Sơn Hải Nghịch Chiến ► Manhua

  • Thread starter Thread starter A4_160
  • Ngày gửi Ngày gửi
trận này hắc viêm thấy đã muốn áp đảo Triệt rồi, chắc còn nữa chứ chưa phải trận cuối đâu, dự là đập nhau tí 2 bên đều thương tổn rồi rút
 
hắc viêm vẫn dưới xích huyền và vô minh, k biết có cách nào trận này mở cả 2 k
Hắc Viêm trên xích huyền đấy, Viên muốn dùng 3 chiêu thiên kiếm thì phải bật vô minh lên rồi, có điều hắc viêm là hàng biến thể nên không bền thôi:))
 
bìa chap sau
75354993_2607191409345381_6242609594640629760_n.jpg
 
Triệt có Địa Ngục Chiến Thần + Vô Sắc Giới Thần Lực mà, dùng skill không cần tô màu, giúp các phụ tá đỡ nhiều công lao tô :D
 
Éo hiểu Rõ ràng thằng họ diêu từng chết rồi. Thế thì đáng ra ko có gì duy trì sức mạnh trong cơ thể nó thì mấy cái linh hồn của đám lính bị giết năm xưa đáng ra phải “ siêu thoát” rồi mới đúng chứ sao giờ vẫn còn cho nó xài
 
Éo hiểu Rõ ràng thằng họ diêu từng chết rồi. Thế thì đáng ra ko có gì duy trì sức mạnh trong cơ thể nó thì mấy cái linh hồn của đám lính bị giết năm xưa đáng ra phải “ siêu thoát” rồi mới đúng chứ sao giờ vẫn còn cho nó xài
Dị thú gốc và thú mặt người nếu ăn thịt thì hấp thu đc di lực, theo lẽ đấy thì có thể năng lực linh hồn của đồ ngột vẫn còn trên xác Diêu:)
 
Dị thú gốc và thú mặt người nếu ăn thịt thì hấp thu đc di lực, theo lẽ đấy thì có thể năng lực linh hồn của đồ ngột vẫn còn trên xác Diêu:)
Nếu thế thì thằng diêu phải thừa kế cả linh hồn mà con đồ ngột từng ăn nữa mới đúng nhưng mà éo có, có mỗi đám lính bị nó giết
 
Nếu thế thì thằng diêu phải thừa kế cả linh hồn mà con đồ ngột từng ăn nữa mới đúng nhưng mà éo có, có mỗi đám lính bị nó giết
Có nhiều vấn đề lắm:
- Đồ ngột ăn toàn bọn dân vô danh vô tánh, chả ai nhận ra đc đấy là hồn đồ ngột ăn cả.
- Lượng linh hồn đồ ngột ăn quá nhỏ xo với Diêu tự giết rồi hấp thụ.
- Các linh hồn bị giết vẫn bị dị năng của đồ ngột khống chế, nhưng lúc Diệu vừa mới hấp thu năng lực đồ ngột có thể hấp thụ luôn đống linh hồn này không hay là đống hồn ấy sẽ thoát đi lúc năng lực chuyển giao.

Những vấn đề trên chưa nói rõ trong truyện, thế nên nếu cần logic thì tác giả chỉ cần viết tiếp theo ý mình muốn thôi:)
 
Éo hiểu Rõ ràng thằng họ diêu từng chết rồi. Thế thì đáng ra ko có gì duy trì sức mạnh trong cơ thể nó thì mấy cái linh hồn của đám lính bị giết năm xưa đáng ra phải “ siêu thoát” rồi mới đúng chứ sao giờ vẫn còn cho nó xài
because fuck logic, hehe
 
Diêu chính ra trâu phết nhể , ăn đủ đòn mà vẫn di chuyển được 8-x
 
Tình tiết kinh tởm Thanh-Diêu half-half tưởng chỉ có trong film kinh dị Mẽo nay đã lên cả chưởng Tàu
 
Tưởng gì, vẫn cứ là địa ngục chiến thần
 
thần kĩ thứ 2 bị phá
73395359_2621952044535984_3950834974143283200_n.jpg
 
Cái mũ của Si Vưu có năng lực xuyên việt thời không. Mà thg cu Triệt mới móc đâu ra cái skill mắt mèo nhìn lại quá khứ lúc phá chiêu của Viêm Đế vậy nhỉ
 
Cái đó dạng nhớ lại nâng cao thôi.

Suy nghĩ có khả năng xảy ra rất nhanh, vì vậy skill đó dạng như thôi động trí não trong chớp mắt hồi tưởng lại sự việc vừa xảy ra.

Mấy cái tâm pháp dạng Tỉnh Trung Nguyệt, Bất Động Như Sơn, Tâm Trong Hang cũng có skill giống giống như vầy
 
rip :9cool_too_sad:
73252560_1306540472840425_4376902361335988224_o.jpg

viêm lại bị bóp
75289042_1306540522840420_5771626620582363136_o.jpg
 
Back
Top