[H]otaku Headquarter ► 10th Anniversary ► It's Purrsona Time !!

hoàn cảnh số phận khác nhau cho lên độ tuổi giống nhau vẫn có suy nghĩ và các mối lo khác nhau :)

Coi xong lần 2 rồi, để spoil nhé, wall of text hơi nặng.
Cái này chắc giống impression hơn, bỏ mấy cái giới thiệu hài hài thường thấy nhé, giờ già rồi không nghiệp tụ vành mỏ nữa.

Tính viết về Tenki no Ko nhưng có một số thứ bạn Ranza cảm thấy lấn cấn trong phim, nên cần coi lại lần 2....coi xong thì đã giác ngộ cái cảm giác này nó là gì, và cảm thấy đồng cảm hơn với tình tiết trong phim.

Như các bộ phim khác của Makoto Shinkai, chúng ta cần phải ở một giai đoạn cụ thể trong cuộc sống mới cảm nhận được hết cái ý ẩn sau bộ phim. Nhưng Makoto Shinkai đặc trưng trước giờ chỉ đặt trọng tâm vào mối quan hệ giữa người - người, nam - nữ thì ở Tenki no Ko đã đào sâu hơn nhiều vào các mảng tối khác trong xã hội Nhật Bản. Như việc nhiều thiếu nữ sẵn sàng dấn thân vào quán bia, rượu làm host girl vì tiền lương cao, những người trẻ ra trường mất phương hướng trong công việc/cuộc sống, những giá trị mang tính truyền thống đang dần mất đi hay cụ thể nhất là việc biến đổi khí hậu tác động đến môi trường và thế giới ra sao.

Tenki no Ko ( Thiên Khí Chi Tử ) như tựa phim, là câu chuyện về cô bé Hina được thiên mệnh lựa chọn làm Tình Nữ ( Chữ này là 晴女 và chữ 晴 - Tình nghĩa là quang đãng chứ không lan quyên gì tới tình yêu nhé ) cùng với cậu trai tân, và nhà quê lên tỉnh Hodaka tình cờ gặp nhau, và rồi sau nhiều biến cố tình tiết, tèng téng teng tình cảm nảy sinh dẫn đến một kết cục không ai ngờ tới....

Bộ phim có thể chia ra làm 2 góc nhìn :

Của những người trẻ tuổi, bồng bột trong tình yêu và hành động, luôn khao khát làm được điều gì đó " vĩ đại ", sẵn sàng làm tất cả vì lí tưởng của mình như Hodaka muốn thoát khỏi vùng quê nhàm chán để đuổi theo tia nắng cuối chân trời, đến một miền đất hứa để thỏa sức vẫy vùng. Hay như cô bé Hina sẵn sàng hi sinh bản thân vì tin rằng đây là sứ mạng của mình - đem lại bầu trời xanh cho Tokyo.

Góc nhìn của những người trưởng thành, những người chỉ muốn tập trung " hoàn thành nhiệm vụ " của mình như Keisuke, đội thanh tra + cảnh sát Tokyo. Trừ những người già cả còn giữ những kí ức về Nhật Bản ngày xưa cũ, những người trưởng thành khác đã dần mất niềm tin vào những phép màu và không còn tin vào những yếu tố thần thánh, kì ảo nữa.
Có một điểm khác biệt so với các phim trước của Makoto, tuyến nhân vật phụ có nhiều đất diễn hơn, và bỏ bớt những phần độc thoại của nhân vật, bộ phim cũng có những điểm ngắt ngãng khiến khán giả có cảm giác như được coi một bộ anime tv series hơn là một bộ movie. Về chất lượng hình ảnh thì đây là điểm mạnh của Makoto Shinkai nên không lạm bàn, nhưng có một điểm hay là phim khai thác rất tốt những địa danh nổi tiếng ở Tokyo. Đây có thể là ý kiến cá nhân của bạn Ranza, nhưng có vẻ như Makoto Shinkai có một tình cảm đặc biệt dành cho quận Shinjuku khi xuyên suốt những bộ phim gần đây, các cuộc hội ngộ tình cờ dẫn đến mở đầu hoặc kết thúc của bộ phim đều được diễn ra ở quận Shinjuku.

Kết phim có thể làm nhiều người chưng hửng, hoặc cảm thấy khá " nhảm " vì đi ngược với các motip phim thường thấy, không có đại nghĩa diệt thân, không có happy ending cho tất cả, nhưng đó là điều Makoto muốn. Giống như nhiều đạo diễn khác của Nhật Bản, họ không lựa những tình tiết logic nhất, mà họ lựa những tình tiết có thể diễn đạt được ý nghĩa mà họ muốn truyền tải. Phim của Makoto không có khái niệm hoàn hảo, khi ta muốn một thứ gì đó, ta phải đổi trả bằng một cái giá khác. Như trong Kimi no Na wa, để Mitsuha được cứu sống, Taki và Mitsuha phải chấp nhận đánh mất tất cả kí ức của nhau và mãi đến 5 năm sau mới tình cờ gặp lại thì ở Tenki no Ko cũng tương tự, kết phim bị nhiều người đánh giá xấu về sự " ích kỉ, chối bỏ trách nhiệm " của cặp đôi nhân vật trong phim khi " bùng kèo " với thần thánh khiến trời trút mưa 3 năm liền ngập lụt cả Tokyo. Nhưng nhiều người quên là thế giới từ xưa đã vốn như thế, vì nguyện vọng của mọi người là muốn thời tiết theo ý họ nên Hare Onna mới sinh ra để phục vụ cho lợi ích của họ. Chi tiết trong chùa cũng nói con người chỉ trú tạm giữa cõi trời và đất, làm sao sai khiến được đất trời ? Thần thánh trong thế giới của Makoto như một tồn tại siêu nhiên, nếu muốn một thứ thì phải có sự đánh đổi tương ứng. Và có lẽ với góc nhìn Makoto Shinkai, những sứ mệnh mang tầm vóc thế giới đó, hãy để cho toàn thể người dân tự giải quyết, đừng đùn đẩy thứ trách nhiệm đó cho một cô bé 15 tuổi và tước đi quyền được sống của cô.

Tất nhiên phim vẫn có điểm sáng của nó, con người hiện nay đã không còn tin vào thần thánh, và cho dù " thánh " có vật đi nữa, thì khoa học - kỹ thuật đã phát triển đủ để con người thích nghi, tiếp tục tồn tại, chi tiết website " dịch vụ mang lại trời nắng " của Hodaka cuối phim chỉ có vỏn vẹn 1 tin nhắn, mà lại từ một người quen chỉ muốn hỏi thăm tình hình đã phần nào giải thích vấn đề này. Chúng ta, với góc nhìn của người thứ ba thấy bức xúc thay cho người dân Tokyo nhưng trái ngang thay, chính bản thân người trong cuộc lại chẳng thèm đoái hoài, và cuộc sống của họ vẫn tiếp diễn.

Nói về sự lấn cấn của mình khi xem phim, mà khi xem lại lần hai, xem lại những phân đoạn của nhân vật Keisuke mới hiểu được cảm xúc này là gì : Đó là vì Keisuke luôn muốn sống trong vùng an toàn của mình, không muốn mạo hiểm vì có quá nhiều lí do để Keisuke phải chần chừ : Đứa con gái bị bệnh hen suyễn, công việc làm không ổn định, cuộc sống đơn thân và áp lực từ xã hội....Để bảo vệ được vùng an toàn này mà Keisuke sẵn sàng đẩy Hodaka ra khỏi cuộc sống của mình, tin rằng khi Hodaka quay về, và nếu như Hina phải biến mất để thời tiết trở lại như bình thường là chuyện hiển nhiên.

Nhưng Keisuke không vì thế mà bị khắc họa thành nhân vật phản diện mà trái lại, do Keisuke thấy được hình ảnh thời trẻ của mình trong Hodaka, quá khứ sẵn sàng mạo hiểm, bỏ tất cả lên Tokyo để sinh sống, lập gia đình. Không muốn Hodaka phải dẫm vào vết xe đổ của mình nên tuy đuổi Hodaka đi nhưng trong phim Keisuke vẫn cảm thấy cắn rứt lương tâm, tự chuốc say mình, tự bật khóc khi nghe tin Hodaka trốn chạy cảnh sát để đi tìm Hina vì " lí do tào lao, tin vào phép màu hi sinh để trời nắng "

Keisuke, khi gặp Hodaka để khuyên cậu ta đi đầu thú và thuyết phục mọi chuyện rồi sẽ ổn vẫn tin vào khái niệm " vùng an toàn " của mình, nhưng khi nhìn thấy sự vùng vẫy, quyết tâm làm tất cả để cứu Hina của Hodaka mà đã vượt qua sự giằng xé nội tâm của mình, bước ra khỏi vùng an toàn trước giờ mình tự đặt, kềm hãm cảnh sát để Hodaka chạy đến được ngôi đền thần trên đỉnh tòa nhà, đem Hina quay trở lại.

Tenki no Ko là một tựa phim có nhiều ẩn ý liên quan tới nước, nếu như Hina đại diện cho Hare Onna (晴女) đem lại trời nắng thì Hodaka được ám chỉ như Ame Otoko (雨男) - Một cặp đôi nắng mưa " đã thay đổi cả thế giới " nhưng không ai biết. Còn với Keisuke, khái niệm " vùng an toàn " có một từ riêng trong tiếng Nhật, gọi là ぬるま湯 ( Nurumayu - Lukewarm water ). Makoto Shinkai, cũng như Keisuke, đang có những bước đi mạo hiểm vượt ra khỏi vùng an toàn của mình, của cái bóng Kimi no Na wa để thử những thứ mới mẻ hơn, đem lại một trải nghiệm mới cho khán giả. Cuối phim, Keisuke trở nên thành công với sự nghiệp của mình còn với Makoto Shinkai ? Chúng ta hãy chờ xem....

Kết :

Tất cả chúng ta, những người sau khi đến độ tuổi " khủng hoảng tuổi trung niên " đều có một vùng an toàn của chính mình, mà vô hình chung chính nó là xiềng xích trói buộc ta, mà ta chỉ ru ngủ bản thân " cứ sống như vậy rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi ", rất ít người có đủ nghị lực để vượt qua nó mà không cần sự động viên của người thân, bạn bè.

Bản thân Ranza có một thời gian rất dài cũng suy nghĩ như vậy : Một công việc ổn định ở trung tâm Tokyo, những trải nghiệm văn hóa, cuộc sống tiện nghi của một đất nước hàng đầu thế giới, là niềm mơ ước của rất, rất nhiều người hiện tại. Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận, để đánh đổi được cuộc sống này là chuỗi ngày làm việc bất tận, áp lực công việc, sức khỏe, một cuộc sống cô độc trong bốn bức tường.....Trở về Việt Nam, bỏ lại tất cả sau lưng là một quyết định khó, nhưng cứ quẩy thôi, sao phải xoắn ? Cũng như kết thúc của phim : Cuộc đời vẫn sẽ tiếp diễn dù muốn hay không, những quyết định ta đưa ra dù có hối hận, đắn đo thì ta vẫn phải chấp nhận và tiếp tục tiến bước về phía trước.

Tenki no Ko - Thiên Khí Chi Tử coi lần 1 chỉ đánh giá 7/10 , nhưng coi lại lần 2 có một sự đồng cảm đặc biệt dành cho nhân vật Keisuke nên cho lên thành 8/10. Một bộ phim hay, không phải là một siêu phẩm, nhưng cốt truyện có nhiều tầng nghĩa, và phù hợp cho mọi lứa tuổi khi xem phim này.

P/S :

Ngoài lề, chắc sẽ có một bài riêng để quảng cáo không công cho tòa nhà Cocoon Tower hay xuất hiện trong anime, vì nhớ đến một cuộc gặp tình cờ đầu năm 2018 ở Tokyo Big Sight khi tuyển nhân sự mới cho công ty.

Đố các bạn đứa nào có vợ và nhà riêng : Chuyên viên kỹ thuật IT, sống và làm việc ở trung tâm Shinjuku, tốt nghiệp ĐH Kobe, chuyên ngành rành 3 ngôn ngữ lương tháng trăm củ vs Ăn bám trợ cấp gia đình, không bằng cấp chính quy VN, chơi game quay gacha vứt tiền như lá thu :8cool_matrix: ?

nhìn có vẻ như là có điều kiện và tự tin vào khả năng của mình

về bài cảm nhận lên đưa luôn cái bài gây hài lên cùng bài nghiêm túc để có thể cảm nhận bản chất con người qua từng câu chữ hơn nữa lại có góc nhìn nhiều hơn về tác phẩm này
 
Magika Record TV series

upload_2019-9-8_18-37-32.png
 
^ trailer
ED7_yZBUwAAci9t

 
Chỉnh sửa cuối:
Font nát thế mày ..... nếu >10 năm trước mà đọc cái này chắc tao cũng đòi ông bà già cho qua jap đấy còn giờ thì ... =))

Coi xong lần 2 rồi, để spoil nhé, wall of text hơi nặng.
Cái này chắc giống impression hơn, bỏ mấy cái giới thiệu hài hài thường thấy nhé, giờ già rồi không nghiệp tụ vành mỏ nữa.

Tính viết về Tenki no Ko nhưng có một số thứ bạn Ranza cảm thấy lấn cấn trong phim, nên cần coi lại lần 2....coi xong thì đã giác ngộ cái cảm giác này nó là gì, và cảm thấy đồng cảm hơn với tình tiết trong phim.

Như các bộ phim khác của Makoto Shinkai, chúng ta cần phải ở một giai đoạn cụ thể trong cuộc sống mới cảm nhận được hết cái ý ẩn sau bộ phim. Nhưng Makoto Shinkai đặc trưng trước giờ chỉ đặt trọng tâm vào mối quan hệ giữa người - người, nam - nữ thì ở Tenki no Ko đã đào sâu hơn nhiều vào các mảng tối khác trong xã hội Nhật Bản. Như việc nhiều thiếu nữ sẵn sàng dấn thân vào quán bia, rượu làm host girl vì tiền lương cao, những người trẻ ra trường mất phương hướng trong công việc/cuộc sống, những giá trị mang tính truyền thống đang dần mất đi hay cụ thể nhất là việc biến đổi khí hậu tác động đến môi trường và thế giới ra sao.

Tenki no Ko ( Thiên Khí Chi Tử ) như tựa phim, là câu chuyện về cô bé Hina được thiên mệnh lựa chọn làm Tình Nữ ( Chữ này là 晴女 và chữ 晴 - Tình nghĩa là quang đãng chứ không lan quyên gì tới tình yêu nhé ) cùng với cậu trai tân, và nhà quê lên tỉnh Hodaka tình cờ gặp nhau, và rồi sau nhiều biến cố tình tiết, tèng téng teng tình cảm nảy sinh dẫn đến một kết cục không ai ngờ tới....

Bộ phim có thể chia ra làm 2 góc nhìn :

Của những người trẻ tuổi, bồng bột trong tình yêu và hành động, luôn khao khát làm được điều gì đó " vĩ đại ", sẵn sàng làm tất cả vì lí tưởng của mình như Hodaka muốn thoát khỏi vùng quê nhàm chán để đuổi theo tia nắng cuối chân trời, đến một miền đất hứa để thỏa sức vẫy vùng. Hay như cô bé Hina sẵn sàng hi sinh bản thân vì tin rằng đây là sứ mạng của mình - đem lại bầu trời xanh cho Tokyo.

Góc nhìn của những người trưởng thành, những người chỉ muốn tập trung " hoàn thành nhiệm vụ " của mình như Keisuke, đội thanh tra + cảnh sát Tokyo. Trừ những người già cả còn giữ những kí ức về Nhật Bản ngày xưa cũ, những người trưởng thành khác đã dần mất niềm tin vào những phép màu và không còn tin vào những yếu tố thần thánh, kì ảo nữa.
Có một điểm khác biệt so với các phim trước của Makoto, tuyến nhân vật phụ có nhiều đất diễn hơn, và bỏ bớt những phần độc thoại của nhân vật, bộ phim cũng có những điểm ngắt ngãng khiến khán giả có cảm giác như được coi một bộ anime tv series hơn là một bộ movie. Về chất lượng hình ảnh thì đây là điểm mạnh của Makoto Shinkai nên không lạm bàn, nhưng có một điểm hay là phim khai thác rất tốt những địa danh nổi tiếng ở Tokyo. Đây có thể là ý kiến cá nhân của bạn Ranza, nhưng có vẻ như Makoto Shinkai có một tình cảm đặc biệt dành cho quận Shinjuku khi xuyên suốt những bộ phim gần đây, các cuộc hội ngộ tình cờ dẫn đến mở đầu hoặc kết thúc của bộ phim đều được diễn ra ở quận Shinjuku.

Kết phim có thể làm nhiều người chưng hửng, hoặc cảm thấy khá " nhảm " vì đi ngược với các motip phim thường thấy, không có đại nghĩa diệt thân, không có happy ending cho tất cả, nhưng đó là điều Makoto muốn. Giống như nhiều đạo diễn khác của Nhật Bản, họ không lựa những tình tiết logic nhất, mà họ lựa những tình tiết có thể diễn đạt được ý nghĩa mà họ muốn truyền tải. Phim của Makoto không có khái niệm hoàn hảo, khi ta muốn một thứ gì đó, ta phải đổi trả bằng một cái giá khác. Như trong Kimi no Na wa, để Mitsuha được cứu sống, Taki và Mitsuha phải chấp nhận đánh mất tất cả kí ức của nhau và mãi đến 5 năm sau mới tình cờ gặp lại thì ở Tenki no Ko cũng tương tự, kết phim bị nhiều người đánh giá xấu về sự " ích kỉ, chối bỏ trách nhiệm " của cặp đôi nhân vật trong phim khi " bùng kèo " với thần thánh khiến trời trút mưa 3 năm liền ngập lụt cả Tokyo. Nhưng nhiều người quên là thế giới từ xưa đã vốn như thế, vì nguyện vọng của mọi người là muốn thời tiết theo ý họ nên Hare Onna mới sinh ra để phục vụ cho lợi ích của họ. Chi tiết trong chùa cũng nói con người chỉ trú tạm giữa cõi trời và đất, làm sao sai khiến được đất trời ? Thần thánh trong thế giới của Makoto như một tồn tại siêu nhiên, nếu muốn một thứ thì phải có sự đánh đổi tương ứng. Và có lẽ với góc nhìn Makoto Shinkai, những sứ mệnh mang tầm vóc thế giới đó, hãy để cho toàn thể người dân tự giải quyết, đừng đùn đẩy thứ trách nhiệm đó cho một cô bé 15 tuổi và tước đi quyền được sống của cô.

Tất nhiên phim vẫn có điểm sáng của nó, con người hiện nay đã không còn tin vào thần thánh, và cho dù " thánh " có vật đi nữa, thì khoa học - kỹ thuật đã phát triển đủ để con người thích nghi, tiếp tục tồn tại, chi tiết website " dịch vụ mang lại trời nắng " của Hodaka cuối phim chỉ có vỏn vẹn 1 tin nhắn, mà lại từ một người quen chỉ muốn hỏi thăm tình hình đã phần nào giải thích vấn đề này. Chúng ta, với góc nhìn của người thứ ba thấy bức xúc thay cho người dân Tokyo nhưng trái ngang thay, chính bản thân người trong cuộc lại chẳng thèm đoái hoài, và cuộc sống của họ vẫn tiếp diễn.

Nói về sự lấn cấn của mình khi xem phim, mà khi xem lại lần hai, xem lại những phân đoạn của nhân vật Keisuke mới hiểu được cảm xúc này là gì : Đó là vì Keisuke luôn muốn sống trong vùng an toàn của mình, không muốn mạo hiểm vì có quá nhiều lí do để Keisuke phải chần chừ : Đứa con gái bị bệnh hen suyễn, công việc làm không ổn định, cuộc sống đơn thân và áp lực từ xã hội....Để bảo vệ được vùng an toàn này mà Keisuke sẵn sàng đẩy Hodaka ra khỏi cuộc sống của mình, tin rằng khi Hodaka quay về, và nếu như Hina phải biến mất để thời tiết trở lại như bình thường là chuyện hiển nhiên.

Nhưng Keisuke không vì thế mà bị khắc họa thành nhân vật phản diện mà trái lại, do Keisuke thấy được hình ảnh thời trẻ của mình trong Hodaka, quá khứ sẵn sàng mạo hiểm, bỏ tất cả lên Tokyo để sinh sống, lập gia đình. Không muốn Hodaka phải dẫm vào vết xe đổ của mình nên tuy đuổi Hodaka đi nhưng trong phim Keisuke vẫn cảm thấy cắn rứt lương tâm, tự chuốc say mình, tự bật khóc khi nghe tin Hodaka trốn chạy cảnh sát để đi tìm Hina vì " lí do tào lao, tin vào phép màu hi sinh để trời nắng "

Keisuke, khi gặp Hodaka để khuyên cậu ta đi đầu thú và thuyết phục mọi chuyện rồi sẽ ổn vẫn tin vào khái niệm " vùng an toàn " của mình, nhưng khi nhìn thấy sự vùng vẫy, quyết tâm làm tất cả để cứu Hina của Hodaka mà đã vượt qua sự giằng xé nội tâm của mình, bước ra khỏi vùng an toàn trước giờ mình tự đặt, kềm hãm cảnh sát để Hodaka chạy đến được ngôi đền thần trên đỉnh tòa nhà, đem Hina quay trở lại.

Tenki no Ko là một tựa phim có nhiều ẩn ý liên quan tới nước, nếu như Hina đại diện cho Hare Onna (晴女) đem lại trời nắng thì Hodaka được ám chỉ như Ame Otoko (雨男) - Một cặp đôi nắng mưa " đã thay đổi cả thế giới " nhưng không ai biết. Còn với Keisuke, khái niệm " vùng an toàn " có một từ riêng trong tiếng Nhật, gọi là ぬるま湯 ( Nurumayu - Lukewarm water ). Makoto Shinkai, cũng như Keisuke, đang có những bước đi mạo hiểm vượt ra khỏi vùng an toàn của mình, của cái bóng Kimi no Na wa để thử những thứ mới mẻ hơn, đem lại một trải nghiệm mới cho khán giả. Cuối phim, Keisuke trở nên thành công với sự nghiệp của mình còn với Makoto Shinkai ? Chúng ta hãy chờ xem....

Kết :

Tất cả chúng ta, những người sau khi đến độ tuổi " khủng hoảng tuổi trung niên " đều có một vùng an toàn của chính mình, mà vô hình chung chính nó là xiềng xích trói buộc ta, mà ta chỉ ru ngủ bản thân " cứ sống như vậy rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi ", rất ít người có đủ nghị lực để vượt qua nó mà không cần sự động viên của người thân, bạn bè.

Bản thân Ranza có một thời gian rất dài cũng suy nghĩ như vậy : Một công việc ổn định ở trung tâm Tokyo, những trải nghiệm văn hóa, cuộc sống tiện nghi của một đất nước hàng đầu thế giới, là niềm mơ ước của rất, rất nhiều người hiện tại. Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận, để đánh đổi được cuộc sống này là chuỗi ngày làm việc bất tận, áp lực công việc, sức khỏe, một cuộc sống cô độc trong bốn bức tường.....Trở về Việt Nam, bỏ lại tất cả sau lưng là một quyết định khó, nhưng cứ quẩy thôi, sao phải xoắn ? Cũng như kết thúc của phim : Cuộc đời vẫn sẽ tiếp diễn dù muốn hay không, những quyết định ta đưa ra dù có hối hận, đắn đo thì ta vẫn phải chấp nhận và tiếp tục tiến bước về phía trước.

Tenki no Ko - Thiên Khí Chi Tử coi lần 1 chỉ đánh giá 7/10 , nhưng coi lại lần 2 có một sự đồng cảm đặc biệt dành cho nhân vật Keisuke nên cho lên thành 8/10. Một bộ phim hay, không phải là một siêu phẩm, nhưng cốt truyện có nhiều tầng nghĩa, và phù hợp cho mọi lứa tuổi khi xem phim này.

P/S :

Ngoài lề, chắc sẽ có một bài riêng để quảng cáo không công cho tòa nhà Cocoon Tower hay xuất hiện trong anime, vì nhớ đến một cuộc gặp tình cờ đầu năm 2018 ở Tokyo Big Sight khi tuyển nhân sự mới cho công ty.

Đố các bạn đứa nào có vợ và nhà riêng : Chuyên viên kỹ thuật IT, sống và làm việc ở trung tâm Shinjuku, tốt nghiệp ĐH Kobe, chuyên ngành rành 3 ngôn ngữ lương tháng trăm củ vs Ăn bám trợ cấp gia đình, không bằng cấp chính quy VN, chơi game quay gacha vứt tiền như lá thu :8cool_matrix: ?

Thằng kia ko biết chứ thằng dân IT là éo bao giờ có vợ vì ông anh ruột tao làm hợp đồng cho mỹ ở VN tháng nào ko kiếm được ngót 100tr là lão buồn .... mà 35t rồi đến bạn gái còn chưa có đừng nói vợ .... trong khi đất HN phải tính = ha

PS: mịa 1ha tận 10.000 m² cơ à ... haha,srry AE ... nói hơi quá , chỉ tầm 1-2/10 chỗ đó thôi :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Font nát thế mày ..... nếu >10 năm trước mà đọc cái này chắc tao cũng đòi ông bà già cho qua jap đấy còn giờ thì ... =))



Thằng kia ko biết chứ thằng dân IT là éo bao giờ có vợ vì ông anh ruột tao làm hợp đồng cho mỹ ở VN tháng nào ko kiếm được ngót 100tr là lão buồn .... mà 35t rồi đến bạn gái còn chưa có đừng nói vợ .... trong khi đất HN phải tính = ha

PS: mịa 1ha tận 10.000 m² cơ à ... haha,srry AE ... nói hơi quá , chỉ tầm 1-2/10 chỗ đó thôi :))
Gì chứ giới trẻ giờ nghĩ nhiều tiền = lắm gái theo là sai lầm :)). Nếu không phải là COCC xài tiền cha mẹ thì để có nhiều tiền là phải làm bục mặt ko có thời gian để ngủ chứ đừng nói cua gái '@^@|||.

Với đàn bà chọn bạn đời không chỉ dựa vào tiền, nên có tiền chỉ giải quyết dc 1/10 vấn đề.
 
Gì chứ giới trẻ giờ nghĩ nhiều tiền = lắm gái theo là sai lầm :)). Nếu không phải là COCC xài tiền cha mẹ thì để có nhiều tiền là phải làm bục mặt ko có thời gian để ngủ chứ đừng nói cua gái '@^@|||.

Với đàn bà chọn bạn đời không chỉ dựa vào tiền, nên có tiền chỉ giải quyết dc 1/10 vấn đề.
Do đám con gái hay nói về vấn đề kinh tế nên đàn ông mới nghĩ vậy chứ sao :3cool_nosebleed:
 
Với đàn bà chọn bạn đời không chỉ dựa vào tiền, nên có tiền chỉ giải quyết dc 1/10 vấn đề.
Ông nói sao chứ... kinh tế gia đình mà khó khăn, thì hục hặc gia đình phần lớn vẫn sẽ xảy ra hằng ngày, còn việc phụ nữ chọn chồng dựa vào lương để chọn thì mình nghĩ cao hơn nhiều, ít cũng phải chiếm 5/10. Còn 3 phần còn lại là tình cảm, 2 phần cuối là do các anh có biết nói chuyện và ứng xử đàn ông hay không =]].

Còn đàn ông chọn vợ, nhan sắc chỉ là thứ yếu, phụ nữ đẹp cùng lắm chỉ là chơi qua đường :| , dm thật sự tâm lý đàn ông nhiều khi dơ lắm, chọn vợ thì đàn ông nhìn vào tính cách nội tâm nhiều hơn, xinh có duyên là được, không cần đẹp, biết thu chi hợp lý, lo việc gia đình tươm tấc hay không. Ý kiến riêng của mình là vậy :v
 
Tiền không phải điều kiện cần, nhưng rất hay là điều kiện đủ :)) Yêu nhau rồi mà thỉnh thoảng vì khó khăn tiền bạc cũng có thể trục trặc, nữa là hôn nhân cái này rất rất quan trọng.
 
Lúc yêu thì đàn bà lúc nào cũng nói chuyện kiểu màu hường với trái tim vàng
Lúc kết hôn rồi mà kinh tế khó khăn thì hết màu hường ngay :2cool_sad:
 
Khó khăn cũng phải định nghĩa nữa .

Người luôn luôn muốn tốt hơn , nên mức sống của 2 vợ chồng phải ngang với hoàn cảnh gia đình ông bà già . Nếu thấp hơn thì thấy khó chịu mệt mỏi là đúng rồi . Chỉ số hạnh phúc giảm , dễ cãi lộn .

Nhưng mà nếu kết hôn với nhà gái khó khăn tí thì chỉ số hạnh phúc lại tăng .

Sau đó để bảo đảm chỉ số hạnh phúc thì kinh tế 5-10 năm sau phải càng ngày càng tăng , không cần tăng quá nhiều nhưng phải tăng đều lên . Chỉ cần sụt là happiness tụt ngay .

Happiness thấp thì dễ thấy nhất là những vấn đề đơn giản không đáng để ý trước đó dễ bị xé ra thành mâu thuẫn . Cãi nhau tầng suất tăng thêm . Hoặc là không muốn nói chuyện với nhau .
 
Chỉnh sửa cuối:
này chắc sau sự kiện Godoka nhỉ
Vũ trụ khác tách biệt hoàn toàn vũ trụ anime. Nhưng godoka thì đi qua đi lại giữa 2 vũ trụ, có điều ở vũ trụ game năng lực bị hạn chế.
Chưa chơi game nhưng nghe bọn chơi rồi nói vậy.
 
Không liên quan gì con Magodka 2012 hay movie hết nên cũng chả hóng :3cool_nosebleed:
 
Thật ra con Magodka có qua vũ trụ này chơi, nhưng thị không toàn năng do không phải vũ trụ thị cai quản.

BTW, Nippon stronk!!!

Nó không liên quan cái vẹo gì hết, y như đống Fate, như cái Illiya với đám Fate abz mượn nhân vật không có nghĩa cốt truyện nó liên quan với nhau
 
Nó không liên quan cái vẹo gì hết, y như đống Fate, như cái Illiya với đám Fate abz mượn nhân vật không có nghĩa cốt truyện nó liên quan với nhau
Không, con Madokami trong game là cùng 1 nhân vật với trong anime, mấy đứa còn lại mới khác universe. Ít nhất trong game confirm là vậy còn có được công nhận canon không thì đếch biết.
 
Không, con Madokami trong game là cùng 1 nhân vật với trong anime, mấy đứa còn lại mới khác universe. Ít nhất trong game confirm là vậy còn có được công nhận canon không thì đếch biết.
Thì mấy đứa Servant trong extra với mấy đứa trong Fate abcz nó cũng là 1 nhân vật đấy, cốt truyện có liên quan gì nhau đâu =))
Con hàng này không có liên quan gì series Magodka hết
 
Thì mấy đứa Servant trong extra với mấy đứa trong Fate abcz nó cũng là 1 nhân vật đấy, cốt truyện có liên quan gì nhau đâu =))
Con hàng này không có liên quan gì series Magodka hết
Ông có chơi game không nhỉ? Con Madoka trong game nó bảo là tao reset hết multi-verse để vĩnh viễn không còn witch nữa rồi, đéo hiểu sao cái universe của bọn mày (magi reco) này lại vẫn còn witch, nên tao phải đích thân vào xem thử.
Mà thôi chắc hệ quy chiếu khác nhau, cãi gì cho mệt.
 
https://imgur.com/a/INcSkeo

Sau đợt này chắc phải thêm trusted contact. Mịa éo phải vì có mấy mạng ko chịu xài Skype hay Discord thì đã chả camp cái site củ lìn của thằng Zuck tới giờ.
 
Back
Top