đọc cái cm của bác nào ở trên mò phim la tiểu hắc xem , công nhận hay vcl , đù mạ tung của càng ngày càng bá , xem cứ có cảm giác phim của ghibli cơ mà action bá hơn hẳncái bạch xà thì có mùi của elsa , riết thấy tung của nó giống mấy câu miêu tả vn hồi nhỏ học trong sử , kiểu bị đô hộ đồng hoá nhưng ko biến hình gì gì đó , rồi biến cái của người ta thành của mình
xỉa xỉa tung của copy các kiểu , copy riết h nó bá hơn cả bọn bị nó copy thiệt
![]()
Mấy phim này do bên Tàu làm, văn hoá gần mình nên bác sẽ thấy nó hay hơn, chứ chưa thể sánh đc với Mỹ, Nhật. Về kỹ thuật, h phim 3D Mỹ nó còn rảnh đến mức làm cả lông tơ trên da nhân vật, quần áo thấy rõ từng sợi chỉ, tưởng có thể cảm nhận NV đang thở luôn vì sự thay đổi ánh sáng trên quần áo, 2D bác xem Klaus.
Còn nội dung thì Nhật là nước có ý tưởng gốc cực khủng, chẳng phải tự nhiên ngày xưa Disney còn phải đạo Lion King từ manga của Tezuka Osamu, phim Ghibli mang đậm tính văn hoá truyền thống của Nhật, các truyền thuyết, thần thoại,... nên rất đặc sắc và độc đáo. Mỹ phim nội dung chặt chẽ, NV phát triển hợp lý, nó còn thuê cả chuyên gia tâm lý về phân tích tính cách NV.
Trong topic Na Tra các bác so sánh Na Tra với phim siêu anh hùng, phim thần thoại các kiểu, chứ bên Tàu nó kêu giống phim Disney, Na Tra giống Elsa, kiểu nhân vật bị kiểu lầm. Đại khái bảo hoạt hình Na Tra qua các thời kì thì lúc đầu mang nét Kinh kịch, đậm chất Trung Quốc nhất, sau bị ảnh hưởng của anime, h thì Disney. Lên YouTube hoặc các bác lên bilibili (1 web kiểu youtube của Tàu) xem thử mấy clip ghép Elsa và Ngao Bính để thấy chất lượng đồ hoạ khác biệt tn, mà Frozen ra từ 2013. Na Tra ở Tàu bên khen bảo phim đồ hoạ khủng, nội dung cảm động, là niềm tự hào của phim hoạt hình trong nước; bên chê bảo phim lấy thô tục làm khôi hài, ko thích hợp cho 1 phim hoạt hình - loại phim cho trẻ em, tình tiết và tâm lý nhân vật bất hợp lý, muốn làm phá cách nhưng kịch bản ko bằng phim hoạt hình kinh điển Na Tra náo biển 1979.
M thì thấy phim Tàu có điểm chung là khá giao giảng, NV bô bô nói chủ đề phim, cứ như sợ khán giả ko hiểu. nội dung phim ko đủ sâu, các nhân vật hành động tưởng chừng hợp lý, vì nghĩa quên thân, thực tế là vì phục vụ kịch bản chứ ko theo tâm lý NV, nên m ko đồng cảm đc.
cái bạch xà thì có mùi của elsa , riết thấy tung của nó giống mấy câu miêu tả vn hồi nhỏ học trong sử , kiểu bị đô hộ đồng hoá nhưng ko biến hình gì gì đó , rồi biến cái của người ta thành của mình
xỉa xỉa tung của copy các kiểu , copy riết h nó bá hơn cả bọn bị nó copy thiệt









