█ DC Cinematic Universe (DCU) █ Lanterns (2026)

WW84 có thánh Hans Zimmer nhúng tay là ko lo khoản nhạc nhẽo rồi, còn hôm trc đọc leak thấy test screening bị chê kịch bản + CGI (cái này bỏ qua vì còn 6 tháng để hoàn thiện), hy vọng phim ra sẽ ổn
 
Joker chiếu rạp bao lâu thì ngưng?
 
tùy nơi, có nơi sắp ngưng rồi, có nơi thì vừa mới chiếu chưa lâu.
Có nơi còn chưa chiếu, ta nghe đồn bên Nhật chưa chiếu thì phải, khả năng cao và chắc chắn soán ngôi Deadpool :))
 
Có nơi còn chưa chiếu, ta nghe đồn bên Nhật chưa chiếu thì phải, khả năng cao và chắc chắn soán ngôi Deadpool :))
Uh, Nhật chiếu thì chắc cũng đc thêm tầm 20 - 30 mil nữa, nói chung 850+ là trong tầm tay, còn hên thì đc 9xx, x to 1 chút
 
WW ta ghi flop lắm, phản diện ko có gì nổi bật, bối cảnh 1984 thì cũng thường
 
Vừa qua nhà bên hóng chuyện, vì bên voz mod nó khoá topic rồi :( Ta chưa xem phim nào của 2 lão đạo diễn kia cả, nhưng để đạt đến tầm mà mọi người tung hô thành huyền thoại thì nó phải như thế nào đấy, chứ đéo phải dựa vào cái vũ trụ 10 phim như 1 để bú fame, thế mà vẫn có thanh niên kêu 2 lão ấy ngược dòng, ngược gió, bú fame... 2 lão ấy cần chó gì phải bú đứa nào, chúng nó còn tha chưa bú 2 lão ấy thì thôi, vậy mà...
 
Vừa qua nhà bên hóng chuyện, vì bên voz mod nó khoá topic rồi :( Ta chưa xem phim nào của 2 lão đạo diễn kia cả, nhưng để đạt đến tầm mà mọi người tung hô thành huyền thoại thì nó phải như thế nào đấy, chứ đéo phải dựa vào cái vũ trụ 10 phim như 1 để bú fame, thế mà vẫn có thanh niên kêu 2 lão ấy ngược dòng, ngược gió, bú fame... 2 lão ấy cần chó gì phải bú đứa nào, chúng nó còn tha chưa bú 2 lão ấy thì thôi, vậy mà...
Coi 3 phần bố già của Coppola đi?

còn lũ ngu nhà bên, thì thôi ko cần bàn, tụi nó ngu lắm =))
 
Doanh thu cao auto hay nhé các bạn, 2 cụ đã có phim nào 2 tỏi chưa, vậy là 2 cụ chưa xứng tầm nha
 
Martin Scorsese làm phim khỏe, nhiều. Còn Coppola thì làm ít hơn Scorsese nhưng được đạo diễn 3 phần bố già của Mario Puzo, coi như duyên hạnh ngộ. 2 lão thiên ngoại phi tiên này thì đến bọn chóp bu nhà ma vồ còn không dám đụng, lũ nhà bên ẳng ẳng vì cay thôi :))
 
Coi 3 phần bố già của Coppola đi?

còn lũ ngu nhà bên, thì thôi ko cần bàn, tụi nó ngu lắm =))

Ta cũng muốn xem thử mà dạo này bị cái bệnh chán phim, mới cả cảm giác như nó ko hợp với ta. Đến cái Watchmen mà ta còn chưa xem hết thì biết rồi đó.
 
Martin Scorsese làm phim khỏe, nhiều. Còn Coppola thì làm ít hơn Scorsese nhưng được đạo diễn 3 phần bố già của Mario Puzo, coi như duyên hạnh ngộ. 2 lão thiên ngoại phi tiên này thì đến bọn chóp bu nhà ma vồ còn không dám đụng, lũ nhà bên ẳng ẳng vì cay thôi :))
mi lấy dàn clone siêu nhân gao vô chửi bọn nó đi >:)
 
mi lấy dàn clone siêu nhân gao vô chửi bọn nó đi >:)
ko rảnh đến thế, từ lâu ta ko còn muốn tương tác với lũ đó, vì ko muốn tự hạ thấp bản thân, thị hiếu và taste của mình. tình hình bây giờ quá rõ, lũ fan cuồn Mtard toàn 1 bọn thấp hèn, bẩn thỉu. chiến lược làm phim bẩn thỉu của bọn marvel và disney cũng bị các nhà làm phim chân chính chê trách thậm tệ vì nó làm biến chất ngành điện ảnh.

nói chung bây giờ thì không cần dây vào lũ mtard nữa cho bẩn tay. thằng nào ngược và nâng bi mtard thì t cứ cho vào ignore là xong.
 
Cụ Coppola với 2 phần Bố già + Apocalypse Now là tuyệt tác của nền điện ảnh thế giới mà chúng nó dám nói cụ đi bú fame chúng nó.
 
ếch thì mãi ngồi trong miệng giếng, ko thể mở tầm mắt ra đấy mà...
 
Vừa qua nhà bên hóng chuyện, vì bên voz mod nó khoá topic rồi :( Ta chưa xem phim nào của 2 lão đạo diễn kia cả, nhưng để đạt đến tầm mà mọi người tung hô thành huyền thoại thì nó phải như thế nào đấy, chứ đéo phải dựa vào cái vũ trụ 10 phim như 1 để bú fame, thế mà vẫn có thanh niên kêu 2 lão ấy ngược dòng, ngược gió, bú fame... 2 lão ấy cần chó gì phải bú đứa nào, chúng nó còn tha chưa bú 2 lão ấy thì thôi, vậy mà...
Dracula của Copola đi bác .The goodfella của Scorsese cũng hay
 
Trẻ trâu nó thế, thiếu kiến thứ về điện ảnh thành ra thấy người ta lên tiếng nói phim mình thì bật ngược lại không cần biết người chỉ trích là ai, trình độ ra sao :)).
 
Khổ. Phần 3 của Bố Già cũng rất hay, thuộc top phim năm 1990 và đc 7 đề cử Oscar năm đấy, nhưng bọn não lợn vin vào cái cớ phim bị chỉ trích (phần nhiều là vai diễn Sofia) để chê cụ và kịch bản 3 phần phim tầm thường chỉ có diễn xuất của diễn viên nên mới làm phim hay. Ko có Godfather thì khéo Al Paciano vẫn vô danh cũng như ko có Star Wars thì Harrison Ford vẫn là anh thợ mộc vậy.
 
Dracula của Copola đi bác .

Cái đó thì hay rồi, phim kinh dị đầu tiên cho cảm giác sợ hãi như thế nào. Đợt đó vừa đọc sách vừa xem phim, vừa tưởng tượng mà éo dám ngồi 1 mình trong phòng đọc :))

Đến giờ vẫn rợn người cái cảnh này.

BogusGranularCurlew-size_restricted.gif


Hoá ra Dracula là của lão ấy.
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top