Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Vậy T.A càng thích nữa vì em nó nhìn là biết ngay dạng không thích ồn ào, xô bồ, đam mê yêu thích thật chứ không phải chơi để lấy tiếng, thật sự cũng vui vì lứa cầu thủ giờ có mấy cầu thủ ngoan tới mức như vậy. Thành công trên sân bóng, nhưng bên ngoài sống nhẹ nhàng, yên ắng, mấy người như T.A đáng quý lắm.



Thật sự rất thích cách nghĩ này của ông, mình thì thấy tụi nó đá nghĩ về cái thời trước xem vài trận chỉ muốn tắt tivi, giờ cái lứa này cho người xem 1 tí gì đó gọi là yêu thích lại thật sự, tình cảm lại với đội bóng nước nhà lại.

Không thích kiểu suy nghĩ chưa đánh mà đã sợ thua của nhiều người khi nghĩ về đội tuyển hiện tại lắm. Kiểu tiêu cực quá, lại không tin tưởng vào tụi nó 1 tí, trong khi đó là điều mà 1 cổ động viên nên có.
Mình thì nghĩ chả có thằng cầu thủ nào ko thích nổi tiếng, ra đường cđv bu quanh cả. Có điều mấy cu Hagl đã dc đào tạo tốt mấy chuyện này, vả lại TA nó cũng chỉ mới trở lại chơi tốt vài trận thôi nên bản thân nó khiêm tốn và chưa muốn ng ta tung hô. Chứ còn nói kiểu chơi vì đam mê, ko thích nổi tiếng thì ko có đâu bác
 
Mình thì nghĩ chả có thằng cầu thủ nào ko thích nổi tiếng, ra đường cđv bu quanh cả. Có điều mấy cu Hagl đã dc đào tạo tốt mấy chuyện này, vả lại TA nó cũng chỉ mới trở lại chơi tốt vài trận thôi nên bản thân nó khiêm tốn và chưa muốn ng ta tung hô. Chứ còn nói kiểu chơi vì đam mê, ko thích nổi tiếng thì ko có đâu bác
Tuấn Anh nó khác thật, bạn bè đi ô tô nó vânz đi Atila ghẻ thì phải.

Đại gia,tặng tiền riêng nó còn ko nhận
 
Tuấn Anh nó khác thật, bạn bè đi ô tô nó vânz đi Atila ghẻ thì phải.

Đại gia,tặng tiền riêng nó còn ko nhận
Nhà nó cũng có điều kiện đấy.
Nhưng TA nó sống tiết kiệm thật đó.
 
Tối nay Tuấn Anh vào quán tui ăn Ốc, lịch sự nhẹ nhàng như bao khách khác. Mà cả quán chả ai nhận ra, có tui nhận ra xin cái chữ kí kỉ niệm chơi. Uống nước suối và ăn thôi . Khá ấn tượng đó
Quán thày ở đâu nhể
 
LEOgLOn.jpg


TA sống đơn giản thật mà, đi ăn xong quên điện thoại ở bàn, tui đem cất dùm, tui thấy dùng hình như Ip6 màn hình vỡ cũng không thèm thay kk
 
Tuấn Anh nó sống như tiên nhân, hoặc thằng tự kỷ =)) . Tuy nhiên để ý thì thấy trên tuyển thời ông Park, mặc dù nó lên sau nhưng nó hòa đồng đc cả trong lẫn ngoài sân hơn đám HAGL còn lại. Nhiều đứa HAGL có vẻ k0 phối hợp tốt, hoặc k0 muốn phối hợp với cầu thủ lò khác thì phải.
 
t mượn câu chuyện của thày đăng lên page nhé, biết đâu lại đông khách hơn

Ok thui. Nói thêm là quán tui ốc bình dân, chỉ vài chục k một dĩa. Tuấn Anh có ghé nhiều lần, có lần nhân viên thấy nên gọi mấy đứa còn lại bảo là TA, mà chả đứa nào tin. Lần này có tui đứng quán, tui không chắc lắm, gọi Nhân viên ra nhờ hỏi: anh là Tuấn Anh phải hông. Tuấn Anh lắc đầu kêu hổng phải, Nhưng tui xác nhận là phải rồi , để cho TA riêng tư ăn với bạn, nên tui đợi tính tiền xong mới ra xin cái chữ kí, vì tui với TS cùng có sở thích đọc sách và cùng tác giả Nhật.

TA chỉ uống suối thôi nha, có món ăn chân gà ra chậm, tui bảo xin lỗi tặng không tính tiền. Ông TA cười bảo cứ tính đi, tại ổng ăn no chứ chân gà ngon mà, nhưng tui vẫn tặng. Và lúc tính tiền TAđể quên cái điện thoại Ip6 ý, nhìn cũ cũ vỡ bảo vệ màn hình mà vẫn dùng ấy . Quán tui cũng trùm chiếu đá banh, tối hôm qua đông nghịt người lên xuống mà ko ai nhận ra hehe .

Qua nhận xét tui thấy TA lag mẫu cầu thủ giản dị, dễ gần

Ông viết đừng dìm hàng TA làm quán tui mất khách là được kk
1HzIDCH.jpg

Hdriorh.jpg

TD2mWpE.jpg
 
Mấy post trên rất chất lượng , cơ mà mạng đang lao động đường phố phạch load page lâu thấy mụ nội luôn :9cool_too_sad:
 
nãy t định ghi "nếu mọi người muốn gặp Tuấn Anh thì có thể đến quán...." nhưng lại sợ Tuấn Anh nó né phiền phức lại k tới quán nữa nên k biết làm sao.

thôi thì hữu xạ tự nhiên hương
Đọc hay mà.nhưng nhiều đứa cũng ném đá viết vậy làm mất đi bình dị của Tuấn Anh :D
 
nãy t định ghi "nếu mọi người muốn gặp Tuấn Anh thì có thể đến quán...." nhưng lại sợ Tuấn Anh nó né phiền phức lại k tới quán nữa nên k biết làm sao.

thôi thì hữu xạ tự nhiên hương
Tốt nhất ko ghi, để cho T.A có khoảng trời riêng
 
Vãi thật giáo sư post bài từ thầy Thích về fb, giờ trên mạng tràn ngập bài Tuấn Anh luôn :))
 
Back
Top