Chelsea FC 2019-2020 Mùa giải bản lề

Status
Không mở trả lời sau này.
A lâm về chửi các cháu nát nước luôn đi, đá hời hợt vkl
 
Nửa cuối hiệp 2 hiện nguyên hình như mọi khi, dẫn trước 4 bàn nhưng run vl ...
 
Khổ Kepa vãi thật, thua 2 quả không đâu vào đâu
Mấy chú bé đang đá bon bon ngon trớn, không tiện ghi thêm bàn mà lại thả lỏng làm gì không biết
Dù sao thì cũng thắng rồi, cả đội đá tốt
Đá với mấy đội cục súc như này thì Zouma là lựa chọn số 1 rồi các bác
 
Nửa cuối vẫn bị cái bệnh đá hời hợt mất tập trung, mất clean sheet nhảm vc.
Trận này như là định mệnh của Captain í, ghi bàn bằng chân trái, chân phải, bằng đầu... Đội bóng phải có ngôi sao, Pu chắc làm thần tượng thay thế Haza luôn.
Odoi còn thiếu kinh nghiệm quá, chắc Will và Pedo phải đi thôi cho cháu nó cơ hội đá nhiều hơn, Giru nghi đông này cũng đi luôn...
Tammy ko có Mount làm đối tác thì đói bóng hẳn, ít cơ hội quá, nên đẩy Mount lên đá cao hơn ngay sau tiền đạo..
 
Willian ra thì team hết ng lên công về thủ. Lúc đó phải có Kante. 1 dạo nữa Cheek, Kante, Rudiger,Christensen và Barkley cùng trở lại thì mới đau đầu.
 
Hiện nguyên hình và dù sao cũng là bản lề thôi mà. :2cool_sexy_girl:
 
Qua nhậu ngủ quên cmnl. Sáng coi tin thấy win là sướng rồi, Pulisic đc hôm hoá chaos :)).
 
Qua nhậu ngủ quên cmnl. Sáng coi tin thấy win là sướng rồi, Pulisic đc hôm hoá chaos :)).
Hay nhưng mấy phút cuối cũng đau tim phết. Thằng blv mồm thối nó vừa bảo "phút 85 và chelsea đang dẫn 4 bà . Chiến thắng đã nắm chắc trong tay chelsea" thì đoàng cái toang luôn 2 bàn :))
 
mấy vòng trước mount , tammy toả sáng bây giờ là pulisic captain america :6cool_smile::6cool_smile:
hlv lampard , hlv kepa thật tuyệt zời :2onion16:

thủ vẫn như cl nhỉ :4onion7:
 
Ăn 4-0 nên đá hời hợt để nó đóng siêu phẩm thôi chứ thủ ổn
 
Mới mấy bữa trước mấy ông còn chê thằng nhỏ yêu màu tím sống nội tâm hay khóc thầm mà bữa nay khen nát nước lun vậy
110.gif
 
Pulisic và Mount kiểu đá là phải đâm đầu vào trung lộ quẩy thì mới phát huy hiệu quả được, hôm qua Pulisic làm việc này rồi nên Mount cảm giác hơi mất hút

còn CHO và Willian là bám biên thuần túy, kiểu phản công nhanh mà để hai ông thần này đâm đầu vào trung lộ thì tù lắm. CHO có trò rê một hồi bên cánh trái rồi ngoặt bóng sang chân phải và cứa lòng, bài này làm hoài và dễ bị bắt bài. Còn Tù trưởng có trò cắm đầu chạy bên phải xong tung cú sút chéo góc, hôm qua ăn hên thế nào mà sút chuẩn vcđ

Nhìn chung đội hình này với dự bị thì hàng công đông này khá là ổn, kể cả có chấn thương.

Hàng thủ thì lo thực sự, cháu Zouma lóng nga lóng ngóng, chuyền ko được 5m mà toàn chuyền quả tối như âm hộ cho Azpil, may mà hiệp 2 cho cháu James vào mới đỡ. Nhưng đối phương lại chuyển sang cánh trái và toang hai bàn ở đó ...
 
Mount nó chỉ tốt khi đá ở gần vòng cấm, đá giữa là mất hút luôn
 
Đá giữa có Kovacic-Jorginho lo hết rồi còn gì :))
 
https://www.chelsea-news.co/2019/10/video-tomoris-insane-last-ditch-tackle/

Tomori đang tái hiện lại chính hình ảnh Zouma trc chấn thương,phán đoán tốt,xoạc chuẩn. Quả này hqua tưởng toi rồi. Thế trận giữa thoáng còn làm mất phát chuyèn dài cho tuyến trên. Rất sáng lạng. Có Rudiger về thì đỡ lo.

ko biết năm nay dùng nhiều cầu thủ trẻ như này có tiết kiệm đc nhiều quỹ lương ko nhỉ :-?

Đông thì khả năng cao vẫn bị cấm chuyển nhượng nên giữ nốt Giround,Pedro hết mùa rồi. Đá C1 vẫn cần kinh nghiệm của mấy ông này.
 
Thế hệ lứa đầu của Chels, nhận ra đc Mouth (như con gái), Abraham với James.
Con hàng Rice cũng còn nặng tình với Chels lắm, ko biết Lam có ý mua ko.

71-FBDDDA-9660-496-E-91-E6-F200514-E532-B.png
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top