█ SUMMER 2018 █ Shingeki no Kyojin ►

Kết theo kiểu tạo ra kẻ thù chung để cùng nhau chống lại, sau đó nắm tay nhau hoá giải hận thù cũ rích rồi. Lão mà end kiểu đó thì giá trị bộ truyện tụt dốc không phanh.

Mà plan ban đầu là end theo kiểu đau thương nên chắc chết cũng kha khá :2cool_sad:

Giờ vẫn còn lại là Levi, anh đang trốn ở đâu, với power của anh mà full thì dư sức lật kèo cái rụp, để xem tác giả có đem anh ra xài làm cú cua khét lẹt không đây. À còn annie nữa, em nằm trong băng lâu quá rồi đấy.....
 
Levi sức mạnh cơ bắp thôi chứ tấn công tổng lực vầy sợ không có mấy ảnh hưởng ấy, cơ mà tác giả ảo lắm chắc kiểu gì cũng có cách lôi idol ra.
 
Levi ám sát thì bá vãi nồi ấy!

Không đấu tổng lực nhưng len lỏi vào cứa cổ Eren chắc cũng được!
 
Nghĩ giờ dân đảo phải theo phe eren hết chứ, thành nát rồi còn gì để mất đâu.
 
Oánh ngang + trên cơ Eren tính tới giờ nhìn đâu cũng chỉ thấy mỗi anh Levi là đủ sức bán hành cho Eren ( tiềm lực làm final boss cao nhất ).
 
Mikasa với annie cũng trên cơ eren.
Eren làm boss kiểu này thì có khả năng levi tới cứa cổ thật, battle cuối levi hy sinh để mikasa last hit eren cho nó drama :))
 
Ackerman Requeim \m/. Levi sẽ là biểu tượng của hòa bình.
 
Chỉnh sửa cuối:
Mikasa với annie cũng trên cơ eren.
Eren làm boss kiểu này thì có khả năng levi tới cứa cổ thật, battle cuối levi hy sinh để mikasa last hit eren cho nó drama :))
Annie trên cơ lúc trẻ trâu thôi chứ giờ chả làm gì được đâu. Còn levi thì xử gọn, aura quá khủng, giết thêm mấy con colossos trước khi cạn mana còn dc. Cơ mà để dân đảo quay lưng với eren thì kết nhảm quá.
 
Cảnh Eren nhìn thằng bé nhập cư chảy nc mắt nên chắc là nát hết rồi anh em ạ. Còn khúc Ending k hiểu tác giả định đi theo hướng nào thôi, chắc lại kiểu mới lạ chứ fan k tưởng ra dc đâu, như quả nutcracker em HammerTitan vậy .
 
Annie trên cơ lúc trẻ trâu thôi chứ giờ chả làm gì được đâu. Còn levi thì xử gọn, aura quá khủng, giết thêm mấy con colossos trước khi cạn mana còn dc. Cơ mà để dân đảo quay lưng với eren thì kết nhảm quá.

90% dân đảo là ủng hộ Eren rồi, xưa giờ bọn nó vẫn sống 1 mình chứ cần gì thế giới đâu. Làm gì có chuyện quay lưng
 
Nói chung vẫn nên có màn dẫn đại quân qua càn nát Marley cho nó hoành tráng. Chứ chưa j mới phá tường dẫn binh đoàn chưa ra khỏi đảo đc đã bị kill thì nhảm quá. Đang tưởng tượng trong đầu cảnh hàng triệu con colosus càn quyét marley, quân đội đưa các loại vũ khi ra bắn trả là thấy phê hết cả người :4cool_beauty:

Mà tác giả phải nói là khả năng dàn cảnh tạo sự bi tráng, quy mô phải nói là quá đỉnh :4cool_beauty:
 
mới nhận ra một điều, nếu eren thực sự hủy diệt thế giới thì cái câu truyện giả dối mị dân của tụi trên đảo về việc titan đã ăn thịt toàn bộ nhân loại chỉ chừa lại mấy đứa trên đảo hóa ra lại thành sự thật'@^@|||, nếu thật vậy thì lão tác giả đã spoil kết thúc ngay khi nó bắt đầu rồi.
 
mới nhận ra một điều, nếu eren thực sự hủy diệt thế giới thì cái câu truyện giả dối mị dân của tụi trên đảo về việc titan đã ăn thịt toàn bộ nhân loại chỉ chừa lại mấy đứa trên đảo hóa ra lại thành sự thật'@^@|||, nếu thật vậy thì lão tác giả đã spoil kết thúc ngay khi nó bắt đầu rồi.
Cái end đó thì đơn giản quá :2cool_go:

Như bạn đã nói thì ban đầu nó là câu chuyện "dối trá" để dân đảo tin rằng họ là những người sống sót cuối cùng của nhân loại, h nó lại thành đoạn kết thì tầm thường quá :2cool_go:
 
mỉa mai vậy đó bác, một thằng thề sẽ giết hết titan thì lại biến thành titan, bức tường làm ra để bảo vệ mọi người lại làm từ chính thứ giết họ, một dân tộc bị đàn áp lại từng là kẻ hùng mạnh nhất chuyên đi đàn áp người khác, truyện end như vậy thì cũng có lý rồi.
 
tưởng tác giả quên mẹ con Annie rồi chứ

giờ bọn titan ngu cứ như creep vậy nhỉ, 1 thằng lính cân chục con như chơi
 
Á đù người yêu của armin tái xuất à
 
Back
Top