- 5/8/04
- 3,634
- 1,699
Đm hqua rảnh khoái lạc song châu bắt ít xị xem chú tư đá mà tức đéo chịu đc 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

. Mà kiểu quẩy của thằng này là cậy tốc độ với sức rướn nên nhiều quả đẩy bóng xa chân quá với đéo kịp thế là mất bóng
.
.


Cựu thủ môn MU bị đuổi ngay trận đầu làm HLV
- Viết Tuệ
- 10:52 16/09/2019
Sau khi buông từ ngữ thô tục về phía trọng tài, Victor Valdes bị truất quyền chỉ đạo ở trận đầu tiên làm huấn luyện viên cho đội U19 Barcelona.
Theo Sport Bible, cựu thủ môn MU Victor Valdes không giữ bình tĩnh khi trọng tài bỏ qua tình huống cầu thủ U19 Barca bị phạm lỗi ở phút 89. Valdes nói về phía trọng tài lời khó nghe và ngay lập tức bị truất quyền chỉ đạo. Cựu thủ môn người Tây Ban Nha phải lên khán đài xem phần còn lại của trận đấu.
Ở trận này, U19 Barca thắng Girona 1-0. Cầu thủ ghi bàn duy nhất giúp Valdes thắng trận đầu tay trên cương vị HLV là Nico Gonzalez. Hồi tháng 7/2019, Valdes được bổ nhiệm dẫn dắt đội U19 Barca (Juvenil A) thay Denis Silva. Valdes cũng được mời dẫn dắt đội B Leganes, song quyết tâm trở về CLB cũ.
![]()
Valdes trong vai trò HLV đội U19 Barca. Ảnh: Getty Images.
Valdes gia nhập lò đào tạo trẻ Barca từ năm 10 tuổi. Đến mùa giải 2002/03, anh được đôn lên đội một và trở thành một phần không thể thiếu của sân Camp Nou. Valdes trải qua 12 mùa giải liên tiếp cùng Barca, chơi 535 trận và giành mọi danh hiệu ở cấp CLB. Trong đó, Valdes có 3 cúp Champions League và 6 lần vô địch La Liga.
Valdes luôn là sự lựa chọn số một của Barca từ năm 2003 đến năm 2013, nhưng phải dự bị cho Iker Casillas và Pepe Reina ở đội tuyển Tây Ban Nha. Trong cả sự nghiệp, Valdes chỉ có 20 trận ra sân cho đội tuyển.
Sau mùa giải 2013/14, Valdes mất chỗ đứng ở sân Camp Nou vì dính chấn thương nặng. Khi hồi phục chấn thương, anh được thông báo không còn tương lai tại Barca. Dưới sự cưu mang của thầy cũ Louis van Gaal, Valdes gia nhập MU để trở thành thủ môn số 2 sau David de Gea.
Tại sân Old Trafford, Valdes được ra sân 2 trận. Sau đó, anh trở thành cái gai trong mắt HLV Van Gaal vì vô kỷ luật. Valdes bị đẩy xuống đội trẻ, không được dùng chung phòng thay đồ với cầu thủ đội một. Sau một năm ác mộng tại MU, Valdes gia nhập Standard Liege, rồi khoác áo Middlesbrough và giải nghệ vào hè 2017.
Giáo già khoan bê tông kinh phết đấy, có cái thời đủ cả Oezil-Sanchez-Cazorla thì mấy cái phút cuối Ars mà cần bàn thì xem nó công thành chiến kinh vl luôn, sức ép kinh khủng, càng về cuối ép càng kinh, phút nào phút nấy ra cơ hội, cđv đội đối thủ xem truỵ tim mà tèo. bị cái tiền đạo ngu quá nên người xem dễ lầm tưởng là khoan kém thôi chứ có tiền đạo ngon thì nó lụm bàn cái 1.Giáo già khoan bê tông như đặc sản. Chơi với giáo già bọn nó full thủ với phản công ăn dâm thì cũng chết.
Unai chơi kiểu chờ phản công nhanh thì tốt nhưng mùa này đọc trận đấu như đặc sản. Với mua con Pepe rườm rà vãi cả đái xem phát nản.
Vấn đề là kết quả thì giáo già chưa bao giờ khoan bê tông gọi là ngon cả, toàn bị hồi mã thương chết lúc nào không hay thôi. Thời giáo già vẫn có Persie, Auba, Laca bén vkl đấy thôi. Lối đá luẩn quẩn quanh vòng cấm tìm đường chọc vào trong rồi bị hậu vệ nó phá ra xem cuối thời kỳ giáo già cầm đội đến phát nản.Giáo già khoan bê tông kinh phết đấy, có cái thời đủ cả Oezil-Sanchez-Cazorla thì mấy cái phút cuối Ars mà cần bàn thì xem nó công thành chiến kinh vl luôn, sức ép kinh khủng, càng về cuối ép càng kinh, phút nào phút nấy ra cơ hội, cđv đội đối thủ xem truỵ tim mà tèo. bị cái tiền đạo ngu quá nên người xem dễ lầm tưởng là khoan kém thôi chứ có tiền đạo ngon thì nó lụm bàn cái 1.
Thời Unai thì phải nói là lối đá ncc, mỗi cái trò chuyền lắt nhắt sân nhà rình rình đội bạn dâng lên pressing thì phản công, hên có Laca với Lacazette nó bén quá nó gánh cho chứ không cũng móm. Về cơ bản thì lối đá của Unai là phiên bản của Klopp nhưng mà kém tới 2 bậc.
Luẩn quẩn là thời Cesc thôi, chứ thời Oezil - Sanchez khoan bê tông cực kinh luôn.Vấn đề là kết quả thì giáo già chưa bao giờ khoan bê tông gọi là ngon cả, toàn bị hồi mã thương chết lúc nào không hay thôi. Thời giáo già vẫn có Persie, Auba, Laca bén vkl đấy thôi. Lối đá luẩn quẩn quanh vòng cấm tìm đường chọc vào trong rồi bị hậu vệ nó phá ra xem cuối thời kỳ giáo già cầm đội đến phát nản.
Thời Unai hiện giờ thì còn vkl hơn, build up phản công nhanh tận dụng mấy cái máy chạy nhưng mà tuyến giữa dùng hai con công nhân Xhaka với Guendouzi, hậu vệ có mỗi Luiz có khả năng chuyền phát động thì ngáo mà vẫn cố chơi kiểu nhử pressing mới hãi, trận nào cũng có tình huống hàng thủ thoát pressing không được tạo công ăn việc làm cho Leno. Hai con hàng có khả năng build up nhất là Ozil, Ceballos thì để đá rõ cao chờ bóng hoặc cất mẹ lên dự bị. Phản công nhanh thì chọn lối chuyền phất cho con Pepe bị bệnh nhát chân chuyền không dám chuyền chỉ quẩy loạn cả lên rồi bắn chim, con Auba ngon nhất đội thì chạy hộc bơ về hỗ trợ thủ vì tuyến giữa toàn bị mất bóng. Moá nhìn cái đội hình hiện tại mới đéo hiểu nổi đá thế nào cho nó hiệu quả luôn.
Laca với Chez đá với nhau được nửa mùaLaca đến Sanchez đi rồi, Auba thì tương tự
Cặp của City lại k ngáo à, Otamendi với Stone tấu hài cực mạnhHàng thủ chú tư bây giờ ở EPL ngáo số 2 chắc đéo đội nào số 1 được. Thằng trung vệ nào cũng bất thình lình ngáo không dự đoán nổi luôn![]()

Thế hóa ra unai là phiên bản cùi bắp của Mourinho àGiáo già khoan bê tông kinh phết đấy, có cái thời đủ cả Oezil-Sanchez-Cazorla thì mấy cái phút cuối Ars mà cần bàn thì xem nó công thành chiến kinh vl luôn, sức ép kinh khủng, càng về cuối ép càng kinh, phút nào phút nấy ra cơ hội, cđv đội đối thủ xem truỵ tim mà tèo. bị cái tiền đạo ngu quá nên người xem dễ lầm tưởng là khoan kém thôi chứ có tiền đạo ngon thì nó lụm bàn cái 1.
Thời Unai thì phải nói là lối đá ncc, mỗi cái trò chuyền lắt nhắt sân nhà rình rình đội bạn dâng lên pressing thì phản công, hên có Laca với Lacazette nó bén quá nó gánh cho chứ không cũng móm. Về cơ bản thì lối đá của Unai là phiên bản của Klopp nhưng mà kém tới 2 bậc.
Unai vốn điểm mạnh là đọc trận đấu tốt nên nhiều lúc liệu liệu bói đc điểm mang về chứ build lối đá kém. Tuy vậy chứ trận hôm qua thì k đúng tí nào. Hôm qua Unai ngớ ngẩn kì lạ, thua chính xác vì Unai luôn.
Lão muốn đưa Torreira vào để hỗ trợ cánh phải hạn chế thằng hấp Delofeu nó cứ cut inside chày cối lầy lội sút suốt - thực tế là ý đó cũng hay, thậm chí cực hay nếu lão thay Pepe (bớt 1 tiền đạo thêm 1 tiền vệ, vừa khoá cánh, vừa tăng tính build-up giữ thế trận), nhưng đm lão lại đi thay thêm Ceballos bằng thằng vô dụng Wilock với Nelson bằng Oezil. Trên sân có nguyên 4 cái máy chạy đéo biết playmaker là Auba, Pepe, Wilock, Nelson chọc mù mẹ mắt khán giả, thế là nó mới tạo ra cái con số đéo thể tin được là Watford được sút tới 34 quả, cầm bóng 52%.
đm đang thắng thì gia tăng build-up cầm bóng chuyền câu giờ là thắng mẹ r, lại đi cắt nguyên 2 kênh build -up duy nhất là Oezil với Ceballos đi. ngu vl
kể cả bài lùi sâu đâm kết liễu bằng phản công cũng đéo ai ngu nhét 4 máy chạy vào mất cân bằng thế kia cả, người ta chỉ việc củng cố hàng thủ bằng cách gia tăng trung vệ hoặc tiền vệ thủ, hạ thấp defense line là được. chứ lúc đéo nào cũng 4 ông chờ bóng ở trên thủ bằng răng, k thua là may.
Mọi người có thể chửi Luiz chứ để cái hàng tiền vệ toang hoác thế đặt trung vệ vào thế 1-1 thế thì lỗi cũng chả hoàn toàn do Luiz

Thêu hoa dệt gấm quá. HAGL của PL đây rồi. Oh wait ...Xem lại mới thấy kinh vãi nồn...
https://www.facebook.com/133065016766815/posts/3038692249537396?sfns=mo

mang hlv Norwich về MU đi
