Death Note ► One-Shot 2013 - 2019 ► Một Hành Trình Mới!

oneshot thôi hà, có 1 chap hết rồi, 80 trang
tại tui mới dịch tới nhiêu đó thôi
 
Main mới này có vẻ chất đấy
 
Má cái one-shot này cảm giác hài hài :))
Nói chung hay phết :x
 
Cuối cùng rặn óc để người khác trúng xổ số còn mình thì mất mạng. Thôi thì ít ra thì cũng làm được việc tốt cho mọi người trước khi chết dù bản thân cóc muốn =))
Mà sao Trâm không để người khác nhận sổ chết thay nhỉ, rồi lấy lại cuốn sổ sau đó cũng được. =]]
 
Chỉnh sửa cuối:
Nó đặt rule là người mua và người bán đều chết mà, Trump lỡ ra mặt mua rồi giờ đẩy cho người khác thế nào được :)) Chap này đọc ổn áp phết. Đôi tác giả mau chốt cái Platinum End dở ói rồi quay lại viết truyện đấu trí kiểu này để phát hủy sở trường thì hơn.
 
Lão Châm chỉ đại diện thằng Mỹ mua chứ có phải cá nhân lão mua đâu. Lão nói trên truyền hình dùng cách xưng hô là "Chúng tôi" chứ không phải là "Tôi", thì lão cử ai đó đại diện Mỹ nhận rồi chết thay là xong (chứ chẳng lẽ nhận xong thì giết cả nước Mỹ :v), lão đứng đó nhặt lên dùng thôi. Quan trọng là có ai chịu chết thay lão hay không thôi =]]]]
Mà one-shot thì cũng không đỏi hỏi xử lý dài dòng thêm được. Ngay cả việc đột ngột thêm luật mới để giết nhanh thằng Kira mới là biết tác giả muốn kết thúc sớm câu chuyện chứ không muốn chơi series rồi :v
 
Chỉnh sửa cuối:
Đại diện Mỹ hay không đại diện thì Trump vẫn là người trả tiền để có quyền sở hữu sổ nên vẫn tính là người mua thôi. Nói nhiều lằng nhằng, xét ngược lại thì hiểu ngay: mua xong thì quyền sở hữu quyển sổ về ai? Tất nhiên không thể nào chia sẻ cho cả nước Mỹ rồi, quyền sở hữu sổ chỉ về 1 mình Trump thôi :))
 
Theo mình hiểu nếu một nhóm nhiều người hay một tổ chức mua thì quyền sở hữu sổ là cái thằng đứng ra nhận sổ trực tiếp từ thần chết ấy :v
Còn cử ai trong nhóm người mua ra nhận đều được, miễn nằm trong nhóm người mua.
 
Chỉnh sửa cuối:
Ơ sao có luật mới rồi mà thằng Ryuk vẫn phải viết tên vào sổ ?
 
Ơ sao có luật mới rồi mà thằng Ryuk vẫn phải viết tên vào sổ ?

Luật đấy đâu có làm cho thằng main tự động lăn ra chết được, nó ràng buộc tử thần, tử thần phải làm theo luật và xử main chứ

Theo mình hiểu nếu một nhóm nhiều người hay một tổ chức mua thì quyền sở hữu sổ là cái thằng đứng ra nhận sổ trực tiếp từ thần chết ấy :v
Còn cử ai trong nhóm người mua ra nhận đều được, miễn nằm trong nhóm người mua.

Tử thần nó bán sổ cho ai thì người đó là người mua chứ. Trump là người đại diện cho Mỹ giao dịch, Ryuk nó bán cho Trump chứ không bán cho thằng cu li lấy sổ hộ Trump. Quyền sở hữu nó có phải như thế đâu.
 
Tử thần nó bán sổ cho ai thì người đó là người mua chứ. Trump là người đại diện cho Mỹ giao dịch, Ryuk nó bán cho Trump chứ không bán cho thằng cu li lấy sổ hộ Trump. Quyền sở hữu nó có phải như thế đâu.
Vậy trong trường hợp người đại diễn Mỹ giao dịch trên truyền hình không phải Trump, nhưng Trump lại là người nhận sổ trực tiếp thì quyền sở hữu thuộc về ai? Ai là người sẽ chết?
Trump hay là người đại diễn Mỹ trên truyền hình? :-?
 
Chỉnh sửa cuối:
Ko hay, nhảm nhí.
 
Vậy là Ryuk ko muốn cứu thằng main hay là ko thể cứu được?
 
Cái oneshot nhảm vl, kế hoạch thằng kia ko có sơ hở phút cuối lại chơi kiểu tao thích tao sửa luật, thôi tốt nhất đừng vắt sữa thêm nữa :2cool_go:
 
chắc chửi khéo chính phủ nằm đằng chuôi đây mà =))))
 
Vậy là Ryuk ko muốn cứu thằng main hay là ko thể cứu được?
thằng nvc bị ryuk ghi tên vào sổ chết, ko phải chết vì cái luật mới.
Edit: đúng là chết vì luật mới.
Có thể cứu dc, vì có tiền trg tài khoản ko làm nvc chết mà rút tiền mới chết, nên nó có thể chuyển khoản cho mẹ nó hay từ thiện vào tổ chức ma.
Ryuk ko cứu vì nvc bảo ko gặp lại dù có chuyện gì và ryuk đếu thích thằng này vì kế hoạch nhạt, ít ng chết.
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top