Premier League 2019/20: Lữ đoàn đỏ lên ngôi

Nhà vô địch EPL 2019/20

  • Pép Bá Vương

    Votes: 15 10.9%
  • Lốp Bang

    Votes: 52 38.0%
  • Chelsea

    Votes: 25 18.2%
  • Man Utd

    Votes: 24 17.5%
  • Spurs

    Votes: 4 2.9%
  • Arsenal

    Votes: 6 4.4%
  • Sẽ có bất ngờ

    Votes: 11 8.0%

  • Total voters
    137
Status
Không mở trả lời sau này.
Larpote chấn thương cái thông chốt 3 bàn luôn :-s, liv tầm giờ fir là không thể thay thế thôi chứ ai cũng thay đc hết :))
 
Tranh luận hồ bách thảo gì tầm này. Từ đầu mùa, đầu topic tôi đã bảo Liv năm nay chân mệnh thiên tử mà lại.

Đó là do tôi thấy Liv y như kiểu MU thời sir Alex mới về. Cũng lận đận nhiều năm trước khi hlv về, thời gian đầu build up đội cũng lận đận như vậy rồi tất cả dồn nén như lò xo được bung ra, các cầu thủ đá từng trận đều như trận chung kết và thế là mở ra kỉ nguyên thống trị.
Chưa kể Liv cũng mang áo màu đỏ nhé, đội hàng xóm cũng mang áo xanh. Vận mệnh đéo thể trùng hợp hơn đâu các ông ạ.
 
Thu Hoài trên K+ vú to nhỉ, ko biết có mặc áo độn không? :4cool_beauty:
 
Thu hoài thì khỏi nói, siêu phẩm :2cool_sexy_girl:
 
Watford đá thoáng vãi :))
 
Con Auba dạo này bén vl vậy :))
 
Ars đá như đùa, xem chết cười :))
 
Vl Watford sút 31 trái, Arsenal sút 7 trái '@^@|||
 
Sao chè bán luiz rẻ vậy, lại còn cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp nữa :))
 
Emry build up như cc đá kiểu gì để nó sút 31 quả

Từ đầu mùa tới giờ cố xem ủng hộ con Ars mà nản vl. Ko có bài vở tấn công gì ngoài tạt tạt tạt, trận nào cũng ngồi thủ dâm ăn dâm rình cắn trộm

Đưa cái đội này cho giáo già đảm bảo hiếp gà ez
 
Emry build up như cc đá kiểu gì để nó sút 31 quả

Từ đầu mùa tới giờ cố xem ủng hộ con Ars mà nản vl. Ko có bài vở tấn công gì ngoài tạt tạt tạt, trận nào cũng ngồi thủ dâm ăn dâm rình cắn trộm

Đưa cái đội này cho giáo già đảm bảo hiếp gà ez
Giáo già khoan bê tông như đặc sản. Chơi với giáo già bọn nó full thủ với phản công ăn dâm thì cũng chết.
Unai chơi kiểu chờ phản công nhanh thì tốt nhưng mùa này đọc trận đấu như đặc sản. Với mua con Pepe rườm rà vãi cả đái xem phát nản.
 
Năm nay top 6 thì phải có đến 3 đội tấu hài =))
 
9EVvLKg.png
 
Tuần này cầm iPhone X thấy đc MU rồi nha ae :v
 
Emry build up như cc đá kiểu gì để nó sút 31 quả

Từ đầu mùa tới giờ cố xem ủng hộ con Ars mà nản vl. Ko có bài vở tấn công gì ngoài tạt tạt tạt, trận nào cũng ngồi thủ dâm ăn dâm rình cắn trộm

Đưa cái đội này cho giáo già đảm bảo hiếp gà ez
Ars tính ra hàng công cũng kinh vãi đái, Auba, Laca, Pepe, Ozil, Cabelos... vào tay vanh dê đảm bảo đá ban bật ngon luôn.
Từ năm ngoái ta xem Ars đã thấy chỉ có mỗi bài tạt cánh rồi, được cái thủ thấy ngon hơn thời giáo sư
 
Đôi khi bạn sẽ phải thích nghi với mọi thứ. Nếu để thua liên tiếp và không thay đổi, sau cùng bạn sẽ không có được kết quả gì khác. Không thể cứ thua 0-3, 0-4, 0-5 và nghĩ rằng, “Chả sao đâu, bởi vì chúng ta đang chơi bóng đá đẹp”. Không, cái các cổ động viên muốn là chiến thắng, và bạn phải làm sao thi đấu tốt nhất có thể.

LÀM SAO ĐỂ ĐÁNH BẠI MANCHESTER CITY
(Rafa Benitez viết cho The Athletic)
---

Khi Newcastle của chúng tôi đánh bại Manchester City hồi tháng 1, họ thực sự là một đội bóng vượt ngoài sức tưởng tượng, ngay cả bây giờ cũng vậy.

Họ có một ý tưởng rõ ràng về những thứ mình muốn thực hiện, họ có tiền để đạt được điều đó, và họ còn có Pep Guardiola – một HLV với triết lý tương tự. Thỉnh thoảng họ mua về một vài cầu thủ đắt tiền, nhưng cái mà Man City tìm kiếm là những cầu thủ tốt nhất dành cho đội bóng, chứ không hẳn là những cầu thủ giỏi nhất thế giới. Có sự khác nhau giữa hai khái niệm đó.

Trận đấu tại St James’ Park 8 tháng trước là lần gần nhất City để thua tại Premier League, điều đó đủ cho thấy họ mạnh ra sao. Không có cách nào để đối đầu với họ hoặc đánh bại họ - nếu có, tất cả các đội khác đã làm rồi! – và có quá nhiều yếu tố để giải thích trong một bài viết như thế này, dẫu vậy, chìa khoá của chúng tôi là vạch ra một chiến thuật rõ ràng, đồng thời tất cả mọi người phải nắm được và đồng lòng thực hiện theo.

Thử thách lớn nhất khi đối mặt với City không chỉ là việc họ có kỹ năng rất tốt, mà còn nằm ở khả năng thích nghi. Họ chơi với các cầu thủ chạy cánh có khả năng kéo giãn tối đa chiều ngang sân và có tốc độ cao. Họ có thể lao thẳng vào phía sau lưng hàng hậu vệ của bạn, và đánh bại đối phương trong các tình huống đối đầu 1-1. Điều đó buộc bạn phải điều chỉnh. Đồng thời, họ có thể chơi với một tiền đạo hoặc hai tiền đạo, nó sẽ ảnh hưởng tới cách bạn phòng ngự.

City thích chơi với rất nhiều người di chuyển giữa các hàng ngang phòng ngự, phía sau lưng tiền vệ của bạn, họ kết nối với nhau bằng các đường chuyền vào không gian hẹp, với độ chuẩn xác rất cao. Để ngăn chặn điều đó, bạn buộc phải giữ cự ly đội hình rất hẹp, nhưng đồng thời cũng phải quan tâm tới các mối nguy hiểm ở biên như đã nói. Đấy chính là sự khó khăn khi phải đối đầu với một đội bóng đặc biệt như Man City.

Nếu bạn đoạt lại được bóng - thường là ở những vị trí rất sâu bên phần sân nhà - và sau đó cố gắng phối hợp ngắn, bạn sẽ đối mặt với nguy cơ mất bóng ở những vị trí nguy hiểm, vì họ rất giỏi ở khâu pressing. Lúc này, mọi thứ thật sự trở nên đáng sợ vì đội hình của bạn đã bị phá vỡ cấu trúc. Còn trong trường hợp bạn thử chơi bóng dài cũng sẽ hết sức khó khăn vì tiền đạo của bạn đang ở quá xa bóng.

Cần phải nhìn nhận thực tế rằng, nếu họ đang có một ngày thi đấu tốt – mặc dù hầu như ngày nào họ cũng thi đấu tốt – họ sẽ tạo ra các cơ hội, và lẽ dĩ nhiên, họ sẽ ghi bàn.

Khi tới làm khách tại Etihad vào tháng 9, Newcastle của chúng tôi đã chơi với 5 hậu vệ. Chúng tôi nhận bàn thua sớm từ Raheem Sterling, gỡ hoà nhờ công của DeAndre Yedlin, cho tới lúc khi tỉ số là 1-1, chúng tôi vẫn đang chơi ổn. Chúng tôi cho thấy sự nguy hiểm trong các pha phản công. Nhưng sang hiệp 2, chúng tôi lại tiếp tục để thủng lưới, và phải chuyển sang chơi 4 hậu vệ. Lúc này, chúng tôi trở nên quá mong manh trong mọi pha lên bóng của City. Cứ mỗi đợt tấn công, mỗi pha phản công, chúng tôi lại càng để lộ nhiều khoảng trống, chúng tôi không có sự hỗ trợ cho từng cầu thủ.

Khi tái đấu với họ, điều hiển nhiên là chúng tôi sẽ phải chơi với 5 hậu vệ. Nếu bạn muốn tạo ra điều gì đó trước City, bạn buộc phải tấn công. Ý đồ của chúng tôi không phải sơ đồ 5-4-1, mà là 3-4-3 khi có được bóng.
Bạn có thể làm điều đó với họ không? Có thể chứ, nhưng sẽ khó hơn nhiều so với khi đối đầu các đội bóng khác. Vì sao? Vì bạn ít được kiểm soát bóng hơn, và hơn nữa, họ rất giỏi pressing mỗi khi để mất bóng. Nếu bạn có thể thoát được lớp pressing đó, bạn có thể đưa bóng lên và tạo ra nguy hiểm cho City.

Nói thì dễ nhưng làm khó hơn nhiều. Tại St James’ Park, chúng tôi đã để Sergio Aguero mở tỉ số ngay ở phút đầu tiên, nhưng chúng tôi vẫn giữ chiến thuật đã đề ra. Tôi nhớ về Liverpool ở trận chung kết Champions League năm 2005, chúng tôi không nghĩ rằng AC Milan lại có bàn thắng sớm như vậy, và đó là lúc bạn phải ứng biến.

Điều quan trọng nhất khi đối đầu với đội bóng như City, đó là cố gắng trụ lại trận đấu lâu nhất có thể.

Mọi người nói về Newcastle kiểu: “Ồ, các ông không thắng nổi mấy đội mạnh đâu”, nhưng chúng tôi đã ở rất gần điều đó. Nếu bạn có thể duy trì được trận đấu, nó đồng nghĩa với việc cầu thủ của bạn sẽ tiếp tục chiến đấu với niềm tin rằng họ sẽ làm được điều gì đó. Nếu bạn làm vậy, các cổ động viên sẽ cổ vũ cho bạn. Tất cả mọi người phải đạt trạng thái 100%: huấn luyện viên, thành viên ban huấn luyện, các cầu thủ… thậm chí cả kitman (người quản lý trang phục) và các khán giả cũng vậy. Ngoài ra, bạn cũng phải cần một chút may mắn.

Nếu một đội bóng có được 75-80% quyền kiểm soát bóng, nó có nghĩa rằng họ chơi với thế cửa trên so với bạn trong suốt cả trận, nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc sẽ có các không gian mở ra sau lưng hàng hậu vệ của họ. Bạn sẽ phải tìm cách khai thác khoảng không gian đó. Nhưng điều này còn phụ thuộc vào cầu thủ bạn đang có trong tay. Nếu bạn không có một tiền đạo đủ nhanh, bạn không thể đưa bóng thật sâu vào phần sân của họ. Nếu bạn có các cầu thủ chạy cánh với tốc độ tốt? Cũng có thể. Nói chung, bạn sẽ phải ứng biến tuỳ tình hình.

Sở hữu Salomon Rondon, chúng tôi có trong tay một trung phong với khả năng giữ bóng, và chúng tôi có những cầu thủ nhanh nhẹn để hỗ trợ anh ấy. Nhân sự ở hai cánh cung cấp cho chúng tôi lựa chọn để đưa bóng ra biên và tạt vào trong. Bởi vì lối chơi của họ, cách phòng ngự tốt nhất đối với City là đoạt lại bóng thật sớm. Do đó, nếu bạn vượt qua được lớp pressing đầu tiên, bạn sẽ có nhiều không gian chơi bóng hơn. Điều quan trọng nhất là bạn không được mắc sai lầm, bởi vì họ chỉ chờ có vậy để huỷ diệt bạn.

Bạn có thể thắng họ không? Chúng tôi đã chứng minh điều đó, nhưng nó thực sự rất khó khăn. Và điều đó đang càng ngày càng trở nên khó hơn nữa.

Cứ mỗi năm, City lại gia tăng thêm sức mạnh, và cứ mỗi năm họ lại tìm ra cách để tấn công đối phương. Với tư cách huấn luyện viên, bạn xem City chơi bóng và đối đầu với họ, nên bạn biết làm thế nào để tấn công họ. Nhưng City cũng biết điều đó và cũng theo dõi ngược lại bạn, trong khi tài năng của họ thật phi thường.

Tôi đã rất tự hào với chiến thắng 2-1 ấy của Newcastle, bởi vì nó diễn ra trước một đội bóng rất xuất sắc, nhưng nó không đồng nghĩa với việc tôi hài lòng với cách chơi như vậy. Tôi buộc ̉ chọn chơi như vậy.

Tôi thích chiến thắng 4-0 của Liverpool trước Real Madrid vào năm 2009 hơn, bởi vì chúng tôi áp đảo họ suốt cả trận đấu; chắc chắn rồi, tôi hài lòng với điều đó. Nhưng nếu xét về mặt chuẩn bị và tuân thủ theo kế hoạch đã đặt ra, chiến thắng của Newcastle thực sự là một kỳ tích. Nếu bạn không làm những điều đó, bạn sẽ bị nghiền nát bởi City.

Có đôi lúc chiến thuật của chúng tôi nhận phải những chỉ trích tại Newcastle, nhưng vấn đề ở đây là bạn thực sự có gì trong tay. Với cương vị huấn luyện viên, tôi đã từng làm việc ở những câu lạc bộ tạo ra rất nhiều bàn thắng, và tôi cũng thích làm điều đó, nhưng việc của bạn vẫn là phải làm sao phát huy hết tiềm năng có thể của cầu thủ. Đến cuối cùng, đa số cổ động viên hài lòng với vị trí thứ 10 (năm 2008) và 13 (mùa trước) của Newcastle, và đấy là lúc bạn phải tiến thêm một bước xa hơn.

Đôi khi bạn sẽ phải thích nghi với mọi thứ. Nếu để thua liên tiếp và không thay đổi, sau cùng bạn sẽ không có được kết quả gì khác. Không thể cứ thua 0-3, 0-4, 0-5 và nghĩ rằng, “Chả sao đâu, bởi vì chúng ta đang chơi bóng đá đẹp”. Không, cái các cổ động viên muốn là chiến thắng, và bạn phải làm sao thi đấu tốt nhất có thể.

Bạn phải chắc chắn rằng các cầu thủ tin tưởng vào bạn, và cũng cần phải biết rằng, để đạt được điều gì đó, ta sẽ phải hoàn thành nó cùng nhau.
 
70645899_3004695536267789_1050373516827820032_o.jpg


tội Leno vãi =))

Lâm Ca cao tay vê lờ , k những đẩy được quả tạ Luiz đi mà còn đưa sang đối thủ cạnh tranh trực tiếp =))
 
Hàng thủ chú tư bây giờ ở EPL ngáo số 2 chắc đéo đội nào số 1 được. Thằng trung vệ nào cũng bất thình lình ngáo không dự đoán nổi luôn :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top