Mình thì thấy hơi meh, chơi công nhận cuốn thật, nhưng là vì cốt truyện thôi chứ các thứ khác meh vl, thậm chí làm còn có xu hướng kém so với NV.
_ Writting cực kì ngon, từ story cho đến dialouge, lúc nào cũng có cảm giác muốn nói chuyện để nghe ngóng mọi thứ xung quanh.
_ Design theo phong cách diesel punk mạnh hơn FO nhiều, nhìn đồ phong cách retro khá chất.
Cơ mà chỉ có thế thôi, chứ còn lại thì :
_ Tông màu game thực sự tởm lợm, oversaturated, mà đã thế lão art director còn lựa toàn màu nóng, chơi một lúc đau hết cả mắt @@ Đang chờ xem có cái enb nào chỉnh màu nhạt bớt đi không.
_ Gunplay thì tương đương FO4 nhưng súng ống không đa dạng bằng, chưa kể không hiểu ông nào nghĩ ra cái trò gom hết đạn dược lại có 3-4 loại, cân bằng giữa các loại cũng kém nên chưa thấy hứng thú đi lục lọi đồ mới lắm, từ đầu game chỉ cần plasma rifle là đủ cho chế độ Hard, nhặt thêm đồ cũng chỉ để craft lấy part sửa súng chứ chả có nhu cầu gì nữa vì các thứ ... quá là thừa mứa.
_ World building chán thật sự, quanh đi quẩn lại có vài con mob nằm trên trục chính, đi lượn ra ngoài gần như chả có gì đáng khám phá về cả lore lẫn loot.
_ AI ngu vãi chấy

trộm đồ chỉ cần không để ai thấy thì chả cần sneak thì có thể lấy thoải mái mọi thứ luôn.
_ Skill hay perk bị dumb down chả khác gì FO4, skill check bấm phát qua luôn không còn RNG, perk thì toàn kiểu + - % chỉ số, đến tầm lvl7 ở tier perk đầu tiên cá nhân mình thấy không có mấy perk ý nghĩa lắm.
Nói chung Obsidian làm ở mức low budget thế này là cũng ổn rồi, nhưng cá nhân thấy chưa đến mức để ae tung hô ghê gớm đến thế

Phải con này mà do Beth làm chắc bị chửi thối đầu

À mà đó là Fallout 4 chứ đâu xa lol.