T xem phim này lại không thấy hay lắm, cho 6/10 thôi.
- Phim này tập trung giải quyết hết vấn đề của Danny ở phần đầu coi như epilogue cho The Shining, trong lúc đó tranh thủ giới thiệu em Abra và bọn Knot, cuối cùng mới bắt đầu triển khai cái team up để đấu với bọn Knot. Bảo sao mà dài đến 2h30', t ngồi đợi đến 1h30' là phải check giờ xem đã sắp đến đoạn cao trào chưa. Phần kịch tính dồn hết về nửa cuối nên nửa đầu khá nhạt và dài dòng, phần plot của Danny để build anh thành Doctor Sleep các thứ cũng không thật sự relevant với cái kết phim. Phần sau thì đỡ hơn, có một số chỗ hấp dẫn nhưng ko đủ để kéo toàn bộ phim lên.
- Phim này có điểm trừ khá nặng là ko build được threat của team phản diện. Ngoài việc bắt cóc 1 2 đứa trẻ con và bất tử thì ko hiểu bọn này có gì để người xem phải sợ. Xem mãi chả thấy rùng rợn chỗ nào vì nữ 9 quá OP, đập phản diện như con; nam chính thì vốn đã mạnh nay còn có thêm khả năng đóng cửa thả chó. Phản diện thì yếu nhớt, dù anh Dan nói bọn này vừa sống lâu vừa giàu vừa quan hệ rộng nhưng vẫn sống như hội du mục, ko tận dụng tài nguyên gì để bắt bọn trẻ con hay triệt hạ team chính diện dễ dàng hơn. Lần đầu thấy cái phim kinh dị mà nv chính cho team phản diện chạy té re

Riết rồi chả thấy kinh dị chỗ nào mà thấy như đang xem phim SAH kiểu X-Men. Chỗ này t nghĩ nếu muốn làm theo hướng đấu siêu năng lực, không chơi kinh dị tâm lý như bản cũ thì nên bứt phá hẳn khỏi nguyên tác, cho bọn Knot thể hiện năng lực gì hấp dẫn chút chứ đừng chỉ đứng đấy chỉ trỏ, la hét, gồng mình. Chứ đoạn bìa rừng với đoạn đánh boss cuối phim là khá chuẩn phong cách truyền hình
À mà lên các trang thông tin đọc thì mới biết hội Knot cũng có backstory khá hay. Như anh Quạ từng là luật sư, còn em Rắn từng bị bố đẻ lạm dụng nên đi săn lũ pedo. Lẽ ra phim nên đầu tư vào bọn này chút để gây áp lực cho team main nhưng cả đám vẫn thành cannon fodder cho em Rose hết.
- Cả phim được nhất là những đoạn throwback, callback về The Shining. Ai là fan bản gốc chắc nghe bài theme hay thấy hồn ma Dick Halloran, chưa cần thấy ks Overlook tròn méo lần nữa ra sao cũng đủ sướng tê tái. Cảm động nhất chắc là đoạn
Danny gặp lại Jack ở quầy bar . Tiếc là phim đẩy cái sự sung sướng này về tít 1/3 cuối, t ngồi đợi cặp nam nữ 9 làm trò mãi mà chả thấy Overlook-senpai đâu, mở di động xem giờ thì mãi mới được gần tiếng rưỡi, buồn :(
- Trong dàn dv thì Rebecca Ferguson diễn ổn nhất, Obiwan tàm tạm thôi. Con bé nữ 9 thì bị điểm trừ lớn là không xinh, phải chi cast em nào đẹp cỡ Sophia Lillis thì t còn máu xem. Em này diễn cũng một màu, đúng kiểu dân tay mơ bị lậm cái kiểu diễn strong black female character đặc trưng lúc nào cũng phải ra vẻ mạnh mẽ tự tin thích cà khịa, thấy trẩu trẩu kiểu gì đó. Em mạnh quá cộng thêm lúc nào cũng tự tin xông pha đập boss
(cuối cùng hại cả bố lẫn thằng bạn anh Dan chết) đâm ra có lúc trông em còn giống phản diện hơn bọn Knots. Đoạn chị Rebecca nói "trong mày có bóng tối" với cả "mày cũng giống tao" các thứ thấy đúng vãi ra, mạnh với trẩu như cháu này lớn lên có khi thành mẹ nó Voldemort. Nên đến giữa phim t ủng hộ chị Rebecca xinh gái đập em sml, trừ 1 mầm mống tai hại cho xã hội
Chốt lại là phim này chắc hơn được prequel ở 1 điểm là bám nguyên tác của Stephen King hơn bản Kubrick, còn lại cái gì cũng thua. Plot chính được build kiểu phim YA, nv chính là trẻ con đi quẩy nát team phản diện nhân danh công lý với sự hỗ trợ từ main bản cũ, chứ đây ko phải phim kinh dị. Kéo bối cảnh ks Overlook vào để thêm nostalgia point nhưng ấn tượng từ cái không khí ở khách sạn bản cũ quá mạnh, Mike Flanagan không đủ khả năng tái hiện lại không khí này. Người ko xem bản cũ cũng chưa chắc hiểu được các reference đến ks Overlook. Phim này đang sml ở phòng vé Bắc Mỹ chắc cũng vì thế.