Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Con này to hơn Godz nhiều chứ bác, mình coi cũng để ý nó lắm. Đoạn em Kristen xuýt bị cả đám quái nó nhào vô hấp thì boss nhấc lên, giống như nguyên cái cụm đó là một ngón tay của nó ấy.con này sao to hơn god , ngang god là cùng , do nhìn từ góc con người nên thấy nó to thôi
mà nghe con này là lấy từ truyền thuyết về cluhu thì phải


, kiểu như cảm giác đang vui sướng lên tiên bị kéo tuột hết về đáy ( như cái 47 meter down uncaged khúc đầu vui quá vui và mát mắt xong tới mấy khúc kia coi ảm ảnh luôn). Có thêm cảnh gore như Deep Rising thì tuyệt.Thật ra phim này làm cũng có không khí, cảm giác nó tense từ đầu đến cuối ấy chứ, lâu rồi mới có một phim đem lại cảm giác như này cho mình. Cái đề tài đã vừa không khí dưới biển kinh khủng chết mẹ lại còn hù hùPhim diễn biến nhanh quá nên cũng hơi ngang ngang thiếu cao trào. Mở đầu đã te tua nên về sau không tạo được cảm giác ám ảnh lắmNguyên bộ suit kim loại cũng ráng nuôt không hiểu tiêu hóa kiểu gì, kiểu như cảm giác đang vui sướng lên tiên bị kéo tuột hết về đáy ( như cái 47 meter down uncaged khúc đầu vui quá vui và mát mắt xong tới mấy khúc kia coi ảm ảnh luôn). Có thêm cảnh gore như Deep Rising thì tuyệt.
. Nhưng mà cho đến khi boss cuối xuất hiện thì thành ra toàn tia với soi boss, lúc đó hết bà cảm giác
.Em này xém dc cast vai Rey của cái trilogy SW Sequel cùi mía, cười đẹp gấp trăm lần Daisy Ridley.

vậy nên mới không được cástEm Jessica Henwick xinh quá, có ba Anh + mẹ người Sing, sắp tới còn tham gia God vs Kong và Matrix 4 nữa.
Em này xém dc cast vai Rey của cái trilogy SW Sequel cùi mía, cười đẹp gấp trăm lần Daisy Ridley.
Đoạn đó chưa tới cái mũi khoan điểm đến dự định ban đầu mà,m. Lúc ở trên bàn là đi xuống tận 1 dặm và đi ngang 1 dặm để đến được nơi đó. Chỗ cái mũi khoan đó mới còn kén thoát hiểm.À đoạn này chưa hiểu lắm bác nào giải thích cho mình phát
Đoạn chính thức xuất hiện con quái đầu tiên , kéo ông captain với main đi xuống sâu xuống dưới dẫn đến việc bộ suit chịu không nổi áp suất và nổ tung . Tôi tưởng là đang đi dưới đáy biển rồi chứ , vẫn còn bị kéo xuống nữa là sao ?
Đoạn đó chưa tới cái mũi khoan điểm đến dự định ban đầu mà,m. Lúc ở trên bàn là đi xuống tận 1 dặm và đi ngang 1 dặm để đến được nơi đó. Chỗ cái mũi khoan đó mới còn kén thoát hiểm.

Đi xuống 1km và đi ngang 1km để đến đích , vấn đề khó nhất của đội là thiếu oxi thôi chứ ngay từ đầu bộ suit đã được tính là chịu nổi áp lực ở đáy rồi . Nhưng cái tôi đang thắc mắc là đoạn con quái nó lôi 2 người xuống nữa là lôi xuống đâu , mà khiến cho áp lực tăng vọt khiến suit nó phát nổ như vậy ?
