Đang chơi lại RE 2 Remake và không hiểu sao càng lúc càng ghét, cảm giác như bị overrated ấy. 4 cái campaign y xì nhau chỉ khác mỗi đoạn đầu với final boss. Đáng lẽ làm như RE 1 Remake thì không ghét đến như vậy, campaign y xì nhau nhưng nó là 1 cốt truyện hoàn chỉnh cho Chris với Jill chứ không phải kiểu cắt ra mất dạy như RE 2 Remake. Chẳng biết có phải chiến thuật kinh doang của Crap không. Trong lúc RE đang có dấu hiệu đi xuống, đột nhiên thả RE 2 Remake ra thì dân tình nhốn nháo lên khen lấy khen để các kiểu, giống như tã quá rồi nên phủ nhận luôn cái dở.
20 năm sau sẽ lại remake một cái RE 2 khác, với thay đổi chút chút, kiểu như Ada bị Tyrant tát hay Claire đấu với Tyrant thay vì Leon, còn lại y xì chắc cũng đòi GOTY cho nó quá.