Once Upon a Time in Hollywood (26/07/2019)

Build cả phim để dồn hết cao trào vào cảnh cuối. Phim đỉnh vl mặc dù bị cắt hơi khó chịu.
 
Không biết sao chứ LTL mà đánh với thằng cựu chiến binh cao hơn gần cái đầu thiết nghĩ cũng sml. Mà phim LTL còn đòi ngang hàng với mấy huyền thoại boxing thời đó mới ảo, ngoài đời ltl ngông đến mấy khi nhắc đến ali cũng chả dám nói bậy, còn nói lúc phỏng vấn là ali sẽ giết ổng nếu 2 ông lên sàn.
Như này, LTL có thực lực thật, nhưng ý Q.T là diễn viên võ thuật ngoài đời có thực lực thì đánh thật thì cũng ko so sánh với đội diễn viên đóng thế được tuyển toàn từ quân nhân chuyên nghiệp ra được.
Tuy nhiên tôi thấy đoạn làm về võ của LTL khá sai, diễn viên đã cố lột tả giống hết cái phong thái của LTL khi ra đòn, nhưng cái quan trọng nhất là LTL ko thường xuyên ra đòn trước mà toàn canh ngay lúc đối phương ra đòn thì counter lại nên mới mạnh. Còn trong phim này LTL toàn hấp tấp ra đòn trước.

@ Phim này cho tầm 7.8, hiểu cái thông điệp của đạo diễn nhưng ko hiểu mục đích của câu chuyện, cảm tưởng end nửa vời.
Có after credit, nên xem, thánh Leo =)).


Q.T đưa ra 3 câu chuyện song song.

Cuộc đời của Rick ( Leo ) là 1 diễn viên phim truyền hình, chuyên đóng vai chính cực kỳ nổi tiếng, sau đó sự nghiệp xuống dốc vì muốn lên trình, lấn sang mảng phim điện ảnh, bị dính vào rượu, bia, nghiện thuốc lá nặng, chỉ được đóng vai phản diện, cái thời kỳ mà vai phản diện còn bị xem như kiểu vai phụ. Cuối cùng phải sang ý đóng phim cowboy Ý.

Leo diễn xuất vẫn max đỉnh cao @@.


Câu chuyện về Sharon Tate (M.Robbie) thì là về 1 diễn viên nữ ( vai phụ ) chật vật tìm kiếm cơ hội, phải đóng cả mấy vai cấp 3, thời đấy phim cấp 3 còn có cả premiere mới kinh. Đoạn cao trào là lúc vào rạp cô ấy cuối cùng cũng tìm được sự tự hào khi nghe tiếng khán giả vỗ tay trong vai chính của mình.

Vai của Cliff thì cascadeur bad-ass, đoạn cuối anh ngáo đá xem thích vãi =)).
Quentin mạnh ở việc góc quay/ khung cảnh để dẫn dắt cảm xúc người xem, xem khá là thích, đặc biệt đoạn Cliff đi thăm ông bạn cũ.
Cảm giác cái ending mọi chuyện chỉ xảy ra random, và kết thúc có hậu nhưng hơi hụt :)).
 
Chỉnh sửa cuối:
Lâu ko xem lại, nhưng vẫn nhớ Pulp Fiction và Inglorious Basterds có nhiều pha cao trào đáng nhớ rải hết cả phim, xem không bị chán.
PF là đoạn Mia sốc thuốc, đoạn Butch và Marcellus, đoạn bắn vào đầu và giải quyết thì kinh điển cmnr. Kể cả đoạn ở quán ăn ở cuối nữa.
IB thì ở quán bar, nói chuyện rồi đùng cái bắn nhau tanh bành chết sạch. Rồi đoạn rạp phim.
Nhìn lại cái này chỉ có đoạn cuối là cao trào ít quá.
Ta cứ tưởng lúc Cliff đến trang trại Spahn phải làm gì đấy kinh lắm, đấm vêu mồm cả đám hay để lại vài cái xác chẳng hạn, để nhà Manson đến giết Cliff trả thù nhưng Cliff lúc đó đi ra ngoài nên chuyển sang giết Rick và nhà Tate thì hay hơn. Đã là Once upon a time với nhân vật hư cấu thì chém tận nóc luôn chứ bám theo sự thật thì vụ Manson toàn ngẫu nhiên cả.
Cá nhân thấy đoạn ending fake Tate cũng là võ sư, LTL đến múa lửa còn "Quentin" hơn phim chính. Hay đấy mới là cái ending lão Quentin muốn nhưng ko làm được nhỉ =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Lâu ko xem lại, nhưng vẫn nhớ Pulp Fiction và Inglorious Basterds có nhiều pha cao trào đáng nhớ rải hết cả phim, xem không bị chán.
PF là đoạn Mia sốc thuốc, đoạn Butch và Marcellus, đoạn bắn vào đầu và giải quyết thì kinh điển cmnr. Kể cả đoạn ở quán ăn ở cuối nữa.
IB thì ở quán bar, nói chuyện rồi đùng cái bắn nhau tanh bành chết sạch. Rồi đoạn rạp phim.
Nhìn lại cái này chỉ có đoạn cuối là cao trào ít quá.
Ta cứ tưởng lúc Cliff đến trang trại Spahn phải làm gì đấy kinh lắm, đấm vêu mồm cả đám hay để lại vài cái xác chẳng hạn, để nhà Manson đến giết Cliff trả thù nhưng Cliff lúc đó đi ra ngoài nên chuyển sang giết Rick và nhà Tate thì hay hơn. Đã là Once upon a time với nhân vật hư cấu thì chém tận nóc luôn chứ bám theo sự thật thì vụ Manson toàn ngẫu nhiên cả.
Cá nhân thấy đoạn ending fake Tate cũng là võ sư, LTL đến múa lửa còn "Quentin" hơn phim chính. Hay đấy mới là cái ending lão Quentin muốn nhưng ko làm được nhỉ =))
Cái ending fake ban đầu làm ra cũng bị chửi nhiều, vì có nhiều cái vô lý:
1/ Sharon Tate đang mang bầu tự dưng giỏi võ mà đập đc 1 trong mấy tv Manson
2/ LTL quen Cliff chứ tự dưng liên lạc đâu được Rick
3/ Cliff vốn ban đầu bá thì khúc cuối để bị thương còn được, tự dưng chết thấy xàm xàm
Mà chắc để HD không biết có chèn Alt ending không
 
Last edited by a moderator:
bỏ spoil dùm cái 2 post trên , mod box phim ảnh cũng spoiler à
 
LTL quen Tate từ trước, luyện tập cho phim luôn thì hôm đó đến thăm cũng được mà :))
Ending fake
bỏ Tate ra thì là LTL + Cliff + Rick vs. cả băng đảng Manson thì Cliff có hi sinh cũng oanh liệt lắm chớ.
 
Lâu ko xem lại, nhưng vẫn nhớ Pulp Fiction và Inglorious Basterds có nhiều pha cao trào đáng nhớ rải hết cả phim, xem không bị chán.
PF là đoạn Mia sốc thuốc, đoạn Butch và Marcellus, đoạn bắn vào đầu và giải quyết thì kinh điển cmnr. Kể cả đoạn ở quán ăn ở cuối nữa.
IB thì ở quán bar, nói chuyện rồi đùng cái bắn nhau tanh bành chết sạch. Rồi đoạn rạp phim.
Nhìn lại cái này chỉ có đoạn cuối là cao trào ít quá.
Ta cứ tưởng lúc Cliff đến trang trại Spahn phải làm gì đấy kinh lắm, đấm vêu mồm cả đám hay để lại vài cái xác chẳng hạn, để nhà Manson đến giết Cliff trả thù nhưng Cliff lúc đó đi ra ngoài nên chuyển sang giết Rick và nhà Tate thì hay hơn. Đã là Once upon a time với nhân vật hư cấu thì chém tận nóc luôn chứ bám theo sự thật thì vụ Manson toàn ngẫu nhiên cả.
Cá nhân thấy đoạn ending fake Tate cũng là võ sư, LTL đến múa lửa còn "Quentin" hơn phim chính. Hay đấy mới là cái ending lão Quentin muốn nhưng ko làm được nhỉ =))
Đoạn ở trang trại xây dựng vậy mới bựa, troll đám hippy cực mạnh, một đám óc chó trẻ trâu nghĩ mình là trung tâm vũ trụ, đoạn thằng kia phi ngựa về cười không nhặt được mồm, làm hiệu ứng, góc quay nghiêm trọng lắm xong chả có gì.
 
Đoạn ở trang trại xây dựng vậy mới bựa, troll đám hippy cực mạnh, một đám óc chó trẻ trâu nghĩ mình là trung tâm vũ trụ, đoạn thằng kia phi ngựa về cười không nhặt được mồm, làm hiệu ứng, góc quay nghiêm trọng lắm xong chả có gì.
Ko, đoạn ở trang trại là troll người bình thường như Cliff, đoạn đó Q.T muốn dẫn dắt theo chiều hướng là Cliff là 1 người bạn tốt, lo cho ông chủ trang trại bị bọn hippy giết để kiếm chỗ ở, nhưng kết quả bọn nó chẳng ai làm gì ông ta, đứa ngồi xem phim trong phòng( đáng tuổi cháu ) còn ngủ với ông ta, và ông ta ko nhớ nổi Cliff là ai.
" ông già ấy ko mù, anh mù ".
 
Ko, đoạn ở trang trại là troll người bình thường như Cliff, đoạn đó Q.T muốn dẫn dắt theo chiều hướng là Cliff là 1 người bạn tốt, lo cho ông chủ trang trại bị bọn hippy giết để kiếm chỗ ở, nhưng kết quả bọn nó chẳng ai làm gì ông ta, đứa ngồi xem phim trong phòng( đáng tuổi cháu ) còn ngủ với ông ta, và ông ta ko nhớ nổi Cliff là ai.
" ông già ấy ko mù, anh mù ".
"Mối quan hệ" theo kiểu chịch đến kiệt sức, bắt một lão già mù xem phim đến khuya lại ko cho ngủ gật. Ấy gọi là bạo hành chứ lại bảo là ko làm gì.
Đoạn đấy ko đọc kỹ lịch sử vụ này nên ta còn tưởng con bé cứ úp úp mở mở, Cliff vào sẽ nhìn thấy cái xác thối um hay bộ xương ko biết chừng, rồi quay ra bị úp sọt :))
 
Chỉnh sửa cuối:
"Mối quan hệ" theo kiểu chịch đến kiệt sức, bắt một lão già mù xem phim đến khuya lại ko cho ngủ gật. Ấy gọi là bạo hành chứ lại bảo là ko làm gì.
Đoạn đấy ko đọc kỹ lịch sử vụ này nên ta còn tưởng con bé cứ úp úp mở mở, Cliff vào sẽ nhìn thấy cái xác thối um hay bộ xương ko biết chừng, rồi quay ra bị úp sọt :))
Đấy tôi cũng nghĩ như thế, mà cái đoạn sau bọn nó chửi Cliff thì lại hiểu là tay này xem thường và nghi ngờ bọn hippy, kết quả tẽn tò, nhưng đến đoạn sau thì ngược lại
 
Tự nhiên hôm nay YouTube recommend cái video 8 năm này

Sharon Tate body quá đẹp. RIP

Theo như OUATIH thì Bruce Lee hướng dẫn Sharon các pha hành động

 
lại cắt à, vl quá, mất hứng ra rạp dis
 
Hôm nay tính đi coi mà cgv nó toàn chiếu giờ linh
 
Fun fact: Film có sự tham gia của: con gái của Uma Thurman (Pulp fiction, Kill Bill), BB (con gái của nhân vật the Bride và Bill trong film Kill Bill), con gái của Bruce Willis (Pulp fiction), và nhiều cameo khác
 
giờ chiếu phim này khó coi quá, nhà gần cái cgv landmark mà đm nó toàn ném phim này vào IMAX
 
chiếu toàn giờ cho mình khỏi đi coi
rất tiếc nhưng đành đợi HD :(
 
klq nhưng :
LEONARDO DICAPRIO GÂY QUỸ 5 TRIỆU USD CỨU RỪNG AMAZON

Một tổ chức vì môi trường được tài trợ bởi nam tài tử Leonardo DiCaprio vừa mới quyên góp một số tiền khổng để giúp các nhà chức trách giải quyết nhiều đám cháy hiện đang càn quét khu rừng được mệnh danh là "lá phổi của thế giới".

Tổ chức này mang tên Liên minh Trái Đất, họ đã quyên góp 5 triệu USD cho các nỗ lực chữa cháy rừng Amazon. Số tiền này sẽ được chuyển đến 5 tổ chức địa phương có liên quan trực tiếp đến việc dập tắt ngọn lửa.

Liên minh Trái Đất được thành lập để đối phó với cuộc khủng hoảng khí hậu đang gia tăng, cùng với đó là hiện trạng mất đi các loài động, thực vật quý hiếm.
 
16 công chiếu mà đến 26 vào xem lịch đã dẹp gần hết. Xem chừng ko thọ nổi 2 tuần nữa 8-|
Mà chiếu toàn lúc 19h45, 20h, 21h... các kiểu, đẹp vậy còn gì, đâu phải giờ linh mà ko đi xem được.
 
Thấy trên box office phim cũng khá thành công nhỉ, kinh phí có 90m, mà số này có tính casting chưa ta, toàn diễn viên A+. Đang tính đi xem lại, lần này chú ý diễn xuất hơn.
 
Back
Top