- 5/8/08
- 1,966
- 340
Fan Sanji từ ngày đầu đây
Sanji lúc đầu xác định không phải thằng chiến binh máu me đánh nhau như đầu rêu với mũ rơm rồi, debut arc thì anh chỉ là một thằng đầu bếp biết võ, vẫn ăn hành từ gin , trong khi zoro đến arc đó chỉ bị ngửa bụng khi gặp kiếm sĩ mạnh nhất hành tinh.
Trong tất cả các arc về sau nữa, sanji k phải thằng mê đánh nhau, có thể ví dụ ở water 7, anh lấy được chìa khoá là ù té, chứ dm anh đầu rêu với mũ rơm chắc phải bón hành đút đít đến chết địch thủ.
Sanji niềm đam mê bất tận đấy là nấu ăn, và phục vụ gái ( ước mơ all blue có ve lu mờ )
Tiếp
Nếu mũ rơm là trái tim của team, zoro là nắm đấm, thì sanji là cái đầu.
Điển hình đó là lúc gặp thất vũ hải đầu tiên, đéo có anh ý giả prince thì end từ lâu
W7 anh không mở cổng thì đéo hiểu mũ rơm thoát kiểu gì
Trong lúc team đấu đá nội bộ anh ý cũng đứng ra giải quyết
Nên so sánh sức mạnh thì sanji thua chắc zoro.
Vấn đề quan trọng nữa là, trong khi oda build các thành viên còn lại cực hay , thì anh sanji của tôi như c*c. Đến năm của sanji anh cũng đéo được toả sáng, ngoài màn trao cơm cho luffy với giả làm kẻ xấu ( kịch bản siêu cũ). Các thành viên khác thì có bao nhiêu ultimate siêu ngầu, trang bị cool, ngập răng.
Sanji chả có đéo gì ngoài đá lửa ( cũ) và phụt máu mũi bá đạo hơn xưa. Giờ phế đến nỗi phải dùng hàng của gia đình mà anh coi như cỏ rác.
DM oda phát nữa.
Sanji lúc đầu xác định không phải thằng chiến binh máu me đánh nhau như đầu rêu với mũ rơm rồi, debut arc thì anh chỉ là một thằng đầu bếp biết võ, vẫn ăn hành từ gin , trong khi zoro đến arc đó chỉ bị ngửa bụng khi gặp kiếm sĩ mạnh nhất hành tinh.
Trong tất cả các arc về sau nữa, sanji k phải thằng mê đánh nhau, có thể ví dụ ở water 7, anh lấy được chìa khoá là ù té, chứ dm anh đầu rêu với mũ rơm chắc phải bón hành đút đít đến chết địch thủ.
Sanji niềm đam mê bất tận đấy là nấu ăn, và phục vụ gái ( ước mơ all blue có ve lu mờ )
Tiếp
Nếu mũ rơm là trái tim của team, zoro là nắm đấm, thì sanji là cái đầu.
Điển hình đó là lúc gặp thất vũ hải đầu tiên, đéo có anh ý giả prince thì end từ lâu
W7 anh không mở cổng thì đéo hiểu mũ rơm thoát kiểu gì
Trong lúc team đấu đá nội bộ anh ý cũng đứng ra giải quyết
Nên so sánh sức mạnh thì sanji thua chắc zoro.
Vấn đề quan trọng nữa là, trong khi oda build các thành viên còn lại cực hay , thì anh sanji của tôi như c*c. Đến năm của sanji anh cũng đéo được toả sáng, ngoài màn trao cơm cho luffy với giả làm kẻ xấu ( kịch bản siêu cũ). Các thành viên khác thì có bao nhiêu ultimate siêu ngầu, trang bị cool, ngập răng.
Sanji chả có đéo gì ngoài đá lửa ( cũ) và phụt máu mũi bá đạo hơn xưa. Giờ phế đến nỗi phải dùng hàng của gia đình mà anh coi như cỏ rác.
DM oda phát nữa.
Oda đã để truy nã của San > Zo để làm cớ buff thêm sau này, bộ ba quái vật mà mất 1 thằng thì hơi chán