Mình thì lại thấy lùn như vậy mới để lại nhiều ấn tượng, hơn là nhàng nhàng tầm thước hay cao kều. Lùn hay cao làm lãnh đạo không quan trọng, quan trọng là ở cái đầu, lòng quả cảm và cách điều quân, lập chiến thuật, chiến tuyến.
Nhân vật này đúng là không còn gì để mất, từ cô gái sợ sệt trở nên cứng cỏi, số phận đen tối nếu không biết tự mạnh mẽ và kiên cường thì chỉ có 1 đường chết. Hình thành xây dựng tâm lý nhân vật vậy cũng hợp lý rồi không có gì là gượng ép cả.
Nhân vật này đúng là không còn gì để mất, từ cô gái sợ sệt trở nên cứng cỏi, số phận đen tối nếu không biết tự mạnh mẽ và kiên cường thì chỉ có 1 đường chết. Hình thành xây dựng tâm lý nhân vật vậy cũng hợp lý rồi không có gì là gượng ép cả.


