- 23/9/15
- 15,169
- 6,945
Năm sau có thằng Ả Rập nào nó hốt thằng Lầy thì vui. Tiềm năng lớn như Lầy thì cũng có thể lắm.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Tưởng tượng Ả Rập muốn mua MU mà Glazers nhất quyết không bán, chuyển sang mua Lầy chắc con @Manchester Red chửi um cả boxNăm sau có thằng Ả Rập nào nó hốt thằng Lầy thì vui. Tiềm năng lớn như Lầy thì cũng có thể lắm.
Thêm ta nữa.Tưởng thay mà dễ à, cái gì cũng có lúc được lúc ko thôi. Lầy nó mà bán Chilwell, Innidi, Maddison thì coi như năm sau lại về máng lợn thôi.
Đi hết, ai chứ bọn chủ Thái của Lầy cứ thấy trả cao là bán, năm nào mà nó chả bán máu.Maddison 90 củ
Chilwell 40 củ
Nnidi 60 củ
Tưởng đi mà dễ ah, năm sau mà đc đá C1 chắc gì tụi này đã đi, trừ khi đi về đội khác có xuất đá chính nhé, mà mấy đội có tiền mua như trên thì toàn có hảo thủ ở các vị trí đó rồi, trừ mấy đội không có suất dự C1 mới cần thôi.
mà ngày trước Kante còn bỏ vụ đá C1 để về Chels xếp hạng 10 mùa đó thì thôi.Đi hết, ai chứ bọn chủ Thái của Lầy cứ thấy trả cao là bán, năm nào mà nó chả bán máu.
Chilwell thì có Chels nhắm, Maddison với Nnidi thì Mu nhắm. Toàn vị trí trọng yếu mà 2 đội này đang thiếu cả.
Còn chuyện bỏ C1 thì chưa chắc nhé, biết đâu Chels với Mu năm sau đc dự C1 thì saomà ngày trước Kante còn bỏ vụ đá C1 để về Chels xếp hạng 10 mùa đó thì thôi.
Khỏi lo tiền, 2 thằng này thiếu gì tiền, khác hoàn toàn với Liv nên ông khỏi lo đi.Mu và Chelsea mà mua thì mỗi cầu thủ tăng thêm 20 củ nhé, xem nó ép giá thằng hậu vệ cục súc chỉ biết phá bóng Maguire cho Mu rồi thay vào thằng Sôn-gô-ku đá không những bằng mà con hay hơn.

Khỏi lo tiền, 2 thằng này thiếu gì tiền, khác hoàn toàn với Liv nên ông khỏi lo đi.![]()
ngậm cục tiền đó thì cũng bị tụi kia ép giá lại thôiVậy thì với số tiền đó thằng lầy dễ dàng bổ sung lại đội hình nhé.

ngậm cục tiền đó thì cũng bị tụi kia ép giá lại thôi![]()

Chỉ có đi mua sao mới bị ép giá thôi, săn hàng trẻ thì còn lâu nhé, như ví dụ trên đó, ẵm ngon 80 củ của MU đem 1 đứa trẻ hơn, tiềm năng hơn về thế chỗ. Tuyển trạch viên của lầy mới là MVP của đội bóng.
Cũng hên xui thôi, hên thì vớ đc hàng ngon, còn xui thì có vớ trăm thằng vẫn vất đi. Thế mới bảo bán máu tưởng thay thằng khác là dễ àphải mua từ trước khi nó nổi thì mới được giá rẻ, rủi ro cao nhưng team scout của lầy quá giỏi nên pick dc toàn hàng ngon .

Soyunku về Lei cùng lúc và đá cặp với Maguire rồi. Còn chuyện Lei cầm cục tiền 80 củ của MU mới hỏi mua Tarkowski của Burnley hay Michael Keane của Everton thì mới bị hét giá 60 củ, do đó Lei mới đôn Evans từ dự bị lên đá cặp với Soyunku thôi. Nói chung cục tiền 80 củ vẫn còn nguyên đó ...
Cũng hên xui thôi, hên thì vớ đc hàng ngon, còn xui thì có vớ trăm thằng vẫn vất đi. Thế mới bảo bán máu tưởng thay thằng khác là dễ à
Porto ngày xưa ngon, mà bán máu nhiều giờ chả thấy mặt ở C1 đâu nữa, mấy năm nay có cho ra lò đc ai ngon lành đâu, thành tích thì cũng chả biết thế nào.
Ông nói cảm tính tôi cũng chịu, đám cầu thủ trẻ của Lầy rồi cũng đi thôi, lương thấp, ko có tính cạnh tranh, về Chels với Mu lương cao, đãi ngộ tốt, lại đc nâng trình, chả sướng quá.Chả có CLB nào muốn bán máu cả, chỉ có cầu thủ muốn đi nên làm trò thôi. Lầy toàn bọn trẻ măng, tụi nó đá đâu có vì danh hiệu mấy, nếu lương bổng chính sách tốt đầy đứa vẫn muốn ở lại. Tot là một ví dụ. Chuyện Maddison, Ndili sang MU vẫn còn khướt khi phong độ tiếp tục theo kiểu #saveole, bạn biểu chủ người thái cộp tiền là bán là nói thế thôi chứ người ta nghĩ khác thì sao khi CLB bắt đầu có vị thế.
