Frozen 2 (22/11/2019)

Đồ Anna của công chúa mà chê xấu,chắc con chê gato vì ko được mặc đẹp như vậy thôi:2cool_confident:
 
Có cần đam mê vậy ko man :8cool_amazed:
 
Đồ Anna của công chúa mà chê xấu,chắc con chê gato vì ko được mặc đẹp như vậy thôi:2cool_confident:
đàn bà hay tị nạnh quần áo giày dép lắm.
lần này thấy Trang ăn hại nói đúng.
 
nên chị nó chiếm spotlight.
trong tất cả các công chúa của Disney tới giờ thì chắc Elsa là đệ nhất mỹ nhân rồi.
t thấy rapunzel đẹp hơn
 
Có cần đam mê vậy ko man :8cool_amazed:
Thằng người máy từ Cybertron tuổi gì sánh vai :6cool_sure:

19350478f1956e7cd5cad74cae6cdd1aaf38a50c.jpg
 
Copy trên Face, mấy bài này trên forum nước ngoài nhiều, VN h mới thấy
Điểm qua một vài chi tiết thần thoại được vay mượn trong frozen 2 (có spoil nhẹ):

1. Khu rừng pháp thuật: có vẻ chi tiết này được lấy cảm hứng từ tiên giới Tír na nÓg trong thần thoại Ai-len. Ban đầu, đất Ai-len được cai trị bởi thần tộc Tuatha Dé Danann. Về sau, thần tộc Danann bị các vị thần mới đến từ phương Nam (ám chỉ Thiên chúa giáo) đánh bại và buộc phải rời cố thổ. Cùng lúc, con người khai thác thiên nhiên ngày càng nhiều khiến năng lượng pháp thuật trên Trái đất (bác nào hay chơi game sẽ biết, năng lượng này trong game gọi là mana) sụt giảm nghiêm trọng, không chỉ các vị thần bị suy giảm sức mạnh, các sinh vật pháp thuật (rồng, kỳ lân,...) cũng không tồn tại được. Các vị thần đã gom tất cả phép thuật còn sót lại trên Trái đất để tạo ra miền đất Tír na nÓg nằm ngoài không gian và thời gian, ngăn cách với nhân giới bằng kết giới vô hình. Bên trong Tír na nÓg, phép thuật trong không khí vẫn đậm đặc như thủa hồng hoang, các vị thần vẫn giữ được sức mạnh, các sinh vật phép thuật bay nhảy tung tăng. Nếu rời Tír na nÓg đến nhân giới, các vị thần sẽ tạm thời bị suy yếu thành tiểu tiên như fairy, pixie, leprechaun,... Đôi lúc con người cũng vô tình đi lạc vào Tír na nÓg, đến khi trở lại thì nhân giới đã trải qua bao năm tháng, tạo ra hiện tượng “ bị thần bắt” (spirit away). Lối vào Tír na nÓg tương truyền được che dấu tại các vòng đá phép thuật, nổi tiếng nhất là Stonehenge. Khu rừng phép thuật trong frozen cũng ngăn cách với phần còn lại của thế giới bởi màn sương. Trong khi thế giới bên ngoài đang công nghiệp hoá, hiện đại hoá, bên trong màn sương vẫn là thế giới của tinh linh và phép thuật. Cũng có những người bị mắc kẹt trong đó , đến khi trở ra thì đã qua 30 năm có lẻ. Cổng vào khu rừng cũng là 4 cột đá phép thuật khắc logo 4 nguyên tố.

2. Bốn nguyên tố căn bản đất, nước, lửa, gió là phạm trù từ triết học Hy lạp, có ảnh hưởng rất rộng trong văn hoá phương Tây. Ngay cả bộ bài tây cũng được xây dựng theo 4 nguyên tố này. Nói đến bài tây, không biết có phải đám designer của Disney làm biếng không mà logo 4 nguyên tố trong phim nhìn y xì 4 chất bài tây:
- Gió có biểu tượng giống thanh kiếm đang giơ lên, là chất Bích.
- Lửa là ngọn đuốc ba chạc đang cháy, là chất Nhép.
- Đất là hình thoi như viên kim cương, là chất Rô.
- Nước có biểu tượng hình giọt nước đang rơi vào chiếc ly, là chất Cơ.
Chắc mấy lão hút máu Disney tính phát hành bộ bài tây phiên bản Frozen bán kiếm lời đây mà.

3. 4 tinh linh, trừ tinh linh gió không có hình dạng nhất định, 3 tinh linh còn lại cũng vay mượn từ thần thoại các nơi:
- Đám khổng lồ đất là phiên bản họ hàng cục súc của đám Troll từ phần 1, cũng lại hơi giống Golem (một loại hình nhân đất sét được các pháp sư Do thái yểm bùa ban sự sống để sai làm những việc nặng nhọc).
- Tinh linh lửa là kỳ giông lửa Salamander. Thực ra đây chỉ là một loại loại lưỡng cư có hoạ tiết vằn vện, dân Trung cổ dốt sinh học lại kể là chúng sống trong lửa và phát ra lửa từ lưng. Trong vũ trụ Harry Potter thì mấy con này được nuôi như pet, anh Newt còn tính khen chị Tina có mắt đẹp như kỳ giông.
- Tinh linh nước là Kelpie, một sinh vật sống nơi sông suối, hồ nước. Kelpie thường hiện hình thành một con ngựa bạch có cái bờm rất đẹp, dụ người ta đến vuốt ve hay cưỡi lên. Bờm Kelpie sẽ tiết ra một chất keo dính chặt tay nạn nhân để nó lôi xuống nước ăn thịt. Chỉ có cách chặt đứt tay may ra mới thoát được. Đám Harry cũng được thực hành với Kelpie trong giờ của thầy Lupin. Đặc điểm nhận dạng Kelpie là bờm nó lẫn rong tảo. Cách thu phục Kelpie là dùng dây cương gắn bạc hoặc thánh giá để bắt, nó sẽ phải về làm nô lệ cho người bắt trong một năm, mang lại cho chủ nhân nhiều tiền của. Sau một năm nó sẽ tự bỏ đi. Nếu trước đó người chủ đối xử với nó tốt thì sẽ giữ được sản nghiệp. Nếu đối xử tàn tệ sẽ bị nguyền rủa gặp toàn chuyện không may, thậm chí mất mạng. Quái vật Loch Ness nổi tiếng tương truyền cũng là Kelpie. Cũng có dị bản nói Kelpie cũng có thể biến hình thành thiếu nữ xinh đẹp khoả thân để dụ dỗ cánh đàn ông. Chưa rõ trong trường hợp này trò “nô lệ 1 năm” còn hiệu quả không nữa.

4. Hành trình giác ngộ của Elsa: Frozen 2 không có nhân vật phản diện, từ đầu đến cuối phim chỉ là hành trình để Elsa rũ bỏ trách nhiệm xã hội và chạy theo tiếng gọi phê pha. Kịch bản phim tuân theo đúng chuẩn “hành trình của các anh hùng thần thoại” đã được motif hoá thành 8 bước:
- Nhận được tiếng gọi tâm linh, chối bỏ nó, gặp biến cố bắt buộc phải dấn thân vào hành trình;
- Vượt qua ngưỡng cửa vào thế giới bí ẩn, tiếp xúc với các thần hộ mệnh;
- Tiếp tục hành trình, vượt qua thử thách để đến bàn cuối;
- Đến bàn cuối, gặp thần linh;
- Hy sinh bản thân;
- Tái sinh, lên level;
- Quay lại giải cứu thế giới;
- Đạt được tự do, trở thành cầu nối giữa 2 thế giới.
Nói chung là chuẩn bài.

Nguồn: https://www.facebook.com/anhnghia.nguyen.1/posts/3053089524708150
 
Chỉnh sửa cuối:
Dăm ba lão lang băm sao sánh đc với God:cuteonion45:
Lí do vì sao bạn thấy chị em Elsa xuất hiện ở mọi ngóc ngách:

Disney đã collab chính thức với 140 thương hiệu trên toàn cầu để quảng bá cho Frozen 2, đây là con số lớn nhất từng có đối với một bộ phim, thậm chí ngay cả Endgame cũng không có khả năng collab nhiều tới vậy.

Các thương hiệu collab với Frozen chủ yếu là mặt hàng tiêu dùng, thực phẩm, quần áo, mỹ phẩm, trang sức, đồ chơi,... đây đều là những mặt hàng có độ tiếp xúc với khán giả cao nhất.
Nguồn: Heart US-UK
 
cha art director của phim thích chị hơn em nên vẽ nhiều hơn hẳn =))
78289057_2570183993058302_4914564152908840960_o.jpg
78786062_2570183743058327_3728333188351655936_o.jpg
78341746_2570184033058298_8376958133137833984_o.jpg
78882272_2570183429725025_3106401445486788608_o.jpg
77153267_2570183556391679_3463588689806884864_o.jpg
78400829_2570184573058244_5090375353520619520_o.jpg
75233921_2570184663058235_1969977764962369536_o.jpg
77051010_2570184149724953_2410158350265221120_o.jpg
78824268_2570183613058340_6083317297810767872_o.jpg
78793665_2570183659725002_5747988005348442112_o.jpg
78934878_2570183789724989_7089888023734648832_o.jpg
77324925_2570183853058316_3508166073767690240_o.jpg
76902542_2570183913058310_1279115155661127680_o.jpg
78929782_2570184046391630_3651760892195897344_o.jpg
77017244_2570184103058291_8032342047639732224_o.jpg
78222455_2570184133058288_4139709820297019392_o.jpg
78355350_2570184266391608_4781046135210901504_o.jpg
75625420_2570184246391610_1014016824825610240_o.jpg
79333143_2570184373058264_7829885475513958400_o.jpg
77117516_2570184429724925_7072490279449657344_o.jpg
78497982_2570184499724918_8197025988714954752_o.jpg
78962208_2570184536391581_1357759477184462848_o.jpg
78554038_2570183393058362_7712349782743711744_o.jpg
 
Các bé tuổi mầm non, cấp 1, 2, 3, thêm các mẹ bỉm sữa, các anh các chú tâm hồn buê đuê...nghe thôi đã thấy 1 đống tiền rồi :))
 
hồi Đoremon ra (ko nhớ tên tập), cái trường tiểu học Việt Úc hay Việt Mỹ gì đó nó bao hết cái phòng chiếu bự nhất bên cgv Hoàng Văn Thụ
 
Back
Top