- 22/2/10
- 9,437
- 2,805
kế hoạch là đập WB giết ace và đã thành công, muốn gì nữa nàoXàm lon, có hiểu "kế hoạch" là như thế nào không?![]()

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
kế hoạch là đập WB giết ace và đã thành công, muốn gì nữa nàoXàm lon, có hiểu "kế hoạch" là như thế nào không?![]()

thế mà cứ ca thán năm này năm nọ là thế nàoCái này mà gọi là kế hoạch là?kế hoạch là đập WB giết ace và đã thành công, muốn gì nữa nào![]()




Cái này mà gọi là kế hoạch là?
Đi đánh boss xong lập kế hoạch là giết boss, còn giết bằng cách nào thì kệ mẹ không cần quan tâm?
Đọc đến đây là biết tư duy có vấn đề rồi, miễn tiếp.![]()
, đọc đến đây là biết cãi cùn thế nào rồi, ace là creep chứ boss cmg 
nói thế là sai , main ra mặt cứu Ace thoát khỏi đài hành hình, sau đó Ace đỡ lại đòn cứu lại main thì coi như hoà đi , chứ Garp + Sengoku trấn thủ đài hành hình thì đứa nào cướp nổiTrận Marian Ford nếu không phải vì thằng Ace trẻ trâu bị khích tướng quay lại thì thua sml ấy chứ ở đó mà win 100%.
Trận Dressrosa toàn đứng nhìn chứ làm được cái quần què gì đâu, suýt nữa thì hủy diệt cả vương quốc.
Kết quả HQ thắng lợi nhưng là do hoàn cảnh chứ đ phải nhờ kế hoạch.



Sengoku và Tsuru là chiến lược gia màđể thống kê những gì nhớ được về những lần HQ chủ động nhé:
Vụ ohara: đánh úp rất nhanh, triệu tập buster call, hủy diệt toàn bộ hòn đảo, chỉ mình Robin chạy thoát. Vụ này có tay Phó Đô đốc phản nhé.
Vụ Sabaody: Kizaru đến và lùa 11 thằng chạy như vịt, dẹp yên bọn Long tinh để đợi tập trung vào WB. Mục đích trận này đâu phải bắt thằng nào ? và kể cả có Ray can dự và đã tính được việc Ray tham dự.
Vụ Marian Ford: win 100%.
Vụ Dressdosa: Vụ này HQ cũng chủ động chi về cơ bản thì Dressdosa được giải phóng, HQ thiệt hại không đáng kể.
Tức là bọn HQ này trước nay đều tính toán rất kỹ trước khi hành động, và một khi đã chủ động là hiếm có chuyện tay trắng hay thất bại.
Nói thế này còn có lý, main nó là sự cố ngoài ý muốn, nếu không có main aura (cộng thêm kéo thêm một đống đồng minh nữa) thì phe hải quân sure win rồi.nói thế là sai , main ra mặt cứu Ace thoát khỏi đài hành hình, sau đó Ace đỡ lại đòn cứu lại main thì coi như hoà đi , chứ Garp + Sengoku trấn thủ đài hành hình thì đứa nào cướp nổi
dính đến main có vụ ES là hải quân tay trắng trở về còn để mất ES nữa![]()

Buster Call giết creep với phá công trình thôi, cái tàu ghẻ nát cả sống thuyền cánh bườm mà ở Enes Lobby còn không giết được nữa làKhó hiểu là tại sao hải quân ko triệu tập buster call bắn tan cái đảo Mihawk đi vì ổng ở đó một mình mà

Khó hiểu là tại sao hải quân ko triệu tập buster call bắn tan cái đảo Mihawk đi vì ổng ở đó một mình mà
Chém dọc thì 1 tàu chứ mà chém ngang như chém sóng thần đóng băng ở Marine Ford thì có lẽ phải vài chục tàu 1 phát.Mihawk nó làm 1 đường là đi 1 tàu rồi... dù 6 phó đô đốc có tiếp cận được đảo thì chưa chắc tàu với lính trên đó đã còn, mà thực lực giữa phó đô đốc cũng không mấy rõ ràng
Cử đô đốc đi def cho chiến hạm là đc màMihawk nó làm 1 đường là đi 1 tàu rồi... dù 6 phó đô đốc có tiếp cận được đảo thì chưa chắc tàu với lính trên đó đã còn, mà thực lực giữa phó đô đốc cũng không mấy rõ ràng

Cử đô đốc đi def cho chiến hạm là đc mà![]()
Phó đô đốc chắc cùng lắm chỉ cỡ Dof hoặc Katakuri nên ko đỡ đc đâuCó những chuyện chưa rõ ràng:
Trình các phó đô đốc có đỡ được 1 chiêu nghiêm túc của mihawk không? (chiêu chém dọc vào tàu WB với chiêu phạt ngang cắt nguyên 1 ngọn sóng đóng băng)
Nếu các phó đô đốc không cân sức với Mihawk thì chi bằng cử 1 tàu có đô đốc làm quân chủ lực cho xong... chứ 6 con tàu đi cùng thì đô đốc cũng cover không hết được... nó chém 6 nhát dọc đỡ bằng nồi =]]
mà trong cái hình raw thì thấy cỡ 1 hạm đội... chiến lực được như buster call không thì chưa biết.

Nhắc đến bài báo mà thằng em là sếp vương quốc Goa với quán bar, sơn tặc khóc lóc thảm thiết thì ko Sabo chứ ai nữaĐọc vô chap thì cái đứa bị đăng tin "chết" của thằng Morgan vẫn chưa chắc là Sabo đâu, Oda vẫn đang gài bẫy dữ lắm

