Hôm qua nhà ta bị bắt bài lối chơi nên khó đá, ngoài ra chú James bị tâm lý nên cũng không thể hiện được mấy, thời gian đầu còn chịu khó chơi mạo hiểu nhưng sau vài lần bị mất bóng là rén ngay, thành ra đá khá lạc lõng và xử lí cầu toàn. Ban đầu chơi với sơ đồ 3-4-3 không hiểu sao Chelsea chỉ đá cánh, phối hợp trung lộ cực ít, và tốc độ lên bóng kém cũng như chất lượng các quả tạt là không tốt nên hiệu quả không cao.
Ngoài ra thiếu những cầu thủ có khả năng rê bóng tốt nữa nên thành ra lại càng khó đá, lối chơi đơn điệu. Bàn mở tỷ số đến từ một pha bóng trung lộ, Tomori chọc khe quá tốt, một trận đấu rất ổn nữa của chú này, nếu không có pha bóp ở hiệp hai thì có lẽ đã có trận đấu khá hoàn hảo (thủ tốt, đặc biệt khả năng chơi chân, chuyền bóng đột biến là rất ok).
Sau khi chuyển sang đá 4-3-3/4-2-3-1 thì lối đá khởi sắc hơn rất nhiều với sự có mặt của Odoi, ngoài ra Mason Mount cũng có thêm đất diễn làm các pha bóng tấn công có độ kết dính và hiệu quả hơn rất nhiều, bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 chứng minh khả năng quan sát rất tốt của Odoi cũng như dứt điểm của Willian.
Tóm lại là trận này Willian đá ổn, biết tiết chế hơn mặc dù vẫn chơi khá cá nhân ở một vài thời điểm, tuy nhiên với áo số 10 sau lưng thì như thế vẫn là chấp nhận được. Mount là cầu thủ khai thác không gian rất tốt, mình cảm giác giống kiểu như Muller, sự có mặt của Mount giúp hàng công có thêm nhiều khoảng trống, đặc biệt là Tammy hưởng lợi rất nhiều, thế nên hy vọng là Mount sẽ không bị đẩy ra cánh nữa, chú bé này được đá tự do phía sau tiền đạo sẽ là vị trí phát huy tốt nhất khả năng của mình. Odoi nên được trao cơ hội nhiều hơn, bây giờ cặp cánh Odoi-Willian là sự lựa chọn tốt nhất. Tammy vẫn cần cải thiện nhiều, trụ yếu, lóng ngóng nên làm tường cũng chưa tốt. Chú bé James cũng vậy, cải thiện thêm tâm lý thi đấu, cũng như cảm giác bóng nữa mới ổn, chưa thể thay thế được Azpi đâu. Zouma có vẻ như đã cải thiện hơn về khả năng chơi chân, dáng chuyền nhìn đã bớt vụng về hơn nhưng khả năng phán đoán vẫn là một điểm yếu chưa tiến bộ được, mình khá ngạc nhiên khi hôm qua Zouma được đá ở vị trí trung tâm hàng thủ, dẫu sao có tiến bộ cũng là tốt rồi. Còn nữa là hy vọng Lampard sớm cải thiện khả năng chống các tình huống cố định, toàn thua cố định như này chán ghê.
2 trận tới gặp Ajax, thắng 1 trong 2 hoặc không thua là có thể tự quyết số phận của mình rồi, cố lên nào.