Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Em Trọng Hùng đá banh toàn động tác thừa, đá công chưa giúp được gì đã khiến fan lo phải ăn kotex. :2cool_sad:
cái này là bệnh chung của nhiều cầu thủ VN r tay toàn để lung tung nên đá quốc tế rất dễ ăn thẻ
 
cái này là bệnh chung của nhiều cầu thủ VN r tay toàn để lung tung nên đá quốc tế rất dễ ăn thẻ
Kiểu nhỏ ko dc giáo dục đạo đức như lứa CP =)) dm chân đá banh mà tay toàn làm điều dư thừa
 
Kiểu nhỏ ko dc giáo dục đạo đức như lứa CP =)) dm chân đá banh mà tay toàn làm điều dư thừa
Hậu cũng bị bệnh này vàc chưa thấy thuyên giảm. Nó mà chữa được bệnh này như Quế công công đã làm thì quá ngon.
 
giờ Vleauge mà phát thẻ như trọng tài hôm nay là bệnh chữa ngay
 
giờ Vleauge mà phát thẻ như trọng tài hôm nay là bệnh chữa ngay
Tài hôm nay còn hiền chán. Tài mà như Cakir thì nát trận hôm nay luôn.
 
Coi như sự nghiệp trên tuyển của Dũng chấm dứt, Văn Lâm với Philips Nguyễn, theo sau là cu Toản.
Nói chung là ko có gì để nói về Dũng Shopee nữa rồi.
 
bảo đám lứa mới này no hope thì nhiều ông cãi, mà nói sự thật chứ có phải chê bai méo đâu, đấy là còn may vẫn còn có ĐT chứ ko thì dám chắc 100% thua cả 3 trận vòng bảng với số lượng bàn thua ko thể đoán đc, điểm sáng là ĐT trở lại quá ấn tượng và TL người đang đá ở vị trí chúng ta đang cực kỳ khan hiếm thì đang tiến bộ từng ngày một, còn lại đám lần đầu đc gọi lên thì thôi quên mẹ đi cho đỡ chật não, nguyên cái tụi mới đá lần đầu toàn mấy thằng quá tuổi ở vck kỳ sau, mà cầu thủ việt phần lớn chỉ chơi bóng đỉnh cao đc vài năm xong lao dốc từ phong độ đến thể lực khi chưa tới 30 thì hy vọng mẹ gì nữa
 
Tg Hoàng Đức nó có cái kiểu rê bóng cà rề cà rà, làm chậm nhịp tấn công
 
Thôi các em còn trẻ còn phấn đấu được,.
Nền bóng đá trung bình mà được 1 lứa như lứa 2018 là ngon lắm rồi đó đòi hơn cũng ko được. Vậy cho bớt ảo tưởng!!!
 
H2 ko có coi, ai ngờ nát vậy :2cool_burn_joss_sti
 
SEAGAME - Dũng Pee: “tôi sai đã có các bạn sửa”
U23: các bạn sửa đã có tôi sai. =))
 
Má muốn xiên thằng hồ bách thảo Dũng pee quá, cay vcl
 
cái lứa gọi là giỏi giang xuất chúng của VN hiện giờ cũng từng thất bại bỏ mẹ ra, vấn đề là bọn nó đc đá nhiều, rèn từ giải trẻ cho đến ép chín ở V League với đc gọi lên tuyển đá giải liên miên từ sớm, chả thếmới chiến đc bọn châu lục. So với cái lứa này nhiều thằng non choẹt, kinh nghiệm trận mạc thì ít, ko ăn đc là điều dễ hiểu, phải cho bọn nó thêm thời gian thôi.
 
Có 3 lý do thua:
- Dàn này quá kém so với dàn trước. Một vài người cũ không gánh team được. Như đánh Dota, lol thôi, 1 thằng phá game đã nát team chứ nói gì vài thằng .
- Không còn yếu tố bất ngờ. VN đã được các đối thủ tôn trọng và nghiên cứu kỹ.
- Sai lầm cá nhân ...chán dek muốn nói thêm. Và dek phải lần đầu.

Tóm lại, cũng nên thua cho bớt áo tưởng. Không thể thắng mãi được. Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi. Bóng đá VN còn phải làm nhiều. Ngay như Jap, Khựa cũng về nước từ vòng loại. Thắng thua là chuyện bình thường. Có thua mới biết mìn ở đâu, thay vì cứ ảo tưởng sắp dự WC tới nơi.

Chê HLV Park cũng có đúng có sai. Cơ bản trong tay Park cũng kg có nhiều sự lựa chọn. Cứ bảo VN hơn TL nhưng nhìn từng cầu thủ TL, hơn VN về kỹ thuật cá nhân, thể lực. Cái TL thiếu là chiến thuật và tinh thần. Chỉ cần có HLV giỏi lag khác ngay. Y như VN chuyển giao từ thời Hữu Thắng sang Park. TL vẫn ở 1 tầm hơn VN, ít nhất về mặt tấn công áp đặt lối chơi.

Chưa nói, style Park giống Mou: mạng về thủ hơn công.
 
Vậy mấy bác thích style tấn công áp đặt hay thích phòng ngự phản công ;))
 
Thua cái là mấy l người Thái lại ca bài trên tầm ngay được =))
 
Vậy mấy bác thích style tấn công áp đặt hay thích phòng ngự phản công ;))
Tất nhiên xem bóng ai chả thích style tấn công áp đặt :)) . Nhưng con người mình chỉ đá dc phản công thôi. Tấn công áp đặt như seagames trc của hữu thắng rồi toang đó :)) .
 
Thái có khi nào dưới tầm VN đâu
 
Thái nó dám chơi áp đặt với bọn cùng bảng là thấy cũng ghê rồi. Mà thể lực hơi yếu nên càng về cuối càng đuối :)) . nó mà rèn dc thể lực như Việt Nam thì bá phết đấy
 
Back
Top