Chuyển nhà qua LHS 20, Ohm City, nó gần cái tù Pillar gì đó, làm mấy cái nhiệm vụ ngó chi tiết coi nó có hàng cấm (illegal cargo, illegal passenger) hay gì không. Ráng kiếm 20mil credit (làm mấy cái nv đi giao đồ, scan data, chừng 1-2 ngày là tích đủ) build con Vulture theo diện git gud là được, nó là tàu chiến loại nhỏ có vỏ dày nhất, động cơ tốt nhất, nên có bị cảnh rượt ráng thả chaff, boost engine lượn qua lượn lại rồi jump ra khỏi khu vực bắn nhau thôi. Đối phó với scan thì thủ sẵn heatsink, tới station bật silent mode lên chạy, đáp vô station là không bị scan, lúc ra cũng vậy. Không thì đứng cách station 7km, đợi thằng cảnh chat global bảo tau đi ăn trưa thì chui vào station không bị scan

. Mình chơi thấy thoải mái mà, mới vô đừng đú mấy cái khó khó, sống lâu lên lão làng thôi

Build tàu combat thì bỏ mấy cái flight assist, planet landing assist đi, tọng hull reinforce với module reinforce vào, trang bị thêm 2 cái shield booster nữa là sống khỏe.
Xóa wanted thì mở galaxy map lên filter chỗ nào security low gần nhất thì qua đó, vô contact -> bounty voucher có option clear wanted