiến ngta thốt ra "giá như..."
 
Mình đã hiểu tại sao cái phim này mỗi ngày chỉ đc có vài suất chiếu :))
 
Vl
Dạo này bận ko chú ý
Phim này ở bắc giang cả lotte với beta nó đều đéo chiếu
Đành chờ hd vây
 
Back
Top