Mắt Biếc - Victor Vũ

vậy mới nói, con Jenny đục cũng phải chục thằng mới chịu anh Forrest. phải như anh ngạn rảnh rảnh viết thư kêu yêu em nhiều lắm, lâu lâu đạp xe lên gặp "có lẽ mình hơi lụy tình nhưng mình yêu Hà Lan lắm", thế nào con Hà Lan cũng xiêu lòng theo anh, ko mặt dày đc như anh forrest :)) quyết tâm yêu đến cùng 1 con ko buông bỏ đc thì phải mặt dày theo nó đến cùng :))
 
Thương mà không nói ra vì nói ra mà bên kia không ừ thì sẽ tạo khoảng cách thêm nữa..
 
Điển hình là đây, nhưng cách Chó điên chọn ra đi, để em Makoto được cưới 1 người chồng bt, mãi mãi ko lộ danh tính của mình cho người mà hắn yêu mạnh mẽ và đẹp hơn nhiều chú MC Ngạn (vì lúc đó em gái bị mù và hắn ko nói ra tên mình). 18 năm sau vô tình gặp lại vẫn nhất quyết ko xen vào cuộc sống êm đẹp của ẻm nữa, chỉ để lại câu :"Cảm ơn cô đã gỡ cho tôi một nút thắt suốt 18 năm qua." :8cool_cry:

tumblr_oukaez9AkN1w8qe1so1_540.gif
Vẫn tốt chán,chứ truyện ta đọc của ándersen cơ ,cũng mối tình thời thơ ấu ở quê lớn em làm ca sĩ trên tp anh thì thợ giày nghèo ngỏ lời em nói thẳng chỉ xem như anh trai.Buồn bỏ ra nước khác sống tìm quên tình cờ gặp em trong buổi ca nhạc lại nhớ tìm đường về nước.Giữa đường chết rét,mơ 1 giấc mộng em và mình lấy nhau
Cũng của cụ Andersen mối tình thơ ấu ở làng quê nghèo,xong em lên tp cưới anh con trai nhà giàu.Anh ở quê ko láy vợ làm ăn khấm khá,em cưới chồng giàu xong thằng chồng ăn chơi phá của tán gia bại sản,vợ con ra đường sống.Con 2 đứa 1 đứa chết vì nghèo khó,thằng chồng tự tử.Anh người yêu cũ ở quê đào được hũ vàng giàu có,một lần lên tp chơi gặp được con gái người yêu cũ nó dẫn về nhà,gặp lại người xưa tàn tạ bệnh nặng sắp chết chỉ kịp nắm tay lần cuói rồi em ra đi,đứa con gái để lại cho anh kia nuôi
 
Truyện Chim họa mi là một biểu hiện bằng văn viết về niềm đam mê của Andersen đối với nữ ca sĩ opera Jenny Lind của Thụy Điển, và đã trở thành nguồn cảm hứng cho biệt danh "Chim họa mi Thụy Điển" của cô. Andersen thường nhút nhát khi tiếp xúc với các phụ nữ nên đã khó ngỏ lời với Jenny Lind. Khi Jenny Lind lên một tàu hỏa để tới dự một buổi hòa nhạc opera, Andersen đã trao cho cô một lá thư tỏ tình; tuy nhiên cô không đáp lại tình yêu của Andersen, mà chỉ coi ông như một người anh kết nghĩa, và năm 1844 cô đã viết cho ông: "... Xin Chúa chúc lành và bảo vệ anh trai của em là mong muốn chân thành của người em gái thân yêu của anh. Jenny. "
 
Phim về trùm cuối của Friendzone chiếu ngay Noel , FA chắc tủi lắm!! :D
@Đọc lời văn của bác Ánh nghe man mác vl...!
 
Cuộc sống mỗi người mỗi cảnh, mỗi tính cách. Cứ quy chụp ý chí bản thân cho người khác thì cũng không nên. Tất cả là quan điểm cá nhân và sự lựa chọn của mỗi người.

Ngạn đáng trách , song cũng đáng thương. HL cũng vậy. Tốt kg có nghĩa phải yêu, yêu là chuyện của cảm xúc. Mà cảm xúc làm dek gì có lý trí mà phán với chả xét
 
Nhìn cảnh phim học đường nhớ lại ngày xưa học bán trú Marie Curie, trưa nào ăn cơm xong cũng nắm tay cô ấy vào góc cầu thang lớp ngoại trú không người mà vét máng, vét xong chờ em hồi sức vì vừa ra xong liền nhét dương cụ vào đôi môi hồng xinh ấy. Giờ em 2 đứa con, đứa lớn 7 tuổi, mình mới lấy vợ năm rồi...
Marie Curie mà có nội - ngoại trú à? :8cool_amazed:
 
Ngạn cho là tài năng có, học thức có, địa vị có, có cả gái trẻ theo (khẳng định là gái trẻ theo chứ Ngạn nó éo nuôi để thịt như tên Hốp nói). Coi như làm đàn ông mà vậy thì cũng khá.

Nhưng chửi Ngạn loser 2 chỗ:
- Hồi trẻ cặp kè vơi Dutch lady hoài mà đell hả đc cái họng ra bảo yêu nó. Đến cả sau này bị thằng Dũng nó bơ lên xuống, Ngạn thấy Hà Lan nó khóc cũng không quyết liệt làm mọi thứ vì Hà Lan để dành lại ng yêu. Dở.

- Khi lớn lên rồi, qua bao nhiêu năm vẫn không bỏ đc hình bóng cô gái vắt sữa năm nào. Người ta nói đàn ông nắm được thì buông đc. Nó cứ giữ mãi trong lòng rồi ôm cái bộ mặt sầu như song thân phụ mẫu quy tiên, làm cả bên nhà Hà Lan nó ái ngại giùm. Thế giống như anh đang ăn vạ cái cuộc đời vì anh ko cưới đc ng anh thương ấy đm. Trà Long sau này nó có tình cảm nam nữ vơi Ngạn thiệt nhưng ban đầu gần gũi cũng một phần muốn bù đắp cho quá khứ của Ngạn với mẹ nó. Làm đàn ông mà như Ngạn thì vất.

Đàn ông mà si tình lụy tình quá cũng dở. Cái dở nhất là anh gần gũi con bé rồi bỏ đi mà ko làm rõ ra với con bé. Con bé Trà Long nó ko đáng bị thế.
Ngạn nó ko yêu Hà Lan đâu.Tình cảm của nó với Hà Lan kiểu tôn thờ và là lẽ sống.Chỉ hít chứ ko ăn.Nó quen đc HL là cảm xúc bay màu ngay.Ngạn giống kiểu nghệ sĩ thích M và HL là nàng thơ của nó vậy :2cool_sad:
 
Ông tuấn là kiểu đàn ông con trai phải mạnh mẽ, không rơi lệ, không khóc thầm. Phải mạnh mẽ vào.
Mà với mind set như vậy thì dẹp mẹ phim mắt biếc đi. Đọc và coi hổng có hợp đâu. Kiểu người thuần ăn thịt đi ăn đồ chay vậy.
Mắt biếc nó kiểu ngôn tình, dành cho phụ nữ và trẻ em dưới 18 tuổi. Dành cho những người thích mộng mơ.
Mà thôi, thanh niên thích coi phim marvel xong chửi dù biết là phim marvel cũng như nhau nên cũng không trách được :))
 
Suốt đời yêu mãi 1 người như ngạn nhiều truyện có mà,có truyện còn thảm hơn cơ=))
ngoài đời còn có chứ nói gì truyện
nhiều ông trên này cứ áp đặt ngoài đời này ngoài đời nọ, TĐ này tới 7 tỷ mấy lận, đéo phải cứ ai cũng áp dụng hệt như ai
à mà ta nói luôn từ tây sang tàu nhé, kể cả nhiều thằng đầu có sạn thực dụng vkl mà yêu thì vẫn yêu chục năm éo phai được, nhắc là lại khóc thút thít, chắc trong mắt mấy mem gvn thì bọn đấy cũng toàn loser vkl
 
Ông tuấn là kiểu đàn ông con trai phải mạnh mẽ, không rơi lệ, không khóc thầm. Phải mạnh mẽ vào.
Mà với mind set như vậy thì dẹp mẹ phim mắt biếc đi. Đọc và coi hổng có hợp đâu. Kiểu người thuần ăn thịt đi ăn đồ chay vậy.
Mắt biếc nó kiểu ngôn tình, dành cho phụ nữ và trẻ em dưới 18 tuổi. Dành cho những người thích mộng mơ.
Mà thôi, thanh niên thích coi phim marvel xong chửi dù biết là phim marvel cũng như nhau nên cũng không trách được :))

Tầm bậy, trừ endgame ra mấy phim gần đây của M ta có xem méo đâu. Phim M thì cũng phải hay ho mới coi chứ cái cap marvel nhìn trailer là đủ để ở nhà rồi.

Cái phim này ta hứng thú 1 phần do trailer nhiều cảnh đẹp và bài ost hay, nhưng nội dung thì lúc đó mù tịt, sau đó mới đọc truyện thử.
 
Mắt Biếc dành cho các bạn trai còn ngây thơ mới vào đời chứ sau khi hẹn hò vài em ngẫm lại thấy nó ko có nhiều cảm xúc lắm...
 
thì đọc truyện NNA trong đây đa phần thời còn mài quần học cấp 2, cấp 3 các kiểu, mộng mơ vs còn mộng tinh

h già mẹ nó hết rồi thì nó có tình tiết bị dội
 
Nhân ngày khai giảng, 1 số hình của Mắt Biếc được tung lên :D

hinh1_srrv.jpg


hinh3_ekkh.jpg


hinh2_lwto.jpg


hinh4_cjbc.jpg


Phân vân quá, chọn ai đây? Nhà giàu, đẹp trai nhưng sở khanh - Chân chất, thật thà, chung tình, tốt bụng nhưng nghèo.

hinh5_mgrm.jpg
 
Tầm bậy, trừ endgame ra mấy phim gần đây của M ta có xem méo đâu. Phim M thì cũng phải hay ho mới coi chứ cái cap marvel nhìn trailer là đủ để ở nhà rồi.

Cái phim này ta hứng thú 1 phần do trailer nhiều cảnh đẹp và bài ost hay, nhưng nội dung thì lúc đó mù tịt, sau đó mới đọc truyện thử.
Đọc rồi còn muốn xem phim ko
 
ngoài đời còn có chứ nói gì truyện
nhiều ông trên này cứ áp đặt ngoài đời này ngoài đời nọ, TĐ này tới 7 tỷ mấy lận, đéo phải cứ ai cũng áp dụng hệt như ai
à mà ta nói luôn từ tây sang tàu nhé, kể cả nhiều thằng đầu có sạn thực dụng vkl mà yêu thì vẫn yêu chục năm éo phai được, nhắc là lại khóc thút thít, chắc trong mắt mấy mem gvn thì bọn đấy cũng toàn loser vkl

Sang tâm sự thì biết mem Gvn cũng có this có that mà. Mấy ông mindset kiểu thực dụng, mồm nói vậy nhưng cũng chưa chắc đã vậy =))
 
Back
Top